PDA

View Full Version : ‘Chóng mặt, tức ngực’ cảnh 3 nữ sinh ở Sài Gòn đánh hội đồng ‘đàn em’



duyanh
11-07-2023, 09:09 PM
‘Chóng mặt, tức ngực’ cảnh 3 nữ sinh ở Sài Gòn đánh hội đồng ‘đàn em’




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi đánh dã man một nữ sinh lớp Tám cùng trường, ba nữ sinh lớp Chín trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, Sài Gòn, còn cấm nạn nhân báo cho người khác, nếu không sẽ bị đánh tiếp.

Báo VNExpress hôm 7 Tháng Mười Một dẫn lời ông Ngô Hoàng Thái, phó hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Trỗi, xác nhận sự việc diễn ra tại nhà vệ sinh của trường hôm 23 Tháng Chín.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/11/VN-bao-luc-hoc-duong-1.jpg

Nhóm nữ sinh lớp Chín trường Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, Sài Gòn, thay nhau đánh, đá vào người bạn lớp Tám cùng trường. (Hình: VNExpress)

Theo ông Thái, tất cả bốn nữ sinh đều thuộc Đội Văn Nghệ của nhà trường. Khi tường trình, các nữ sinh nói “do tranh cãi về vai diễn nên đánh nhau.” Cho rằng đây là “xích mích nhỏ,” nên trường chỉ hạ hạnh kiểm, phân tích, giáo dục để học sinh hiểu. Sau đó các nữ sinh “nhận lỗi, làm lành với nhau và cùng tham gia tập văn nghệ cho dịp 20 Tháng Mười Một sắp tới.”

Tuy nhiên, trong video clip được tung lên mạng xã hội cho thấy ba nữ sinh, trong đó có một em mặc đồng phục thể dục của trường Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, lần lượt thay nhau đánh “đàn em.”

Nạn nhân bị đánh chỉ đứng im hoặc ôm đầu chịu trận, trong khi ba nữ sinh kia lần lượt đấm, đá túi bụi vào đầu, vào mặt em, đến mức nữ sinh bị đánh ngã lăn ra sàn nhà vệ sinh trường học. Nhưng em này vẫn bị bạn túm tóc và tiếp tục đấm.

Trả lời báo đài về việc công luận phản ảnh sau khi xem clip, nhiều người bị “chóng mặt, tức ngực” bởi những cảnh bạo lực, ông Thái biện minh: “Khi clip vụ đánh nhau lan truyền, trường nhận thấy mức độ bạo lực nặng hơn so với tường trình. Trường đã mời công an vào cuộc, yêu cầu các em tường trình lại và mời phụ huynh lên họp. Đồng thời, trường sẽ họp Hội Đồng Kỷ Luật lại và đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc hơn,” ông Thái nói.

Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra liên tục ở Sài Gòn trong thời gian gần đây.

Theo báo Dân Trí, hồi tuần trước, trường trung học cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, đã đình chỉ học tập một nữ sinh vì nhiều lần đánh nhau, hút thuốc lá điện tử.

Tương tự, nhiều nam sinh lớp Chín trường trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh, cũng bị kỷ luật vì “đánh bạn, quay, chia sẻ video,” nặng nhất là cho dừng học nửa tháng kèm hạ hạnh kiểm.

Trước đó nữa, hồi cuối Tháng Chín, trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, phát hiện hai nữ sinh vừa đánh bạn, vừa hút thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh…

Trả lời chất vấn tại Quốc Hội chiều 7 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo, cho biết từ 2021 đến nay, Việt Nam xảy ra gần 700 vụ bạo lực học đường, liên quan đến hơn 2,000 học sinh, trong đó có 800 nữ sinh.

“Bạo lực học đường ‘diễn biến phức tạp.’ Bình quân, cứ 50 trường thì có một vụ bạo lực học đường. Học sinh nữ tham gia ngày càng nhiều hơn khiến chúng tôi rất lo lắng và nỗ lực tìm giải pháp xử lý,” ông Sơn nói.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/11/VN-bao-luc-hoc-duong-2.jpg

Từ 2021 đến nay, Việt Nam xảy ra gần 700 vụ bạo lực học đường. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo quy định, việc kỷ luật học sinh vi phạm hiện gồm ba hình thức: nhắc nhở, khiển trách và tạm dừng học có thời hạn.

Song, phản ảnh với báo đài, nhiều người dân cho rằng không biết đến bao giờ thì tình trạng này mới chấm dứt… Vì vậy, nên cấm học cả năm đối với những học sinh tham gia bạo lực học đường. (Tr.N)