duyanh
09-22-2022, 01:04 PM
Nhân viên homestay ngó lơ sau khi một ông hiếp dâm nữ hướng dẫn viên
Hôm 21 Tháng Chín, Công An huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, cho biết đang tạm giữ nghi can Triệu Tạ Mềnh, ở xã Thông Nguyên, để làm rõ tội “hiếp dâm.”
Theo báo Thanh Niên, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 19 Tháng Chín, khi mọi người về ngủ, nghi can Mềnh, 31 tuổi, đã lẻn vào phòng của chị TNL, 29 tuổi, nữ hướng dẫn viên du lịch từ Hà Nội đến, đang ngủ trong khu homestay Hoàng Su Phì Bungalow, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, khống chế nạn nhân rồi hiếp dâm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-1.jpg)
Công an lấy lời khai nghi can Triệu Tà Mềnh. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật)
Từ trình báo của chị L., nhà chức trách triệu tập nghi can Triệu Tạ Mềnh và người này thừa nhận đã hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.
Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, nghi can Mềnh không có việc làm ổn định, thường được thuê chạy xe ôm chở khách du lịch và có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở homestay Hoàng Su Phì Bungalow.
Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, nghi can Mềnh ăn tối tại homestay và có giao thiệp với đoàn du khách do chị L. hướng dẫn trong lúc ăn.
Chiều 21 Tháng Chín, sau khi được cơ quan hữu trách đưa đi giám định, chị L. đã trở về Hà Nội.
Nói với báo Zing, chị L. cho biết hôm 14 Tháng Chín chị hướng dẫn đoàn khách hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại homestay Hoàng Su Phì Bungalow.
Điểm du lịch này nằm ở lưng chừng ruộng bậc thang với nhiều phòng nằm cách biệt. Khu vực này mùa lúa chín (Tháng Chín, Tháng Mười) thường có rất đông khách du lịch.
Rạng sáng 18 Tháng Chín, khi chị L. đang ngủ, thì một người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Chị L. giãy giụa, chống trả.
“Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp,” chị L. cho biết.
Theo chị L., cửa phòng bị kẹt khóa nên những ngày ở đây chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.
“Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi giết, tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng,” chị L. nói.
Sau khi sự việc xảy ra, chị L. liên lạc ngay cho nhân viên homestay. Tuy nhiên, khi nhân viên khu homestay tới, nghi can vẫn đang trong phòng.
“Tôi và nghi can không hề quen biết nhau. Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi can nói ‘em có mất gì đâu’ bằng giọng rất coi thường. Tôi gọi nhân viên homestay tới thì mọi người đều rất bình thản. Nghi can còn nói cho anh ta ra ngoài 20 phút để hút thuốc xong vào nói chuyện,” chị L. kể lại.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-2.jpg)
Khu homestay Hoàng Su Phì Bungalow, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Thanh Niên)
Theo báo InfoNet, nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi chị từ trước. Nghi can không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị TNL.
Điều khiến chị TNL phẫn nộ đó chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại là chị mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền.
“Nhưng em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” chị nói với báo InfoNet.
Chị L. chia sẻ thêm: “Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch… để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em là nạn nhân của những kẻ biến thái này.”
“Qua đây, em cũng xin kêu gọi tất cả các bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, từng bị quấy rối tình dục và những ai là nạn nhân bị hiếp dâm khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác. Có như vậy mới làm trong sạch được môi trường du lịch nơi đây, bảo đảm an toàn cho những du khách khi đi du lịch,” chị L. nói.
Trong khi đó, lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định: “Có thể do nữ hướng dẫn viên uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.” (Tr.N)
Hôm 21 Tháng Chín, Công An huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, cho biết đang tạm giữ nghi can Triệu Tạ Mềnh, ở xã Thông Nguyên, để làm rõ tội “hiếp dâm.”
Theo báo Thanh Niên, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 19 Tháng Chín, khi mọi người về ngủ, nghi can Mềnh, 31 tuổi, đã lẻn vào phòng của chị TNL, 29 tuổi, nữ hướng dẫn viên du lịch từ Hà Nội đến, đang ngủ trong khu homestay Hoàng Su Phì Bungalow, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, khống chế nạn nhân rồi hiếp dâm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-1.jpg)
Công an lấy lời khai nghi can Triệu Tà Mềnh. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật)
Từ trình báo của chị L., nhà chức trách triệu tập nghi can Triệu Tạ Mềnh và người này thừa nhận đã hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.
Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, nghi can Mềnh không có việc làm ổn định, thường được thuê chạy xe ôm chở khách du lịch và có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở homestay Hoàng Su Phì Bungalow.
Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, nghi can Mềnh ăn tối tại homestay và có giao thiệp với đoàn du khách do chị L. hướng dẫn trong lúc ăn.
Chiều 21 Tháng Chín, sau khi được cơ quan hữu trách đưa đi giám định, chị L. đã trở về Hà Nội.
Nói với báo Zing, chị L. cho biết hôm 14 Tháng Chín chị hướng dẫn đoàn khách hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại homestay Hoàng Su Phì Bungalow.
Điểm du lịch này nằm ở lưng chừng ruộng bậc thang với nhiều phòng nằm cách biệt. Khu vực này mùa lúa chín (Tháng Chín, Tháng Mười) thường có rất đông khách du lịch.
Rạng sáng 18 Tháng Chín, khi chị L. đang ngủ, thì một người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Chị L. giãy giụa, chống trả.
“Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp,” chị L. cho biết.
Theo chị L., cửa phòng bị kẹt khóa nên những ngày ở đây chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.
“Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi giết, tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng,” chị L. nói.
Sau khi sự việc xảy ra, chị L. liên lạc ngay cho nhân viên homestay. Tuy nhiên, khi nhân viên khu homestay tới, nghi can vẫn đang trong phòng.
“Tôi và nghi can không hề quen biết nhau. Sau khi cưỡng hiếp tôi, nghi can nói ‘em có mất gì đâu’ bằng giọng rất coi thường. Tôi gọi nhân viên homestay tới thì mọi người đều rất bình thản. Nghi can còn nói cho anh ta ra ngoài 20 phút để hút thuốc xong vào nói chuyện,” chị L. kể lại.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-2.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-hiep-dam-hdv-2.jpg)
Khu homestay Hoàng Su Phì Bungalow, nơi xảy ra sự việc. (Hình: Thanh Niên)
Theo báo InfoNet, nạn nhân cho biết sau khi sự việc xảy ra, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi chị từ trước. Nghi can không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị TNL.
Điều khiến chị TNL phẫn nộ đó chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại là chị mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền.
“Nhưng em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật,” chị nói với báo InfoNet.
Chị L. chia sẻ thêm: “Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch… để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em là nạn nhân của những kẻ biến thái này.”
“Qua đây, em cũng xin kêu gọi tất cả các bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, từng bị quấy rối tình dục và những ai là nạn nhân bị hiếp dâm khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác. Có như vậy mới làm trong sạch được môi trường du lịch nơi đây, bảo đảm an toàn cho những du khách khi đi du lịch,” chị L. nói.
Trong khi đó, lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định: “Có thể do nữ hướng dẫn viên uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.” (Tr.N)