duyanh
09-27-2022, 01:50 PM
ĐẠI TAI HỌA ĐANG TỚI !!!
https://bacaytruc.com/images/people/Biden/Build-back-better.png (https://bacaytruc.com/images/people/Biden/Build-back-better.png)
Bằng kinh nghiệm của một nạn nhân Cộng sản, tôi viết bài này để cho các bạn trẻ Việt Nam nói cho những người trẻ trên thế giới về tai họa Cộng sản.
Chúa Jesus Christ dạy: “Các con hãy yêu thương kẻ thù”. Phật Thích Ca cũng dạy: “Hãy lấy lòng từ bi để sống”. Tôi nghĩ rằng các Ngài dạy như thế là để cho loài người kiến tạo một xã hội hòa bình, văn minh. Nhưng đó là lời dạy các Ngài ban ra vào thời điểm nhân loại chưa có chủ nghĩa cộng sản.
Từ khi loài người có chủ nghĩa cộng sản, nếu mà vâng theo lời dạy của các Ngài thì chỉ có nước chết không kịp ngáp. Bởi vì, với cộng sản, nếu ta đem tình yêu thương mà đối đãi với chúng, như cho chúng ăn khi chúng đói, chữa lành bệnh cho chúng khi chúng ốm đau, rao giảng đạo đức cho chúng để cho chúng thành người tử tế, đều là dại dột. Vì:
1/ Sau khi thằng cộng sản được ta cho ăn uống no nê, nó sẽ tìm cách giết ta để cướp của.
2/ Sau khi thằng cộng sản được ta chữa cho nó lành bệnh, nó sẽ tìm cách giết mình để cướp tất cả vật dụng y tế và thuốc men.
3/ Nếu ta rao giảng đạo đức cho thằng cộng sản, nó sẽ chê ta mắc chứng bệnh tiểu tư sản. Những con vật hung dữ như cọp, sư tử hay độc địa như rắn, người ta có thể dạy làm xiệc được. Với cộng sản thì vô phương, không một ai có thể dạy chúng được.
Vậy thì, giữa cộng sản và ta thì chỉ có một đứa sống, một đứa chết. Chung sống với Cộng sản thì cầm chắc cái chết trong tay (chết tâm hồn, hoặc cả hồn lẫn xác) ! Vậy, muốn sống còn thì phải diệt nó. Chống nó chưa đủ.
Tôi phát biểu như thế, có lẽ bạn đọc sẽ cho rằng tôi sắt máu, không có lòng nhân từ?
Nếu các bạn không còn trí nhớ, tôi xin nhắc. Bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm dốc cạn tài sản để nuôi thằng Hồ Chí Minh và băng đảng để kháng chiến chống Pháp. Năm 1953, cách mạng chưa thành công, bà Nguyễn thị Năm bị cộng sản đem ra đấu tố cho đến chết, dưới sự quan sát của thằng Hồ Chí Minh và thằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Trong suốt dòng lịch sử của ta, chưa có vị vua nào gửi người sang Tàu học cách đấu tố, rồi mang về Việt Nam ép buộc con cái phải tố giác, vu cáo, hạch tội và giết cha mẹ mình và bất cứ những ai mà đảng và nhà nước chỉ điểm. Chỉ có thằng Hồ Chí Minh mới phạm tội ác tày trời này thôi!
Nước Mỹ chỉ có hai ông Tướng hiểu rõ bản chất cộng sản. Đó là Tướng George Patton và Tướng Douglas MacArthur.
Sau khi giải phóng Berlin, Đức Quốc, Tướng George Patton đề nghị Tổng thống Harry Truman cho phép ông dùng Quân lực Đức và Đồng Minh đánh sang Moscow, tiêu diệt toàn bộ Hồng Quân Soviet. Nhưng Tổng thống Truman không chấp nhận.
Sau khi đánh bại quân xâm lăng Bắc Triều Tiên và chí nguyện quân Trung Cộng, Tướng Douglas MacArthur đề nghị với Tổng thống Truman cho phép ông sử dụng bom nguyên tử chiến thuật diệt tất cả các Lộ Quân của Mao Trạch Đông, đưa Thống chế Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan về lục địa lãnh đạo nước Trung Hoa Dân Quốc, nhưng Tổng thống Truman không chấp thuận.
