PDA

View Full Version : Cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở California



giahamdzui
10-20-2021, 12:50 AM
Cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu qua đời ở California





https://gdb.voanews.com/2B4374AA-854D-4A2B-8BEE-3ED434130FCC_cx0_cy1_cw0_w1023_r1_s.png

Bà Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và các con trong bức ảnh gia đình. Cựu đệ nhất phu nhân VNCH vừa từ trần tại California.
Bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Thiệu, vừa qua đời cuối tuần trước tại tư gia ở Nam California, Mỹ, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Hoàng Đức Nhã, em họ và cũng từng là bí thư của Tổng thống Thiệu, cho VOA biết hôm 19/10 rằng bà Mai Anh từ trần vào sáng sớm ngày 15/10 tại nhà con trai trưởng ở San Diego, California. Cách đây 2 thập kỷ, chồng bà, vị tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH), tạ thế tại một bệnh viện ở Boston.

Trong bản tin đăng khi cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời bỏ cõi trần hồi tháng 10/2001, báo New York Times cho biết rằng ông Thiệu kết hôn với bà Mai Anh, con gái của một lương y giàu có ở một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, vào năm 1951. Còn theo các báo hải ngoại, bà Mai Anh là người con thứ bảy trong một gia đình Công giáo có mười chị em ở Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông Thiệu sau này đã từ bỏ đạo Phật để theo đạo của bà.

Bà Mai Anh trở thành đệ nhất phu nhân của Nam Việt Nam khi ông Thiệu lên làm tổng thống VNCH vào năm 1967. Ông Thiệu dẫn dắt chính thể VNCH cho đến khi tuyên bố từ chức vào ngày 21/4/1975, chỉ hơn một tuần trước khi quân đội Bắc Việt tiến vào thành phố Sài Gòn để chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Trong những năm làm đệ nhất phu nhân miền Nam Việt Nam, bà Mai Anh “không có các tuyên bố chính trị” cũng như không can dự vào chính trường mà chỉ hoàn toàn tham gia các hoạt động xã hội, theo ông Nhã, người từng là Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi dưới thời ông Thiệu và hiện đang sống ở Chicago.

Bà Mai Anh, thường được gọi là “Madame Thiệu”, được biết tiếng về sáng kiến xây dựng một bệnh viện phục vụ người dân tại thành phố Sài Gòn trước năm 1975.

Ông Nhã cho biết rằng bà Mai Anh tham gia nhiều công tác xã hội, trong đó có việc bà chủ xướng việc xây dựng Bệnh viện Vì Dân để phục vụ người dân tại Sài Gòn vào năm 1971 đồng thời chăm lo cho Trường Quốc gia Nghĩa tử nhằm nuôi dưỡng con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hoà.

Bệnh viện Vì Dân sau này được đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất từ năm 1978.

Cách đây khoảng vài năm, sức khoẻ của bà Mai Anh bắt đầu yếu dần nên bà được người con trai cả, Nha sĩ Nguyễn Quang Lộc, đưa về sống cùng tại San Diego.

“Từ khi cựu Tổng thống Thiệu mất năm 2001, bà (Mai Anh) sống một cuộc sống rất độc lập, tự lo lấy, tự nấu ăn lấy”, ông Nhã nói về người phụ nữ mà ông mô tả là “hiền hậu và tử tế". “Nhưng đến năm 2019 sức khoẻ bà bắt đầu yếu nên con cái quan tâm sợ bà ở một mình không ai lo nên mời bà về ở cùng để chăm sóc”.

Ông Nhã cho biết cựu đệ nhất phu nhân VNCH, mà ông gọi là người chị cả, qua đời vì ốm yếu do tuổi già. Ông cũng cho biết rằng tang lễ của bà Mai Anh sẽ được cử hành trong phạm vi gia đình.

----------

Diễn đàn Facebook
Do Truong
Tại sao đến hôm nay Ông Hoàng Đức Nhã mới thông báo vậy..? một sự kiện lớn như vậy mà năm ngày sau mới cho tin...
Madame Thiệu là một phụ nữ đức độ tuyệt vời không còn chổ nào để tranh cải....
Xin chia buồn cùng Gia Quyến.
------
Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Mai Anh là ĐỆ NHẤT PHU NHÂN DUY NHẤT của Đệ I và Đệ II của Miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa 1954-1975: Xinh đẹp, phúc hậu, đạo đức vẹn toàn.
KÍNH CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ĐỆ NHẤT PHU NHÂN CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU-KHUÊ DANH NGUYỄN THỊ MAI ANH VỀ TRONG ÁNH SÁNG THIÊN CHÚA, AMEN !
--------
Trung Le
Trước 30/4/75, là bệnh viện Vì Dân. Sau 30/4/75 thành bệnh viện Thống Nhất dành riêng cho cán bộ cao cấp. Thế mới biết chế độ cộng sản lo cho ai. Với những công đức bà đã làm ở đời này nguyện xin cho linh hồn bà Mai Anh sớm lên thiên đàng
---------
Ken Nguyen
Bệnh viện Vì Dân được xây dựng do bà Nguyễn Thị Mai Anh (phu nhân tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu) vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia… Bệnh viện Vì Dân ngày xưa là bệnh viện tư nhân, nhưng được điều hành như bệnh viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở Bệnh viện, người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn.
Sau năm 1975, bệnh viện Vì Dân đổi tên thành Quân y viện Thống Nhất, trực thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Từ ngày 11 tháng 5 năm 1978, bệnh viện này được Bộ Y tế Việt Nam quản lý và mang tên gọi như hiện nay. (Wikipedia)
Trước 1975 là của dân sau là của quan.
---------
Barny Phan
Thành kính nghiêng mình !
-------
Minh Đức
Nhờ bà Thiệu xây nhà thương Vì Dân mà cán bộ cao cấp có chỗ chữa bệnh. Đáng lẽ ra phải đổi tên là bệnh viện là bệnh viện Vì Quan.
--------
Dao Tran
Miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975 tuy không hoàn toàn tốt đẹp nhưng cũng gấp vạn lần VNCS ngày nay.
Bà phu nhân Nguyễn Văn Thiệu đã có hai công trình phúc lợi cho dân Miền Nam
1) Xây dựng bệnh viện Vì Dân
2) Xây dựng và thành lập Trường Quốc Gia Nghĩa Tử.
Bà Thiệu trong sạch không như bà Khiêm ăn bẩn, hối lộ thấy ghê.
Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn bà nước Trời.
----------
Caibang Bumbang
Giờ thì người ta xây tượng đài nghìn tỷ để tôn vinh những kẻ phá hoại...chứ không vì dân chút nào, vậy mà hơi tí mở miệng ra là "sau ngày giải phóng", phỏng...thì có.
---------
Anh Nguyen
Caibang Bumbang Đám đầy tớ hại dân hại nước 'hèn với giặc, ác với dân'.
-------
Phung Ngo
Bà thật xứng đáng là đệ-nhất phu-nhận.RIP.
---------
Viet TuDo
Thành kính phân ưu đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh đã giúp Miền Nam ngân cản giậc cộng xâm lược dù chỉ trong mươi năm được sốnh trong Tự Do.