Nhập Vào

View Full Version : Ông Quảng Ninh chém bạn thân suýt chết vì dám tán tỉnh người yêu cũ



duyanh
08-21-2024, 01:12 PM
Ông Quảng Ninh chém bạn thân suýt chết vì dám tán tỉnh người yêu cũ




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thấy bạn thân đang tán tỉnh người yêu cũ của mình, một thanh niên quê Quảng Ninh nổi máu ghen, chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Hôm 20 Tháng Tám, Viện Kiểm Sát Thành Phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Chí Thanh, 28 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh, về tội “giết người, có tính chất côn đồ,” với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/VN-chem-nguoi.jpeg

Nhiều vụ ghen tuông giết người xảy ra liên tục trong thời gian qua ở Việt Nam. (Hình minh họa: Chu Dũng/Hà Nội Mới)

Báo Thanh Niên dẫn cáo trạng cho hay bị can Nguyễn Chí Thanh cùng anh Lại Văn Phong, 28 tuổi, trú Bắc Ninh, và anh Nguyễn Văn T., 30 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, là bạn bè thân thiết.

Khoảng 1 giờ trưa 17 Tháng Chín, 2023, anh Phong đến nhà của anh T. ở huyện Gia Lâm chơi.


Tại đây, anh Phong gặp cô An Thị N., 25 tuổi, quê Quảng Ninh, là người yêu của anh T., và cô Bùi Thị Y., 28 tuổi, trú ở Quảng Ninh, người yêu cũ của bị can Nguyễn Chí Thanh đang ngồi chơi.

Trong lúc nói chuyện, anh Phong buông lời tán tỉnh cô Y.

Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, bị can Thanh đến nhà anh T., thấy cô Y. và anh Phong đang ngồi nói chuyện tại phòng khách.


Thấy người yêu cũ và anh Phong nói chuyện thân mật, bị can Thanh tỏ thái độ ghen tuông, chửi anh này…

Tối cùng ngày, anh T. mời mọi người đến quán bia ăn uống để bị can Thanh với anh Phong làm hòa với nhau. Tuy nhiên, trong lúc ăn uống, giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Trong lúc tức giận, anh Phong lấy cốc thủy tinh ném trúng trán bị can Thanh chảy máu. Bị can Thanh lao vào đánh nhau, dùng dao tấn công anh Phong nhưng anh này bỏ chạy.

Khoảng 11 giờ 30 phút tối cùng ngày, sau khi được bạn khuyên nhủ, anh Phong quay lại nhà anh T. để xin lỗi, hòa giải với bị can Thanh.

Tuy anh Phong đến xin lỗi bị can Thanh, nhưng không thừa nhận mình sai mà tiếp tục đôi co.


Bực tức, bị can Thanh cầm dao chém anh Phong, buộc nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi. Song, anh Phong không đồng ý nên bị bị can Thanh tiếp tục chém thêm nhiều nhát lên vùng đầu, ngực…

Chứng kiến, cô Y. sợ hãi không dám vào can ngăn, quỳ xuống xin người yêu cũ dừng tay, đồng thời lấy lọ hoa đập vào đầu mình rồi lấy mảnh vỡ gí vào cổ dọa tự tử nhằm mục đích ngăn bị can Thanh không chém anh Phong.

Thế nhưng bị can Thanh không dừng lại mà đi vào bếp lấy con dao khác chém “tình địch” nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất động mới dừng lại.

Anh Phong sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu với 20 vết thương trên cơ thể. Tuy may mắn không chết nhưng nạn nhân bị tổn hại 47% sức khỏe.

Sau khi gây án, bị can Nguyễn Chí Thanh đã đến Công An Huyện Gia Lâm đầu thú, nhận tội.

Vụ án sẽ được Tòa Án Thành Phố Hà Nội xét xử trong thời gian tới. (Tr.N)