Liên Xô sửa soạn dùng bom nguyên tử thanh toán Mao Trạch Đông, nhưng Tổng thống Richard Nixon đe dọa nếu Liên Xô khởi động chiến tranh với Trung Cộng, thì Hoa Kỳ sẽ dùng bom nguyên tử tiêu diệt toàn bộ nước Nga. Liên Xô đành phải huy bỏ kế hoạch diệt Trung Công.
Nói tóm lại, nếu Tổng thống Harry Truman, Richard Nixon hiểu rõ bản chất cộng sản như hai ông Tướng Geoge Patton, Douglas MacArthur, thì nước Mỹ không trở nên bệ rạc như ngày hôm nay. Chưa bao giờ nước Mỹ có một lão già đạo văn, quỳ gối trước tên tội phạm mà được đưa lên làm Tổng thống; và một người đàn bà lăng loàn, có cái cười trước quần chúng vô cùng khả ố thì được đưa lên làm Phó Tổng thống. Ai đưa hai nhân vật quái đản đó lên địa vị lãnh đạo nước Mỹ? Đấy là Cộng sản Mỹ, chứ còn ai?
Cuốn “Death By China” (Chết bởi Trung Cộng) chỉ là hậu quả. Nguyên nhân cái chết của Mỹ là từ Chiến tranh Việt Nam. Tại sao hả? Tại vì Mỹ dã hoàn toàn sai khi bắt buộc Miền Nam phải xây dựng một chế độ dân chủ như Tây phương. Mỹ là Quốc gia có sức mạnh quân sự bậc nhất thế giới, nhưng thua một đối thủ ốm yếu, mặt xanh nanh vàng (ba thằng Việt Cộng leo cây đu đủ không gãy) là vì lãnh đạo nước Mỹ bất nhân và ngu. Bất nhân là vì Mỹ dùng bọn Ấn Quang và Tướng lãnh phản bội để giết nhà ái quốc Ngô Đình Diệm. Ngu vì đánh rắn mà không chịu đánh dập đầu. Chỉ cần dọa đánh tan con đê sông Hồng Hà trong mùa nước lớn, thì cha con thằng Việt Cộng nghe vậy, là xin đầu hàng ngay. Bởi vì khi dùng bom đánh vỡ con đê sông Hồng Hà, cha con thằng Việt Cộng từ Bộ Chính Trị đến Ban Chấp Hành Trung Ương đều bị trôi ra biển chẳng còn đứa nào, thì làm sao chúng có thể xâm lược Miền Nam?
Richard Nixon sang Trung Cộng, bắt tay Mao Trạch Đông là nước Mỹ khởi sự chết chầm chậm từ lúc bấy giờ. Ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo của Tổng thống Trump than: “Mỹ đút bánh mì cho Trung Cộng ăn, không ngờ Trung Cộng cắn luôn cánh tay của Mỹ!” thì đã muộn màng. Mỹ không chịu tìm hiểu tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm có biện pháp mạnh đối với người Hoa kiều ở Miền Nam, nên Mỹ mới bị chết bởi Trung Cộng, một dân tộc đứng đầu thế giới về kỹ thuật hối lộ.
Vì Mỹ không nhanh chóng thanh toán chiến tranh Việt Nam, khiến cho nhiều lính Mỹ chết, tự nhiên Phong trào Phản chiến phát sinh. Đó là cơ hội quý báu cho bọn trí thức Mỹ có đầu óc xã hội của Karl Marx gieo con vi trùng cộng sản qua ngõ tuyên truyền và giáo dục.
Những thanh niên thời Phản Chiến bây giờ nắm giữ chức vụ trọng yếu của Mỹ trong các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, Quân Đội mà hầu hết nằm trong đảng Dân Chủ và một thiểu số trong đảng Cộng Hòa (RINO). Cơ quan Tình Báo Phản Gián FBI không bao giờ đứng về phe Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nhưng từ khi Barack Hussein Obama lên làm Tổng thống, FBI trở thành công cụ của đảng Dân Chủ. Nếu người Việt Tị Nạn Cộng sản nào có một chút quan tâm, thì rất sợ hãi cho tương lai nước Mỹ, vì trong cơ quan nào của Mỹ hiện nay đều có những phần tử làm tay sai cho Trung Cộng nằm vùng, sẵn sàng phản quốc, rất giống tình cảnh Việt Nam Cộng Hòa trước khi mất nước.
