duyanh
11-01-2021, 12:47 PM
Các cháu trai John F. Kennedy hối thúc Biden công bố các tài liệu cuối cùng liên quan đến vụ ám sát
https://img.ntdvn.com/2021/11/ntdvn_211101-e01.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy ký lệnh hải quân phong tỏa Cuba vào ngày 24/10/1962, trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba. (AFP qua Getty Images)
Hai trong số các cháu trai của cố Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy đang kêu gọi chính quyền ông Biden công bố các tài liệu cuối cùng liên quan đến vụ ám sát ông vào năm 1963.
Họ đưa ra yêu cầu này sau khi Nhà Trắng thông báo trước đó rằng, chính quyền ông Biden sẽ trì hoãn việc phát hành chúng do đại dịch COVID-19.
Các hồ sơ đã được lên kế hoạch để công khai vào ngày 26/10, nhưng Nhà Trắng đã phát hành một bản ghi chú vào ngày 22/10 cho biết, họ sẽ trì hoãn việc công khai chúng cho đến ít nhất là ngày 15/12. Trong bản ghi chú, Nhà Trắng cho biết, Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia của Mỹ đã kết luận rằng, đại dịch COVID-19 đã có "tác động đáng kể đến các cơ quan". Vì vậy, họ cần thêm thời gian để tham khảo ý kiến với các cơ quan chính phủ để xác định thêm bao nhiêu thông tin về vụ ám sát có thể được công bố.
Sau bản ghi chú, cháu trai của cố tổng thống là ông Robert F. Kennedy Jr nói với hãng tin Politico rằng, việc chính phủ đương nhiệm của Mỹ trì hoãn công bố các tài liệu còn lại là “một sự quá quắt”. Ông nêu rõ: “Đó là một sự quá quắt chống lại nền dân chủ của Mỹ. Chúng ta không nên có các chính phủ bí mật trong lòng chính phủ. Làm thế quái nào 58 năm sau, và trên đời có thứ gì có thể biện minh cho việc không công bố những tài liệu này?”.
Anh họ của ông là cựu Dân biểu Dân chủ Patrick Kennedy (Rhode Islands) nói rằng, hồ sơ vụ ám sát nên được công bố, bởi vì người dân Mỹ có quyền được biết về “điều gì đó đã để lại vết sẹo trong tâm hồn quốc gia này, không chỉ làm mất đi một tổng thống mà còn là hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn”. Dân biểu Patrick Kennedy nói: “Tôi nghĩ vì lợi ích của đất nước, mọi thứ phải được đặt ra để chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của chúng ta”.
Cố Tổng thống John F. Kennedy (JFK) là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Ông đã bị giết vào ngày 22/11/1963 khi đang đi trên một đoàn xe ngang qua Dealey Plaza ở trung tâm thành phố Dallas, Texas.
Lee Harvey Oswald - người khi đó mới được thuê để làm việc tại Trung tâm Lưu ký Sách của Trường học Texas - đã bị giới chức bắt giữ và chính thức bị buộc tội giết cố Tổng thống JFK, cũng như phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại sĩ quan cảnh sát J.D. Tippit. Theo nhiều nguồn tin, nghi phạm Oswald cũng đã nổ súng bắn vào sĩ quan Tippit vào cùng ngày ám sát cố tổng thống. Ông Oswald sau đó đã bị bắn chết bởi tay súng Jack Ruby khi đang bị giam trong trụ sở cảnh sát Dallas. Thủ phạm Ruby là một chủ hộp đêm đã nói với cảnh sát rằng, việc trả thù vụ giết cố Tổng thống JFK là động cơ cho hành động của ông ta. Ông Ruby sau đó bị buộc tội giết người cấp độ một.
Gần 30 năm sau, Quốc hội Mỹ đã ban hành Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1992. Đạo luật này quy định rằng, “tất cả hồ sơ của Chính phủ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy… cuối cùng phải được tiết lộ để công chúng được thông tin đầy đủ về lịch sử xung quanh vụ ám sát”. Bộ tài liệu bao gồm hơn 5 triệu trang hồ sơ, hình ảnh, đoạn phim, bản ghi âm và hiện vật liên quan đến vụ ám sát, theo Cục lưu trữ quốc gia của Mỹ.
Các tài liệu cuối cùng đã được thiết lập để được giải mật vào năm 2017, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump đã hoãn việc công bố trong 4 năm, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vào năm 2018, ông Trump đã chấp thuận việc phát hành 19.045 tài liệu, trong đó có khoảng 15.000 tài liệu với một số sửa đổi có thể được tìm thấy trên trang web của Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã tiếp tục chính sách niêm phong bộ hồ sơ của ông Trump, dù cho bản thân ông Biden cũng từng làm việc tại Thượng viện Hoa Kỳ khi Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua vào năm 1992. Hiện tại, khoảng 88% hồ sơ liên quan đến vụ ám sát đã được công bố đầy đủ, trong khi 11% hồ sơ bổ sung đã được công bố với những sửa đổi ở phần thông tin nhạy cảm. Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Mỹ, 1% tài liệu được xác định là liên quan đến vụ ám sát vẫn chưa được công khai.
Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố với Politico rằng, “công chúng sẽ có quyền truy cập vào một loạt các hồ sơ đã bị giữ lại trước đây và thông tin được biên tập lại được giữ lại trong các hồ sơ được phát hành trước đó”. Ngoài ra, “chính quyền ông Biden đang thiết lập một nỗ lực toàn diện của chính phủ để đảm bảo công bố thông tin tối đa có thể vào cuối năm 2022”.
