duyanh
08-11-2023, 01:15 PM
Nhóm sinh viên Trung Quốc viết khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh lên bức tường nghệ thuật ở London - Dân địa phương tức giận
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23909-pm.jpg
Bức tường nghệ thuật đường phố ở London với các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Một nhóm sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Vương quốc Anh đã dùng sơn đỏ để viết các khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên một bức tường nghệ thuật đường phố ở London, sau đó đăng video về nó lên mạng xã hội.
Vụ việc đã thúc đẩy những người khác dùng các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để che đi hoặc thay đổi các khẩu hiệu tuyên truyền ủng hộ Bắc Kinh.
Phố Brick Lane ở East End, London, Vương quốc Anh, nổi tiếng với những bức tường nghệ thuật, cửa hàng thời trang, cửa hàng đồ cổ và các khu chợ. Cuối tuần trước, một nhóm sinh viên Trung Quốc đã phun khẩu hiệu ủng hộ ĐCSTQ gồm 24 ký tự tiếng Trung giản thể về "các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi" bằng sơn đỏ trên nền tường trắng. Bức tường nơi đây vốn đã phủ đầy các bức vẽ nghệ thuật đại chúng.
Các ký tự màu đỏ trên bức tường trắng là hình thức tuyên truyền điển hình ở Trung Quốc đại lục, nơi chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhiều người Hoa ở nước ngoài than thở trên mạng xã hội rằng: “Ngay lập tức, tôi có cảm giác như chúng tôi bị đưa về Trung Quốc vậy".
Theo BBC, vào thứ 7 (05/08), các sinh viên Trung Quốc đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật của Anh phạt 800 bảng Anh (1.017 USD), với lý do viết vẽ trái phép tuyên truyền chính trị.
Nội dung mà các sinh viên Trung Quốc viết là: "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, cống hiến, liêm chính và hữu nghị". Cần lưu ý là những từ ngữ này không được hiểu theo nghĩa thông thường, mà là theo quan điểm của ĐCSTQ.
Bạn Wang Hanzheng - một trong những sinh viên đó, đến từ Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở London, có tên trên mạng xã hội là "Yi Que" - đã viết bằng tiếng Trung trên Instagram rằng, mục đích của hành động này là: "Phi thực dân hóa tự do giả tạo của phương Tây bằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hãy xem điều gì sẽ xảy ra".
Đoạn video được nhóm sinh viên Trung Quốc đăng trực tuyến đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet và đã nhận về nhiều chỉ trích mạnh mẽ từ người Hoa ở nước ngoài. Nó cũng khiến nhiều người đến hiện trường để viết các thông điệp chỉ trích ĐCSTQ của riêng họ. Một số người đã thêm chữ "Không" vào trước các khẩu hiệu; trong khi những người khác viết các thông điệp phản đối, chẳng hạn như "Không có tự do ở Trung Quốc" ngay dưới khẩu hiệu "tự do" của ĐCSTQ.
Bức tường dân chủ
Kể từ ngày 07/08, nhiều người London và người Trung Quốc sống ở Anh đã đến thăm bức tường này. Họ viết các thông điệp cá nhân mang tính chỉ trích ĐCSTQ, vạch trần sự tàn bạo của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi tự do và dân chủ ở Trung Quốc. Từ một bức tường chứa khẩu hiệu tuyên truyền ủng hộ ĐCSTQ, nó đã trở thành “bức tường dân chủ”.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23852-pm.jpg
Bức tường nghệ thuật đường phố ở London với các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Lyndon Lee - làm việc trong lĩnh vực pháp lý ở London - nói với The Epoch Times vào ngày 07/08 về “bức tường dân chủ” như sau: “Người dân Trung Quốc nghĩ rằng thứ này rất xấu xa, nhưng không ai có thể lên tiếng ở Trung Quốc”.
“Tôi rất cảm động khi thấy nhiều sinh viên Trung Quốc đến đây và cố gắng giải thích cho người dân địa phương rằng không phải ai cũng đồng ý với tuyên truyền này, và rằng nhiều người Trung Quốc ủng hộ dân chủ và tự do", anh nói.