Chỉ còn gần hai tháng, cuộc bầu cử Thượng Hạ Viện sẽ diễn ra. Quần Chúng Mỹ tập họp rất đông, mỗi khi Tổng thống Donald Trump đi vận động cho gà nhà. Căn cứ theo các cuộc thăm dò, phe Cộng Hòa sẽ nắm đa số cả Thượng lẫn Hạ Viện. Nhưng chưa chắc kết quả sẽ như mong muốn. Giả sư phe Cộng Hòa thắng, tôi tin rằng Đại Loạn sẽ xảy ra. Vì "đảng Dân Chủ Cộng Sản" (nói theo cách nói của cô Sonia Ohlala) sẽ gây bạo loạn, bởi vì bản chất của cộng sản là không ăn được thì đạp đổ. Hơn nữa, phe Dân chủ sợ phe ông Trump thắng, sẽ đưa ra tòa cả đám về tội gian lận, tội phản quốc.
Dù đảng Cộng Hòa lấy lại cả hai Viện Quốc Hội vào năm 2022 này, nhưng lại ra cái điều “lấy yêu thương xóa bỏ hận thù” mà không chịu triệt tiêu bọn cộng sản trong nước Mỹ, thì trước sau gì nước Mỹ cũng sụp, vì cái lũ ma quỷ cộng sản không bao giờ từ chối làm điều phi pháp hoặc điều vô đạo đức.
Trên đây là lập luận của nạn nhân cộng sản. Tuy nhiên, còn một yếu tố quan trọng là hy vọng Tướng lãnh trong Quân Đội Mỹ thấy được mối nguy của Đất Nước do đảng Dân Chủ Cộng Sản làm tay sai cho Trung Cộng, đang tàn phá nước Mỹ, cần phải ra tay thì may ra mới yên được. Nếu Quân Đội sợ bị kết tội Vi Hiến thì coi như xong. Đảng Dân Chủ đang ngồi trên Hiến Pháp.
https://bacaytruc.com/images/people/Dang_Van_Au/Dang-van-Au-cropped-circle.png (https://bacaytruc.com/images/people/Dang_Van_Au/Dang-van-Au-cropped-circle.png)
Đặng văn Âu
https://bacaytruc.com/images/chinh_tri/USA_Democratic_party/No-one-is-above-the-laws.png (https://bacaytruc.com/images/chinh_tri/USA_Democratic_party/No-one-is-above-the-laws.png)
https://bacaytruc.com/images/people/Biden/Build-back-better.png (https://bacaytruc.com/images/people/Biden/Build-back-better.png)
Bằng kinh nghiệm của một nạn nhân Cộng sản, tôi viết bài này để cho các bạn trẻ Việt Nam nói cho những người trẻ trên thế giới về tai họa Cộng sản.
Chúa Jesus Christ dạy: “Các con hãy yêu thương kẻ thù”. Phật Thích Ca cũng dạy: “Hãy lấy lòng từ bi để sống”. Tôi nghĩ rằng các Ngài dạy như thế là để cho loài người kiến tạo một xã hội hòa bình, văn minh. Nhưng đó là lời dạy các Ngài ban ra vào thời điểm nhân loại chưa có chủ nghĩa cộng sản.
Từ khi loài người có chủ nghĩa cộng sản, nếu mà vâng theo lời dạy của các Ngài thì chỉ có nước chết không kịp ngáp. Bởi vì, với cộng sản, nếu ta đem tình yêu thương mà đối đãi với chúng, như cho chúng ăn khi chúng đói, chữa lành bệnh cho chúng khi chúng ốm đau, rao giảng đạo đức cho chúng để cho chúng thành người tử tế, đều là dại dột. Vì:
1/ Sau khi thằng cộng sản được ta cho ăn uống no nê, nó sẽ tìm cách giết ta để cướp của.
2/ Sau khi thằng cộng sản được ta chữa cho nó lành bệnh, nó sẽ tìm cách giết mình để cướp tất cả vật dụng y tế và thuốc men.
3/ Nếu ta rao giảng đạo đức cho thằng cộng sản, nó sẽ chê ta mắc chứng bệnh tiểu tư sản. Những con vật hung dữ như cọp, sư tử hay độc địa như rắn, người ta có thể dạy làm xiệc được. Với cộng sản thì vô phương, không một ai có thể dạy chúng được.
Vậy thì, giữa cộng sản và ta thì chỉ có một đứa sống, một đứa chết. Chung sống với Cộng sản thì cầm chắc cái chết trong tay (chết tâm hồn, hoặc cả hồn lẫn xác) ! Vậy, muốn sống còn thì phải diệt nó. Chống nó chưa đủ.
