PDA

View Full Version : Tượng Phật cổ trị giá $1.5 triệu bị trộm cuỗm mất ở Los Angeles



giahamdzui
09-23-2023, 09:32 PM
Tượng Phật cổ trị giá $1.5 triệu bị trộm cuỗm mất ở Los Angeles




LOS ANGELES, California (NV) – Máy quay an ninh ghi lại được khoảnh khắc bức tượng Phật cổ trị giá $1.5 triệu bị đánh cắp khỏi một phòng trưng bày nghệ thuật tại Los Angeles.

Tác phẩm điêu khắc bằng đồng bị đánh cắp vào ngày 18 Tháng Chín từ Phòng Trưng Bày Barakat tại Beverly Grove vào khoảng 3 giờ 45 sáng, cảnh sát cho biết.

Với trọng lượng 250 pound (113 kilogram), hiện vật có niên đại từ thời Edo của Nhật Bản (1603-1867), theo những người chủ phòng trưng bày. Người ta tin rằng tác phẩm từng được đặt tại chánh điện của một ngôi chùa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/bronzeBuddha-600x444.png

Bức tượng Phật nặng 250 pound (113 kilogram), niên đại từ thời Edo của Nhật Bản (1603-1867) (Hình: Barakat Gallery)

“Tôi rất quý bức tượng,” Fayez Barakat, chủ phòng trưng bày nói. “Tôi đặt bức tượng ở sân sau trong nhà và khi chuyển tới phòng trưng bày, tôi đặt ở phía sau phòng trưng bày cho khách vãng lai chiêm ngưỡng và thưởng thức.”

Băng thu hình an ninh cho thấy tên trộm léo hánh tới phòng trưng bày bằng một chiếc xe vận tải. Tài xế bước ra ngoài, phá cổng vào lối đi dành cho xe lớn, rồi dùng xe đẩy để chuyển bức tượng lên xe vận tải. Người chủ cho biết toàn bộ vụ trộm diễn ra trong khoảng 25 phút.

“Tôi nghĩ ông ta buộc một sợi dây hoặc dây xích quanh bức tượng rồi kéo lên chiếc xe vận tải thuê, và đặt nó ở khoang chứa đồ đằng sau,” Barakat nói.

Barakat cho biết ông mua bức tượng cách đây hơn 55 năm và không có tác phẩm tương đồng nào khác trên thế giới.

Ông tin rằng vụ trộm được toan tính trước do tác phẩm điêu khắc được trưng bày nổi bật trong không gian ngoài trời.

Ông hy vọng ai đó có thể truy tìm tác phẩm điêu khắc trước khi kẻ trộm nung bức tượng để bán đồng nguyên chất.

“Tôi hy vọng kẻ cắp không lấy bức tượng vì số đồng nguyên chất, mà vì nó là một hiện vật lịch sử,” Barakat nói. “Tôi rất buồn. Dù kẻ trộm là ai, có lẽ người đó biết được giá trị bức tượng. Có lẽ họ giao phó cho ai đó, một tên đạo chích nào đó, đi trộm nó.”

Barakat hy vọng sớm tìm ra kẻ chủ mưu và treo thưởng cho bất kỳ ai trả lại tác phẩm điêu khắc.

Cảnh sát Los Angeles cho biết vẫn chưa bắt giữ được ai trong lúc họ tiếp tục điều tra vụ trộm. (TTHN)