PDA

View Full Version : Trẻ em đang chết đói ở miền Bắc Gaza



duyanh
03-06-2024, 02:06 PM
Trẻ em đang chết đói ở miền Bắc Gaza




JABALIA, Dải Gaza (NV) – Người đứng đầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho biết, trẻ em đang chết đói ở miền Bắc Dải Gaza, Đài BBC đưa tin hôm Thứ Ba, 5 Tháng Ba.

Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết chuyến viếng thăm cuối tuần qua của WHO tới bệnh viện Al-Awda và Kamal Adwan là chuyến đi đầu tiên tính từ đầu Tháng Mười.

Trong một bài viết trên mạng xã hội, Tedros nói về “những vấn đề nghiệt ngã.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/03/GettyImages-2052648402-scaled.jpg

Trẻ em đang chờ nhận thực phẩm ở Dải Gaza hôm 5 Tháng Ba, 2024 (Hình: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

Tình trạng thiếu lương thực dẫn tới cái chết của 10 đứa trẻ cùng “tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng,” trong khi nhiều bệnh viện bị phá hủy, ông nói.

Bộ Y Tế Palestine do Hamas điều hành hôm Chủ Nhật ghi nhận ít nhất 15 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng và mất nước tại bệnh viện Kamal Adwan.

Một đứa trẻ thứ mười sáu chết hôm Chủ Nhật tại một bệnh viện ở thành phố Rafah tọa lạc ở miền Nam, hãng thông tấn chính thức của Palestine, Wafa, loan tin hôm Thứ Hai.

Bác Sĩ Tedros nói về “mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng, trẻ em chết đói, thiếu rất nhiều nhiên liệu, thức ăn và dụng cụ y tế, bệnh viện thì bị phá hủy hoàn toàn” ở miền Bắc Gaza, nơi ước tính có khoảng 300,000 dân đang sống trong cảnh khan hiếm lương thực hoặc nước sạch.

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của WHO sau nhiều tháng “bất chấp chúng tôi đã nỗ lực để có được quyền tiếp tế thường xuyên hơn ở miền Bắc Gaza,” ông viết trên X, từng là Twitter.

“Tình hình tại Bệnh Viện Al-Awda còn kinh khủng hơn khi một trong những tòa nhà bây giờ là đống tro tàn,” Tedros nói thêm.

Tuần trước Liên Hiệp Quốc cảnh cáo nạn đói ở Gaza là “gần như không thể tránh khỏi.”

Một viên chức viện trợ cấp cao của Liên Hiệp Quốc cảnh cáo ít nhất 576,000 người trên khắp Dải Gaza – một phần tư dân số – phải chịu đựng tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ thảm khốc và cứ sáu trẻ em dưới hai tuổi ở miền Bắc thì có một trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Cơ Quan Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, Adele Khodr, cho biết “cái chết của trẻ em mà chúng tôi lo ngại đang diễn ra sờ sờ, khi tình trạng suy dinh dưỡng đang hủy hoại Dải Gaza.”

Hôm Thứ Bảy, Hoa Kỳ đưa ra đợt viện trợ nhân đạo đầu tiên cho Gaza – gồm có hơn 38,000 phần ăn.

Tuy nhiên, các cơ quan viện trợ cho biết các đợt cung ứng này – trước đây cũng được Anh Quốc, Pháp, Ai Cập và Jordan thực hiện – là cách thức cung cấp hàng cứu trợ không hiệu quả cho thường dân.

Bản thân việc giao hàng đôi khi cũng trở nên nguy hiểm. Tuần trước, ít nhất 112 người Palestine thiệt mạng khi đám đông dày đặc kéo tới xe vận tải chở hàng viện trợ trong lúc xe tăng Israel có mặt.

Israel nói xe tăng chỉ bắn cảnh cáo nhưng không tấn công vào xe vận tải và nhiều người thiệt mạng là do bị giẫm đạp hoặc xe cán qua.

Tuy nhiên, Hamas phản đối điều này và cho biết có bằng chứng “không thể phủ nhận” về việc “xe tăng bắn trực tiếp vào thường dân.”

Một số cơ quan viện trợ gặp khó khăn với giới chức. Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan nhân quyền chính của Liên Hiệp Quốc tại Dải Gaza, UNRWA, hôm Thứ Hai cáo buộc chính phủ Israel cố gắng “diệt trừ” sự hiện diện của họ ở Gaza.

Israel từ lâu cáo buộc các cơ quan khác nhau của Liên Hiệp Quốc, gồm có cả UNRWA, là thiên vị và thậm chí là theo chủ nghĩa bài trừ Do Thái. Một số quốc gia Tây Phương, trong đó có Anh Quốc, tạm dừng tài trợ cho UNRWA sau khi Israel cáo buộc có vài nhân viên dính líu trong vụ đột kích 7 Tháng Mười.

Quân đội Israel phát động chiến dịch trên không và trên bộ quy mô lớn nhằm tiêu diệt Hamas – vốn bị Israel, Anh Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia khác coi là tổ chức khủng bố – sau khi các tay súng Hamas sát hại khoảng 1,200 người ở miền Nam Israel vào ngày 7 Tháng Mười và bắt cóc 253 người đưa vào Gaza làm con tin.

Hơn 30,500 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng ở Gaza tính từ thời điểm đó, theo Bộ Y Tế Palestine do Hamas điều hành. (TTHN)