Anh Lee nói thêm rằng bức tường đã mang những người từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và người dân Anh gần lại với nhau. Anh cho hay, mọi người đều có mục tiêu chung, đó là chống lại ĐCSTQ.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23836-pm.jpg
Anh Lyndon Lee đứng trước bức tường nghệ thuật đường phố ở London, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Jack - một người London làm việc trong ngành du lịch - nói với The Epoch Times: “Tôi sống ở Bắc Kinh hơn 2 năm nên tôi nhận ra chúng" (anh nói về các khẩu hiệu). "Thật sốc khi nhìn thấy chúng ở đây”.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23823-pm.jpg
Anh Jack, một người London làm việc trong ngành du lịch, đứng cạnh bức tường nghệ thuật đường phố ở London, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Xu Xincheng - nhà thiết kế thời trang đến từ Hong Kong - nói với The Epoch Times rằng sau giờ làm việc, anh đến để xem bức tường. Anh không tán thành hành vi phun các khẩu hiệu ủng hộ ĐCSTQ của nhóm sinh viên Trung Quốc. Vụ việc đã khiến người dân địa phương tức giận. Theo anh, chỉ “một số người ngu ngốc” mới tôn thờ ĐCSTQ.
Bạn Evelyn - một sinh viên Trung Quốc ở London, người cũng đến xem bức tường - nói rằng những sinh viên Trung Quốc viết khẩu hiệu này không có đủ cơ hội để thực sự hiểu thế giới.
"Nhiều người sau khi rời khỏi Trung Quốc vẫn sử dụng mạng xã hội của Trung Quốc đại lục, chẳng hạn như Xiaohongshu, WeChat, v.v.. Mặc dù họ đã thoát khỏi bức tường lửa vật lý của Trung Quốc, nhưng suy nghĩ của họ vẫn ở sau bức tường lửa. Đó là lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Đó là bởi vì nguồn thông tin chính mà họ nhận được vẫn là từ Trung Quốc đại lục".
Theo The Epoch Times
Xuân Hoa biên dịch
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23909-pm.jpg
Bức tường nghệ thuật đường phố ở London với các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Một nhóm sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Vương quốc Anh đã dùng sơn đỏ để viết các khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên một bức tường nghệ thuật đường phố ở London, sau đó đăng video về nó lên mạng xã hội.
Vụ việc đã thúc đẩy những người khác dùng các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để che đi hoặc thay đổi các khẩu hiệu tuyên truyền ủng hộ Bắc Kinh.
Phố Brick Lane ở East End, London, Vương quốc Anh, nổi tiếng với những bức tường nghệ thuật, cửa hàng thời trang, cửa hàng đồ cổ và các khu chợ. Cuối tuần trước, một nhóm sinh viên Trung Quốc đã phun khẩu hiệu ủng hộ ĐCSTQ gồm 24 ký tự tiếng Trung giản thể về "các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi" bằng sơn đỏ trên nền tường trắng. Bức tường nơi đây vốn đã phủ đầy các bức vẽ nghệ thuật đại chúng.
Các ký tự màu đỏ trên bức tường trắng là hình thức tuyên truyền điển hình ở Trung Quốc đại lục, nơi chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhiều người Hoa ở nước ngoài than thở trên mạng xã hội rằng: “Ngay lập tức, tôi có cảm giác như chúng tôi bị đưa về Trung Quốc vậy".
Theo BBC, vào thứ 7 (05/08), các sinh viên Trung Quốc đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật của Anh phạt 800 bảng Anh (1.017 USD), với lý do viết vẽ trái phép tuyên truyền chính trị.
Nội dung mà các sinh viên Trung Quốc viết là: "Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, cống hiến, liêm chính và hữu nghị". Cần lưu ý là những từ ngữ này không được hiểu theo nghĩa thông thường, mà là theo quan điểm của ĐCSTQ.
Bạn Wang Hanzheng - một trong những sinh viên đó, đến từ Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở London, có tên trên mạng xã hội là "Yi Que" - đã viết bằng tiếng Trung trên Instagram rằng, mục đích của hành động này là: "Phi thực dân hóa tự do giả tạo của phương Tây bằng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hãy xem điều gì sẽ xảy ra".