Theo Epoch Times tiếng Anh
https://img.ntdvn.com/2021/11/ntdvn_211101-e01.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy ký lệnh hải quân phong tỏa Cuba vào ngày 24/10/1962, trong cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba. (AFP qua Getty Images)
Hai trong số các cháu trai của cố Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy đang kêu gọi chính quyền ông Biden công bố các tài liệu cuối cùng liên quan đến vụ ám sát ông vào năm 1963.
Họ đưa ra yêu cầu này sau khi Nhà Trắng thông báo trước đó rằng, chính quyền ông Biden sẽ trì hoãn việc phát hành chúng do đại dịch COVID-19.
Các hồ sơ đã được lên kế hoạch để công khai vào ngày 26/10, nhưng Nhà Trắng đã phát hành một bản ghi chú vào ngày 22/10 cho biết, họ sẽ trì hoãn việc công khai chúng cho đến ít nhất là ngày 15/12. Trong bản ghi chú, Nhà Trắng cho biết, Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia của Mỹ đã kết luận rằng, đại dịch COVID-19 đã có "tác động đáng kể đến các cơ quan". Vì vậy, họ cần thêm thời gian để tham khảo ý kiến với các cơ quan chính phủ để xác định thêm bao nhiêu thông tin về vụ ám sát có thể được công bố.
Sau bản ghi chú, cháu trai của cố tổng thống là ông Robert F. Kennedy Jr nói với hãng tin Politico rằng, việc chính phủ đương nhiệm của Mỹ trì hoãn công bố các tài liệu còn lại là “một sự quá quắt”. Ông nêu rõ: “Đó là một sự quá quắt chống lại nền dân chủ của Mỹ. Chúng ta không nên có các chính phủ bí mật trong lòng chính phủ. Làm thế quái nào 58 năm sau, và trên đời có thứ gì có thể biện minh cho việc không công bố những tài liệu này?”.
Anh họ của ông là cựu Dân biểu Dân chủ Patrick Kennedy (Rhode Islands) nói rằng, hồ sơ vụ ám sát nên được công bố, bởi vì người dân Mỹ có quyền được biết về “điều gì đó đã để lại vết sẹo trong tâm hồn quốc gia này, không chỉ làm mất đi một tổng thống mà còn là hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn”. Dân biểu Patrick Kennedy nói: “Tôi nghĩ vì lợi ích của đất nước, mọi thứ phải được đặt ra để chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử của chúng ta”.
Cố Tổng thống John F. Kennedy (JFK) là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Ông đã bị giết vào ngày 22/11/1963 khi đang đi trên một đoàn xe ngang qua Dealey Plaza ở trung tâm thành phố Dallas, Texas.
Lee Harvey Oswald - người khi đó mới được thuê để làm việc tại Trung tâm Lưu ký Sách của Trường học Texas - đã bị giới chức bắt giữ và chính thức bị buộc tội giết cố Tổng thống JFK, cũng như phải chịu trách nhiệm cho vụ sát hại sĩ quan cảnh sát J.D. Tippit. Theo nhiều nguồn tin, nghi phạm Oswald cũng đã nổ súng bắn vào sĩ quan Tippit vào cùng ngày ám sát cố tổng thống. Ông Oswald sau đó đã bị bắn chết bởi tay súng Jack Ruby khi đang bị giam trong trụ sở cảnh sát Dallas. Thủ phạm Ruby là một chủ hộp đêm đã nói với cảnh sát rằng, việc trả thù vụ giết cố Tổng thống JFK là động cơ cho hành động của ông ta. Ông Ruby sau đó bị buộc tội giết người cấp độ một.
Gần 30 năm sau, Quốc hội Mỹ đã ban hành Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát của Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1992. Đạo luật này quy định rằng, “tất cả hồ sơ của Chính phủ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy… cuối cùng phải được tiết lộ để công chúng được thông tin đầy đủ về lịch sử xung quanh vụ ám sát”. Bộ tài liệu bao gồm hơn 5 triệu trang hồ sơ, hình ảnh, đoạn phim, bản ghi âm và hiện vật liên quan đến vụ ám sát, theo Cục lưu trữ quốc gia của Mỹ.
Các tài liệu cuối cùng đã được thiết lập để được giải mật vào năm 2017, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump đã hoãn việc công bố trong 4 năm, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vào năm 2018, ông Trump đã chấp thuận việc phát hành 19.045 tài liệu, trong đó có khoảng 15.000 tài liệu với một số sửa đổi có thể được tìm thấy trên trang web của Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã tiếp tục chính sách niêm phong bộ hồ sơ của ông Trump, dù cho bản thân ông Biden cũng từng làm việc tại Thượng viện Hoa Kỳ khi Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy được Quốc hội Mỹ nhất trí thông qua vào năm 1992. Hiện tại, khoảng 88% hồ sơ liên quan đến vụ ám sát đã được công bố đầy đủ, trong khi 11% hồ sơ bổ sung đã được công bố với những sửa đổi ở phần thông tin nhạy cảm. Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia của Mỹ, 1% tài liệu được xác định là liên quan đến vụ ám sát vẫn chưa được công khai.
Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố với Politico rằng, “công chúng sẽ có quyền truy cập vào một loạt các hồ sơ đã bị giữ lại trước đây và thông tin được biên tập lại được giữ lại trong các hồ sơ được phát hành trước đó”. Ngoài ra, “chính quyền ông Biden đang thiết lập một nỗ lực toàn diện của chính phủ để đảm bảo công bố thông tin tối đa có thể vào cuối năm 2022”.
Theo Epoch Times tiếng Anh