giahamdzui
05-22-2024, 11:38 PM
Hải Phòng: Khách sạn phá tổ ong, 2 mẹ con đi đường mỗi người bị ong đốt 100 nốt
Tổ ong lớn trên tường một khách sạn ở Hải Phòng bị phá, đàn ong túa ra bay loạn xạ xuống đường đốt nhiều người.
https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/05/hai-phong-khach-san-pha-to-ong-2-me-con-di-duong-moi-nguoi-bi-ong-dot-100-not.jpg
Bác sĩ phòng khám gắp các nốt ong đốt trên lưng bé gái, ngày 22/5. (Ảnh: vnexpress.net)
Trưa ngày 22/5, khách sạn The Shine trên đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phá tổ ong ở một góc trần bên ngoài khách sạn.
Quá trình phá tổ ong này đã khiến hàng ngàn con ong bay loạn xạ ra xung quanh và châm đốt người đi đường bên dưới.
Anh Dương Đức Hiển (quận Hải An, Hải Phòng) được báo Dân Trí dẫn lời cho biết khoảng 10h cùng ngày, trong lúc di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, anh và nhiều người đi đường bất ngờ bị đàn ong tấn công.
Theo anh Hiển, thời điểm này, một khách sạn đang tiến hành phá dỡ tổ ong phía bên ngoài. Họ mặc đồ bảo hộ, sử dụng xe cần cẩu để áp sát tổ ong. Lúc sau, ong bay xuống loạn xạ, khiến nhiều người dừng đèn đỏ bị đốt nhập viện.
“Người đi đường tháo chạy tán loạn, tôi cũng bị ong đốt, may mắn không bị thương nặng”, anh Hiển nói.
Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ phòng khám The MedCare Hải Phòng cho hay đơn vị này tiếp nhận một bé gái khoảng 12-13 tuổi và người mẹ, mỗi người bị ong đốt gần 100 nốt ở khắp vùng đầu, mặt, bên trong tai và thân người.
Một cụ bà hơn 80 tuổi cũng bị ong đốt tập trung ở vùng đầu và mặt với hơn 20 nốt.
Ngoài ra, còn có bé trai 1 tuổi được người dân che áo kịp thời nên tình trạng nhẹ nhất với chỉ vài nốt ong đốt, trong đó có một nốt ở sát mắt.
Để sơ cấp cứu cho những người bị ong đốt, phòng khám này đã cho các bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, đặt đường truyền, gắp ong từ bên trong tai bé gái, gắp hết toàn bộ nọc ong trên cơ thể và sát khuẩn vết thương.
Trong quá trình sơ cấp cứu, các bệnh nhân cũng được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sẵn sàng xử trí khi có sốc phản vệ, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Minh Long
Tổ ong lớn trên tường một khách sạn ở Hải Phòng bị phá, đàn ong túa ra bay loạn xạ xuống đường đốt nhiều người.
https://trithucvn.co/wp-content/uploads/2024/05/hai-phong-khach-san-pha-to-ong-2-me-con-di-duong-moi-nguoi-bi-ong-dot-100-not.jpg
Bác sĩ phòng khám gắp các nốt ong đốt trên lưng bé gái, ngày 22/5. (Ảnh: vnexpress.net)
Trưa ngày 22/5, khách sạn The Shine trên đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phá tổ ong ở một góc trần bên ngoài khách sạn.
Quá trình phá tổ ong này đã khiến hàng ngàn con ong bay loạn xạ ra xung quanh và châm đốt người đi đường bên dưới.
Anh Dương Đức Hiển (quận Hải An, Hải Phòng) được báo Dân Trí dẫn lời cho biết khoảng 10h cùng ngày, trong lúc di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, anh và nhiều người đi đường bất ngờ bị đàn ong tấn công.
Theo anh Hiển, thời điểm này, một khách sạn đang tiến hành phá dỡ tổ ong phía bên ngoài. Họ mặc đồ bảo hộ, sử dụng xe cần cẩu để áp sát tổ ong. Lúc sau, ong bay xuống loạn xạ, khiến nhiều người dừng đèn đỏ bị đốt nhập viện.
“Người đi đường tháo chạy tán loạn, tôi cũng bị ong đốt, may mắn không bị thương nặng”, anh Hiển nói.
Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ phòng khám The MedCare Hải Phòng cho hay đơn vị này tiếp nhận một bé gái khoảng 12-13 tuổi và người mẹ, mỗi người bị ong đốt gần 100 nốt ở khắp vùng đầu, mặt, bên trong tai và thân người.
Một cụ bà hơn 80 tuổi cũng bị ong đốt tập trung ở vùng đầu và mặt với hơn 20 nốt.
Ngoài ra, còn có bé trai 1 tuổi được người dân che áo kịp thời nên tình trạng nhẹ nhất với chỉ vài nốt ong đốt, trong đó có một nốt ở sát mắt.
Để sơ cấp cứu cho những người bị ong đốt, phòng khám này đã cho các bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, đặt đường truyền, gắp ong từ bên trong tai bé gái, gắp hết toàn bộ nọc ong trên cơ thể và sát khuẩn vết thương.
Trong quá trình sơ cấp cứu, các bệnh nhân cũng được theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, sẵn sàng xử trí khi có sốc phản vệ, sau đó chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Minh Long