duyanh
08-04-2023, 12:41 PM
Một ông ở Đắk Lắk lừa bán cả em ruột sang Cambodia
ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nghi can Viên Đình Mạnh, 42 tuổi, ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị bắt với cáo buộc dụ dỗ em trai ruột cùng năm người khác sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao.”
Theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Tám, nghi can Mạnh được trả công cho phi vụ này là 50 triệu đồng ($2,104).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Ong-Dak-Lak-ban-em-Cambodia-1.jpg
Nghi can Viên Đình Mạnh lúc bị bắt. (Hình: Ngọc Oanh/VNExpress)
Điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Đắk Lắk cho hay vào Tháng Ba năm ngoái, một người đàn ông tên Đốc (chưa rõ nhân thân) nhờ nghi can Mạnh tìm người đưa sang Cambodia “làm việc trên máy tính” và hứa hẹn trả mức lương cho những người này là $700 mỗi tháng.
Yêu cầu là người được tuyển càng làm việc lâu thì nghi can Mạnh càng nhận được nhiều tiền công.
Nghi can Mạnh sau đó dụ dỗ sáu người, bao gồm em trai ruột ở huyện Ea Súp, rồi đưa những nạn nhân này đến Sài Gòn trao cho ông Đốc và nhận 50 triệu đồng tiền công môi giới.
Sau đó, ông Đốc đưa sáu nạn nhân sang Cambodia, bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Đến đầu Tháng Tám năm ngoái, ba nạn nhân trong đó có em trai của nghi can Mạnh được thả về Việt Nam sau khi gia đình họ chuyển hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) tiền chuộc mạng.
Nghi can Viên Đình Mạnh được ghi nhận là trường hợp hy hữu, vì trong hầu hết các vụ lừa bán người sang Cambodia trước đây, nghi can chủ yếu nhắm vào người xa lạ sau khi làm quen qua mạng xã hội.
Một bản tin khác của VNExpress hồi Tháng Hai cho biết nghi can Huỳnh Thanh Nhơn, 19 tuổi, ở tỉnh Bình Định, bị bắt với cáo buộc “mua bán người.”
Đáng nói, thoạt đầu nghi can này từng bị lừa sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao,” sau đó anh ta lại dụ dỗ nhiều bạn bè bán sang nước này để hưởng “hoa hồng.”
Theo hồ sơ của công an, khoảng cuối Tháng Ba năm ngoái, nghi can Nhơn móc nối với một số người, dụ dỗ nhiều bạn bè tại Bình Định sang Cambodia làm việc nhẹ lương cao.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Ong-Dak-Lak-ban-em-Cambodia-2.jpg
Một nạn nhân người Việt bị tra tấn do không hoàn thành “chỉ tiêu” lừa đảo tại Cambodia. (Hình minh họa: Lao Động)
Khi qua đến nơi, các nạn nhân lập tức bị đánh đập, bỏ đói, giam lỏng và phải làm việc lừa đảo 16-17 tiếng mỗi ngày. Nếu không đạt “chỉ tiêu,” họ bị tăng ca. Những trường hợp muốn bỏ việc, về Việt Nam đều phải nộp tiền chuộc mạng.
Một trong những nạn nhân của nghi can Huỳnh Thanh Nhơn là một bạn thân 18 tuổi, được giấu danh tính, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, bị anh này lừa bán để lấy $100 tiền “hoa hồng.” (N.H.K)
ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Nghi can Viên Đình Mạnh, 42 tuổi, ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị bắt với cáo buộc dụ dỗ em trai ruột cùng năm người khác sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao.”
Theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Tám, nghi can Mạnh được trả công cho phi vụ này là 50 triệu đồng ($2,104).
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Ong-Dak-Lak-ban-em-Cambodia-1.jpg
Nghi can Viên Đình Mạnh lúc bị bắt. (Hình: Ngọc Oanh/VNExpress)
Điều tra sơ bộ của Công An Tỉnh Đắk Lắk cho hay vào Tháng Ba năm ngoái, một người đàn ông tên Đốc (chưa rõ nhân thân) nhờ nghi can Mạnh tìm người đưa sang Cambodia “làm việc trên máy tính” và hứa hẹn trả mức lương cho những người này là $700 mỗi tháng.
Yêu cầu là người được tuyển càng làm việc lâu thì nghi can Mạnh càng nhận được nhiều tiền công.
Nghi can Mạnh sau đó dụ dỗ sáu người, bao gồm em trai ruột ở huyện Ea Súp, rồi đưa những nạn nhân này đến Sài Gòn trao cho ông Đốc và nhận 50 triệu đồng tiền công môi giới.
Sau đó, ông Đốc đưa sáu nạn nhân sang Cambodia, bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến.
Đến đầu Tháng Tám năm ngoái, ba nạn nhân trong đó có em trai của nghi can Mạnh được thả về Việt Nam sau khi gia đình họ chuyển hàng trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) tiền chuộc mạng.
Nghi can Viên Đình Mạnh được ghi nhận là trường hợp hy hữu, vì trong hầu hết các vụ lừa bán người sang Cambodia trước đây, nghi can chủ yếu nhắm vào người xa lạ sau khi làm quen qua mạng xã hội.
Một bản tin khác của VNExpress hồi Tháng Hai cho biết nghi can Huỳnh Thanh Nhơn, 19 tuổi, ở tỉnh Bình Định, bị bắt với cáo buộc “mua bán người.”
Đáng nói, thoạt đầu nghi can này từng bị lừa sang Cambodia làm “việc nhẹ lương cao,” sau đó anh ta lại dụ dỗ nhiều bạn bè bán sang nước này để hưởng “hoa hồng.”
Theo hồ sơ của công an, khoảng cuối Tháng Ba năm ngoái, nghi can Nhơn móc nối với một số người, dụ dỗ nhiều bạn bè tại Bình Định sang Cambodia làm việc nhẹ lương cao.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/08/VN-Ong-Dak-Lak-ban-em-Cambodia-2.jpg
Một nạn nhân người Việt bị tra tấn do không hoàn thành “chỉ tiêu” lừa đảo tại Cambodia. (Hình minh họa: Lao Động)
Khi qua đến nơi, các nạn nhân lập tức bị đánh đập, bỏ đói, giam lỏng và phải làm việc lừa đảo 16-17 tiếng mỗi ngày. Nếu không đạt “chỉ tiêu,” họ bị tăng ca. Những trường hợp muốn bỏ việc, về Việt Nam đều phải nộp tiền chuộc mạng.
Một trong những nạn nhân của nghi can Huỳnh Thanh Nhơn là một bạn thân 18 tuổi, được giấu danh tính, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, bị anh này lừa bán để lấy $100 tiền “hoa hồng.” (N.H.K)