Tôi phát biểu như thế, có lẽ bạn đọc sẽ cho rằng tôi sắt máu, không có lòng nhân từ?
Nếu các bạn không còn trí nhớ, tôi xin nhắc. Bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm dốc cạn tài sản để nuôi thằng Hồ Chí Minh và băng đảng để kháng chiến chống Pháp. Năm 1953, cách mạng chưa thành công, bà Nguyễn thị Năm bị cộng sản đem ra đấu tố cho đến chết, dưới sự quan sát của thằng Hồ Chí Minh và thằng Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Trong suốt dòng lịch sử của ta, chưa có vị vua nào gửi người sang Tàu học cách đấu tố, rồi mang về Việt Nam ép buộc con cái phải tố giác, vu cáo, hạch tội và giết cha mẹ mình và bất cứ những ai mà đảng và nhà nước chỉ điểm. Chỉ có thằng Hồ Chí Minh mới phạm tội ác tày trời này thôi!
Nước Mỹ chỉ có hai ông Tướng hiểu rõ bản chất cộng sản. Đó là Tướng George Patton và Tướng Douglas MacArthur.
Sau khi giải phóng Berlin, Đức Quốc, Tướng George Patton đề nghị Tổng thống Harry Truman cho phép ông dùng Quân lực Đức và Đồng Minh đánh sang Moscow, tiêu diệt toàn bộ Hồng Quân Soviet. Nhưng Tổng thống Truman không chấp nhận.
Sau khi đánh bại quân xâm lăng Bắc Triều Tiên và chí nguyện quân Trung Cộng, Tướng Douglas MacArthur đề nghị với Tổng thống Truman cho phép ông sử dụng bom nguyên tử chiến thuật diệt tất cả các Lộ Quân của Mao Trạch Đông, đưa Thống chế Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan về lục địa lãnh đạo nước Trung Hoa Dân Quốc, nhưng Tổng thống Truman không chấp thuận.
Liên Xô sửa soạn dùng bom nguyên tử thanh toán Mao Trạch Đông, nhưng Tổng thống Richard Nixon đe dọa nếu Liên Xô khởi động chiến tranh với Trung Cộng, thì Hoa Kỳ sẽ dùng bom nguyên tử tiêu diệt toàn bộ nước Nga. Liên Xô đành phải huy bỏ kế hoạch diệt Trung Công.
Nói tóm lại, nếu Tổng thống Harry Truman, Richard Nixon hiểu rõ bản chất cộng sản như hai ông Tướng Geoge Patton, Douglas MacArthur, thì nước Mỹ không trở nên bệ rạc như ngày hôm nay. Chưa bao giờ nước Mỹ có một lão già đạo văn, quỳ gối trước tên tội phạm mà được đưa lên làm Tổng thống; và một người đàn bà lăng loàn, có cái cười trước quần chúng vô cùng khả ố thì được đưa lên làm Phó Tổng thống. Ai đưa hai nhân vật quái đản đó lên địa vị lãnh đạo nước Mỹ? Đấy là Cộng sản Mỹ, chứ còn ai?
Cuốn “Death By China” (Chết bởi Trung Cộng) chỉ là hậu quả. Nguyên nhân cái chết của Mỹ là từ Chiến tranh Việt Nam. Tại sao hả? Tại vì Mỹ dã hoàn toàn sai khi bắt buộc Miền Nam phải xây dựng một chế độ dân chủ như Tây phương. Mỹ là Quốc gia có sức mạnh quân sự bậc nhất thế giới, nhưng thua một đối thủ ốm yếu, mặt xanh nanh vàng (ba thằng Việt Cộng leo cây đu đủ không gãy) là vì lãnh đạo nước Mỹ bất nhân và ngu. Bất nhân là vì Mỹ dùng bọn Ấn Quang và Tướng lãnh phản bội để giết nhà ái quốc Ngô Đình Diệm. Ngu vì đánh rắn mà không chịu đánh dập đầu. Chỉ cần dọa đánh tan con đê sông Hồng Hà trong mùa nước lớn, thì cha con thằng Việt Cộng nghe vậy, là xin đầu hàng ngay. Bởi vì khi dùng bom đánh vỡ con đê sông Hồng Hà, cha con thằng Việt Cộng từ Bộ Chính Trị đến Ban Chấp Hành Trung Ương đều bị trôi ra biển chẳng còn đứa nào, thì làm sao chúng có thể xâm lược Miền Nam?
