PDA

View Full Version : Cảnh sát ở Ohio cầu xin nghi can bắt cóc thả em bé 5 tháng tuổi



giahamdzui
12-23-2022, 12:20 AM
Cảnh sát ở Ohio cầu xin nghi can bắt cóc thả em bé 5 tháng tuổi




COLUMBUS, Ohio (NV) – Cuộc truy tìm bé trai 5 tháng tuổi bước sang ngày thứ tư hôm Thứ Năm, 22 Tháng Mười Hai, và cảnh sát Columbus, Ohio, tiếp tục van cầu nghi can bắt cóc thả đứa bé, theo đài truyền hình địa phương WBNS.

Bé Kason Thomas, cùng đứa em sinh đôi, Kyair, đang ở trên xe tối Thứ Hai trong lúc người mẹ, làm tài xế DoorDash, lấy thức ăn ở tiệm pizza để đi giao.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-canh-sat-o-ohio-1.jpg

Nghi can Nalah Jackson. (Hình: Columbus Police)

Khi ra khỏi nhà hàng, người mẹ, cô Wilhelmina Barnett, nhận thấy chiếc Honda Accord 2010 của cô biến mất, cùng với hai đứa con sinh đôi. Khoảng 4 giờ 15 phút sáng Thứ Ba, người ta tìm thấy bé Kyair bị bỏ rơi gần Phi Trường Quốc Tế Dayton.

Khoảng 2 giờ trưa Thứ Năm, nghi can Nalah Jackson, 24 tuổi, bị bắt ở Indianapolis, Indiana, nhưng bé Kason vẫn mất tích.

Hôm Thứ Tư, nghi can Jackson bị truy tố hai tội đại hình liên quan tới bắt cóc.

“Cô Nalah Jackson, tôi cầu xin cô làm ơn thả bé Kason Thomas. Chúng tôi cảm ơn cô đã thả bé Kyair. Cô chứng tỏ với chúng tôi cô có thể làm chuyện đúng đắn. Cô có thể thả đứa bé ở bất kỳ nơi nào an toàn,” bà Elaine Bryant, cảnh sát trưởng Columbus, nói trong buổi họp báo hôm Thứ Ba.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/TS-canh-sat-o-ohio-2.jpg

Hai anh em sinh đôi Kason và Kyair Thomas. (Hình: Columbus Police)

Sau khi chiếc Honda của cô Barnett bị lấy cắp, camera ninh tại trạm xăng ở Huber Heights cho thấy nghi can Jackson đi chiếc xe này, và cô ta xin tiền nhân viên trạm xăng, theo điều tra viên.

Cảnh sát công bố hình chụp nghi can Jackson qua camera an ninh và kêu gọi công chúng báo cáo nếu nhìn thấy cô ta, bé Kason hoặc chiếc xe.

Cuối buổi sáng Thứ Năm, cảnh sát nhận được nhiều cuộc điện thoại từ cư dân Indiana thông cáo họ nhìn thấy nghi can Jackson ở Indianapolis, ông Smith Weir, phó cảnh sát trưởng Columbus, cho hay. Người ta nhìn thấy cô ta “ngoài đường” nhưng chiếc Honda mà cô ta lấy cắp không có ở đó. (Th.Long)