PDA

View Full Version : Một ông ở An Giang phóng hỏa đốt chết 2 mẹ con người tình



giavui
11-02-2022, 09:33 PM
Một ông ở An Giang phóng hỏa đốt chết 2 mẹ con người tình




AN GIANG, Việt Nam (NV) – Tức giận việc người tình gần đây có quan hệ tình cảm với người khác, một ông ở phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, đã phóng hỏa làm chết hai người.

Tối 2 Tháng Mười Một, Công An tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi can Trần Văn Nam, 39 tuổi, ở phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, về tội “giết người.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-dot-chet-nguoi-tinh-1.jpg

Nghi can Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, căn nhà của ông Lâm Tuyền D., trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, đang sinh sống cùng hai người cháu là chị Thái Cẩm C.,38 tuổi và bé Thái Bảo Tr., 7 tuổi, con ruột của chị C., bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy khu vực Châu Đốc đưa lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Sau 30 phút, hỏa hoạn được dập tắt. Tuy nhiên, khi lính cứu hỏa phá cửa vào trong thì chỉ cứu được ông D., còn chị C. và cháu Tr. đã tử vong.

Sau khi điều tra, Công An thành phố Châu Đốc xác định Trần Văn Nam là thủ phạm phóng hỏa nên bắt giữ.

Báo VNExpress dẫn điều tra của công an cho biết nghi can Nam làm nghề chạy xe lôi, sống như vợ chồng với chị C., nhặt ve chai và bé Tr. con gái riêng. Gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Mẹ con chị C. dọn về nhà cậu ruột là ông D. sinh sống.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-dot-chet-nguoi-tinh-2.jpg

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Biết chị C. có quan hệ tình cảm với nhiều người, nghi can Nam đem lòng căm hận. Khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 2 Tháng Mười Một, nghi can Nam uống rượu say, nghĩ đến việc bị “vợ hờ” ruồng bỏ nên nẩy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, nghi can Nam chạy xe đến nhà ông D. đốt cháy bao ve chai phía trước. Chờ lửa cháy lan sang nhiều vật dụng khác, bùng phát mạnh, nghi can mới bỏ về nhà ngủ. (Tr.N)