Richard Nixon sang Trung Cộng, bắt tay Mao Trạch Đông là nước Mỹ khởi sự chết chầm chậm từ lúc bấy giờ. Ông cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo của Tổng thống Trump than: “Mỹ đút bánh mì cho Trung Cộng ăn, không ngờ Trung Cộng cắn luôn cánh tay của Mỹ!” thì đã muộn màng. Mỹ không chịu tìm hiểu tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm có biện pháp mạnh đối với người Hoa kiều ở Miền Nam, nên Mỹ mới bị chết bởi Trung Cộng, một dân tộc đứng đầu thế giới về kỹ thuật hối lộ.
Vì Mỹ không nhanh chóng thanh toán chiến tranh Việt Nam, khiến cho nhiều lính Mỹ chết, tự nhiên Phong trào Phản chiến phát sinh. Đó là cơ hội quý báu cho bọn trí thức Mỹ có đầu óc xã hội của Karl Marx gieo con vi trùng cộng sản qua ngõ tuyên truyền và giáo dục.
Những thanh niên thời Phản Chiến bây giờ nắm giữ chức vụ trọng yếu của Mỹ trong các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, Quân Đội mà hầu hết nằm trong đảng Dân Chủ và một thiểu số trong đảng Cộng Hòa (RINO). Cơ quan Tình Báo Phản Gián FBI không bao giờ đứng về phe Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nhưng từ khi Barack Hussein Obama lên làm Tổng thống, FBI trở thành công cụ của đảng Dân Chủ. Nếu người Việt Tị Nạn Cộng sản nào có một chút quan tâm, thì rất sợ hãi cho tương lai nước Mỹ, vì trong cơ quan nào của Mỹ hiện nay đều có những phần tử làm tay sai cho Trung Cộng nằm vùng, sẵn sàng phản quốc, rất giống tình cảnh Việt Nam Cộng Hòa trước khi mất nước.
Chỉ còn gần hai tháng, cuộc bầu cử Thượng Hạ Viện sẽ diễn ra. Quần Chúng Mỹ tập họp rất đông, mỗi khi Tổng thống Donald Trump đi vận động cho gà nhà. Căn cứ theo các cuộc thăm dò, phe Cộng Hòa sẽ nắm đa số cả Thượng lẫn Hạ Viện. Nhưng chưa chắc kết quả sẽ như mong muốn. Giả sư phe Cộng Hòa thắng, tôi tin rằng Đại Loạn sẽ xảy ra. Vì "đảng Dân Chủ Cộng Sản" (nói theo cách nói của cô Sonia Ohlala) sẽ gây bạo loạn, bởi vì bản chất của cộng sản là không ăn được thì đạp đổ. Hơn nữa, phe Dân chủ sợ phe ông Trump thắng, sẽ đưa ra tòa cả đám về tội gian lận, tội phản quốc.
Dù đảng Cộng Hòa lấy lại cả hai Viện Quốc Hội vào năm 2022 này, nhưng lại ra cái điều “lấy yêu thương xóa bỏ hận thù” mà không chịu triệt tiêu bọn cộng sản trong nước Mỹ, thì trước sau gì nước Mỹ cũng sụp, vì cái lũ ma quỷ cộng sản không bao giờ từ chối làm điều phi pháp hoặc điều vô đạo đức.
Trên đây là lập luận của nạn nhân cộng sản. Tuy nhiên, còn một yếu tố quan trọng là hy vọng Tướng lãnh trong Quân Đội Mỹ thấy được mối nguy của Đất Nước do đảng Dân Chủ Cộng Sản làm tay sai cho Trung Cộng, đang tàn phá nước Mỹ, cần phải ra tay thì may ra mới yên được. Nếu Quân Đội sợ bị kết tội Vi Hiến thì coi như xong. Đảng Dân Chủ đang ngồi trên Hiến Pháp.
https://bacaytruc.com/images/people/Dang_Van_Au/Dang-van-Au-cropped-circle.png (https://bacaytruc.com/images/people/Dang_Van_Au/Dang-van-Au-cropped-circle.png)
Đặng văn Âu
https://bacaytruc.com/images/chinh_tri/USA_Democratic_party/No-one-is-above-the-laws.png (https://bacaytruc.com/images/chinh_tri/USA_Democratic_party/No-one-is-above-the-laws.png)