Đoạn video được nhóm sinh viên Trung Quốc đăng trực tuyến đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet và đã nhận về nhiều chỉ trích mạnh mẽ từ người Hoa ở nước ngoài. Nó cũng khiến nhiều người đến hiện trường để viết các thông điệp chỉ trích ĐCSTQ của riêng họ. Một số người đã thêm chữ "Không" vào trước các khẩu hiệu; trong khi những người khác viết các thông điệp phản đối, chẳng hạn như "Không có tự do ở Trung Quốc" ngay dưới khẩu hiệu "tự do" của ĐCSTQ.
Bức tường dân chủ
Kể từ ngày 07/08, nhiều người London và người Trung Quốc sống ở Anh đã đến thăm bức tường này. Họ viết các thông điệp cá nhân mang tính chỉ trích ĐCSTQ, vạch trần sự tàn bạo của Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi tự do và dân chủ ở Trung Quốc. Từ một bức tường chứa khẩu hiệu tuyên truyền ủng hộ ĐCSTQ, nó đã trở thành “bức tường dân chủ”.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23852-pm.jpg
Bức tường nghệ thuật đường phố ở London với các thông điệp chống Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Lyndon Lee - làm việc trong lĩnh vực pháp lý ở London - nói với The Epoch Times vào ngày 07/08 về “bức tường dân chủ” như sau: “Người dân Trung Quốc nghĩ rằng thứ này rất xấu xa, nhưng không ai có thể lên tiếng ở Trung Quốc”.
“Tôi rất cảm động khi thấy nhiều sinh viên Trung Quốc đến đây và cố gắng giải thích cho người dân địa phương rằng không phải ai cũng đồng ý với tuyên truyền này, và rằng nhiều người Trung Quốc ủng hộ dân chủ và tự do", anh nói.
Anh Lee nói thêm rằng bức tường đã mang những người từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và người dân Anh gần lại với nhau. Anh cho hay, mọi người đều có mục tiêu chung, đó là chống lại ĐCSTQ.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23836-pm.jpg
Anh Lyndon Lee đứng trước bức tường nghệ thuật đường phố ở London, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Jack - một người London làm việc trong ngành du lịch - nói với The Epoch Times: “Tôi sống ở Bắc Kinh hơn 2 năm nên tôi nhận ra chúng" (anh nói về các khẩu hiệu). "Thật sốc khi nhìn thấy chúng ở đây”.
https://img.ntdvn.net/2023/08/ntdvn_screenshot-2023-08-11-at-23823-pm.jpg
Anh Jack, một người London làm việc trong ngành du lịch, đứng cạnh bức tường nghệ thuật đường phố ở London, ngày 07/08/2023. (Ảnh: Wen Qing/The Epoch Times)
Anh Xu Xincheng - nhà thiết kế thời trang đến từ Hong Kong - nói với The Epoch Times rằng sau giờ làm việc, anh đến để xem bức tường. Anh không tán thành hành vi phun các khẩu hiệu ủng hộ ĐCSTQ của nhóm sinh viên Trung Quốc. Vụ việc đã khiến người dân địa phương tức giận. Theo anh, chỉ “một số người ngu ngốc” mới tôn thờ ĐCSTQ.
Bạn Evelyn - một sinh viên Trung Quốc ở London, người cũng đến xem bức tường - nói rằng những sinh viên Trung Quốc viết khẩu hiệu này không có đủ cơ hội để thực sự hiểu thế giới.
"Nhiều người sau khi rời khỏi Trung Quốc vẫn sử dụng mạng xã hội của Trung Quốc đại lục, chẳng hạn như Xiaohongshu, WeChat, v.v.. Mặc dù họ đã thoát khỏi bức tường lửa vật lý của Trung Quốc, nhưng suy nghĩ của họ vẫn ở sau bức tường lửa. Đó là lý do tại sao điều này có thể xảy ra. Đó là bởi vì nguồn thông tin chính mà họ nhận được vẫn là từ Trung Quốc đại lục".
Theo The Epoch Times
Xuân Hoa biên dịch