PDA

View Full Version : Tổng biên tập báo ‘Pháp luật Việt Nam’ bị tước thẻ nhà báo



sophienguyen
12-13-2022, 10:38 PM
Tổng biên tập báo ‘Pháp luật Việt Nam’ bị tước thẻ nhà báo



HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Ông Đào Văn Hội, tổng biên tập của báo “Pháp luật Việt Nam” bị Bộ Thông Tin và Truyền thông (TT&TT) CSVN tước thẻ nhà báo.

Báo Pháp luật Việt Nam là tờ báo của Bộ Tư Pháp CSVN. Các bộ, ngành, tỉnh thành cả nước, thậm chí xuống đến cấp huyện, mỗi nơi đều có một tờ báo, hoặc một số tờ báo, đóng vai trò tuyên truyền cho cơ quan, địa phương của mình cùng với các thứ tin tức khác.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-newspaper-HaNoi-AFP-092218.jpg

Một sạp bán báo trên lề đường phố Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Nhiều báo tại Việt Nam ngày Thứ Ba 13 Tháng Mười Hai đưa tin ông Đào Văn Hội bị tước thẻ hành nghề theo một thông báo của Bộ TT&TT sau khi ông bị “kỷ luật cảnh cáo” hồi Tháng Sáu trước đây. Vào dịp đó, báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) bị Bộ TT&TT bắt đình bản báo điện tử 3 tháng, đồng thời còn bị phạt hành chính 325 triệu đồng (khoảng 13,500 USD) vì “11 hành vi vi phạm” qua 13 bài viết “gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”.

Ngày 28 Tháng Sáu 2022, Vietnamnet đăng tải gần như nguyên văn bản “Kết luận thanh tra” của Bộ TT&TT liệt kê các tội của báo PLVN từ “thông tin sai sự thật” đến “miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác” đến nói chung, làm báo “không đúng tôn, chỉ, mục đích ghi trong giấy phép”.


Sau khi thi hành án phạt, báo PLVN đăng tải một bài viết về chuyến thăm “nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn” ở Quảng Trị của nhóm ký giả báo này, gồm cả tổng biên tập Đào Văn Hội, để gián tiếp than thở rằng họ là những người làm báo có học và có lòng, có tâm, không phải ngược lại.

Tại Việt Nam, điều 25 của bản hiến pháp CSVN viết là “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Tuy nhiên chế độ Hà Nội nắm trọn hệ thống báo đài, tư nhân không được phép ra báo hay lập các đài phát thanh, truyền hình. Một số người công khai làm các tờ báo độc lập như các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn đã bị kết án tù nặng nề đầu năm 2021.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-Dao-VanHoi-danh-chuong-nghiatrang-TruongSon-PLVN-070522.jpg

Ông Đào Văn Hội (giữa) cùng hai phó tổng biên tập của báo Pháp luật Việt Nam thỉnh chuông tại nghĩa trang Trường Sơn trong chuyến viếng thăm Tháng Bảy 2022 vừa qua. (Hình: Pháp Luật Việt Nam)

Không riêng gì những người công khai làm báo độc lập qua mạng xã hội, nhiều nhà báo làm công bộc cho chế độ trong các tờ báo quốc doanh cũng đã bị tước thẻ hành nghề vì đi trệch ra ngoài cái nhiệm vụ và giới hạn tuyên truyền một chiều để lãnh lương. Bộ TT&TT thường xuyên chỉ thị cho các tờ báo phải khai thác tin tức gì, thế nào, cái nào bị cấm kỵ.

Năm 2016 tổng biên tập báo Petrotimes là Nguyễn Như Phong (đại tá công an) đã bị tước thẻ nhà báo và tờ báo bị đình bản vì ông Phong đã phỏng vấn blogger Người Buôn Gió (tị nạn tại Đức) về những bí mật động trời liên quan đến vụ bắt cóc quan tham nhũng Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam bỏ tù.

Điều đáng để ý trong vụ này là ba tháng trước khi bị tước thẻ nhà báo, ông Phong đã viết một bài dạy dỗ người khác làm báo với tựa đề “Nghề phóng viên là phải như con chó ấy…”. Theo ông ta, phóng viên “cũng phải có cái “mũi thính” nghĩa là phải biết đánh hơi “phân biệt được hay-dở-thật-giả-đúng-sai” trong mớ thông tin hỗn độn dày đặc….”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-bao-PhapLuatVietNam-bi-phat-PLVN-100322.jpg

Báo Pháp luật Việt Nam với bài viết gián tiếp nói họ là những người làm báo “chân chính” mà mang vạ. (Hình: chụp màn hình báo PLVN)

Rồi ông ta dặn dò thêm, khi làm tay sai cho chế độ, cũng như con chó “Bất luận vào những hoàn cảnh nào, khi bị chủ mắng, thậm chí bị đánh đòn nó chỉ đau khổ cúp đuôi chui vào một xó, nhưng rồi chỉ ít phút sau nó lại ngoe nguẩy đuôi để đón chủ về”. (Báo Petrotimes ngày 10 Tháng Sáu 2016).

Ông Nguyễn Như Phong giỏi dạy người khác làm báo phải giỏi đánh hơi như chó nhưng chính ông ta lại không đánh hơi thấy sự nguy hiểm khi phỏng vấn blogger Người Buôn Gió, lại phỏng vấn về một đề tài cấm kỵ.


Bây giờ, ông Đào Văn Hội, có học vị tiến sĩ, lại đạp chân vào vết xe đổ của ông tổng biên tập Petrotimes để lại.(TN)