PDA

View Full Version : Nữ sinh ngành luật ở Bà Rịa đầu độc cha rồi giấu xác, lãnh án chung thân



giahamdzui
12-15-2022, 11:06 PM
Nữ sinh ngành luật ở Bà Rịa đầu độc cha rồi giấu xác, lãnh án chung thân




BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Sau nhiều ngày xét xử, chiều 15 Tháng Mười Hai, Tòa Án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành luật tại một trường đại học ở Sài Gòn, án chung thân về tội “giết người.”

Bị cáo Linh là người đã bỏ chất xyanua vào nước để đầu độc giết chết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp, 54 tuổi, ở phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-nu-sinh-giet-cha-1.jpg

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh tại tòa. (Hình: Trường Hà/VNExpress)

Theo báo VNExpress, bản án của Hội Đồng Xét Xử nhận định, hành vi của bị cáo Linh là “côn đồ, giết chính người đã nuôi dưỡng mình.” Tuy vậy, tại tòa, nhờ tất cả những người đại diện cho bị hại cũng chính là ông nội, mẹ, cô của bị cáo đều tha thiết xin Hội Đồng Xét Xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo “có cơ hội được sống và làm lại cuộc đời,” nên thoát án tử hình.

Cùng liên quan trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, ở Sài Gòn, hai năm tù về tội “mua bán trái phép chất độc.” Bị cáo Thư là người đã bán chất độc xyanua cho bị cáo Tống Thị Tùng Linh.


Theo cáo trạng, khuya 19 Tháng Giêng, ngôi nhà của ông Tống Hồng Điệp ở đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, bốc cháy dữ dội. Con gái ông Điệp là Tống Thị Tùng Linh chạy ra ngoài kêu cứu. Ông nội Linh cùng hàng xóm kéo vòi nước chữa cháy và báo công an.

Trình báo với công an, Linh cho biết vào lúc nửa đêm khi đang nằm ngủ dưới sàn nhà, thì có thanh niên lạ đột nhập vào nắm tóc, kéo đầu dậy nói “đã giết ba mày” để trả thù, rồi đốt nhà. Trước khi bỏ đi, người này nắm đầu Linh đập mạnh xuống nền khiến bất tỉnh.


Công an hỏi người cha ở đâu trước khi xảy ra vụ cháy, Linh trả lời rằng ông Điệp được xe hơi tới đón đi miền Bắc chơi, hết Tháng Giêng mới về. Trong khi đó, điện thoại của nạn nhân không thể liên lạc được.

Từ lời khai bất nhất của Tống Thị Tùng Linh, xem lại hàng loạt camera trên đường, nhà dân, công an thấy không có người lạ đột nhập, hay xe hơi nào tới chở ông Điệp, trong khoảng thời gian như lời Linh khai báo.

Nghi ngờ ông Điệp có thể bị sát hại, công an mở rộng phong tỏa nhiều khu vực trong nhà. Sau nhiều giờ tìm kiếm thì phát giác phía sau nhà có một hố nhỏ mới xây bằng gạch, bên trên phủ một tấm nylon. Mở ra kiểm tra, công an thấy thi thể ông Điệp.

Khai nguyên nhân giết cha, bị cáo Linh cho rằng bản thân thường xuyên bị cha la mắng thời gian dài, đồng thời cha còn đối xử không tốt với mẹ. Gần đây, do bị cha tiếp tục la mắng nên bị cáo Linh đã nảy sinh ý định giết cha nhằm “giải tỏa” cơn tức giận kìm nén kéo dài.

Để thực hiện ý định, hôm 18 Tháng Giêng, khi mẹ lên Sài Gòn chăm chị gái mới sinh em bé, chỉ có hai cha con ở nhà, bị cáo Linh bắt xe đò lên chợ Kim Biên, Sài Gòn, mua 1 kg xyanua rồi trở về ngay.

Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, bị cáo Linh pha chất độc xyanua vào ba chai nước ông Điệp hay uống, để trong tủ lạnh. Lúc sau ông Điệp lấy một chai uống hết, rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn ói.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-nu-sinh-giet-cha-2.jpg

Hiện trường nơi bị cáo Tống Thị Tùng Linh giấu xác người cha. (Hình: Quang Bình/VNExpress)

Chờ khoảng một giờ sau, khi không còn nghe động tĩnh của cha, bị cáo Linh bỏ đi ngủ. Sáng hôm sau, Linh mua cưa sắt về phá cửa nhà vệ sinh, kéo thi thể ông Điệp ra đặt sát bức tường sau nhà, xây gạch bao quanh rồi dùng tấm bạt phủ thi thể nạn nhân, đổ xi măng lấp lại.

Đến tối 19 Tháng Giêng, bị cáo Linh đổ xăng đốt nhà, tạo hiện trường giả nhằm che đậy tội ác. (Tr.N)