PDA

View Full Version : Đồng Nai chi gần $16 triệu xây cầu nhưng dẫn vào… đường cụt



duyanh
11-18-2024, 02:22 PM
Đồng Nai chi gần $16 triệu xây cầu nhưng dẫn vào… đường cụt




ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Một cây cầu có vốn đầu tư 400 tỷ đồng ($15.7 triệu) vừa xây xong ở tỉnh Đồng Nai khiến người ta ngạc nhiên vì không dẫn đến đâu ngoài một bãi đất có cây cối xanh um.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 17 Tháng Mười Một, sự thật là trên bản vẽ, cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông ở tỉnh Đồng Nai, nằm trên hương lộ 2, đường kết nối vào vòng xoay với cao tốc Sài Gòn-Long Thành-Dầu Giây.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Dong-Nai-xay-cau-1.jpg

Cầu Vàm Cái Sứt ở tỉnh Đồng Nai đã xây xong nhưng không dẫn đến đâu. (Hình: A Lộc/Tuổi Trẻ)

Oái oăm là cầu đã xây xong sau bốn năm, nhưng 6 cây số đường hương lộ 2 không biết chừng nào mới làm xong.

Bản tin dẫn lời giới chức Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai cho hay, tiến độ bồi thường “giải phóng mặt bằng” cho các gia đình bị mất đất làm đường bị chậm sáu tháng so với kế hoạch ban đầu.

Do vậy, nhà chức trách còn đang xét kế hoạch chi tiền bồi thường và tái định cư cho gần 20 hộ dân có đất bị thu hồi làm đường, đoạn qua xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi công, giới chức mới phát giác dự án hương lộ 2 bị “chồng lấn” với ranh dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng.

Do vậy, tỉnh Đồng Nai cần thời gian rà soát, đề xuất điều chỉnh dự án làm đường trước khi các hộ dân chịu bàn giao đất thi công tiếp hương lộ 2.

Sự việc Vàm Cái Sứt gây bàn tán rôm rả trên mạng xã hội hôm 17 Tháng Mười Một.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Dong-Nai-xay-cau-2.jpg

Cầu Vàm Cái Sứt bắc qua sông Buông, có vốn đầu tư 400 tỷ đồng ($15.7 triệu). (Hình: A Lộc/Tuổi Trẻ)

Facebooker Lê Thanh Phong bình luận trên trang cá nhân: “Xây cầu mà không có đường để đi, hóa ra cầu chỉ để ngắm hay sao? Khi triển khai dự án này, địa phương tính toán chiếc cầu nằm trên tuyến đường hương lộ 2, sẽ góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhưng cho đến nay, việc kết nối cầu và đường đang bị bế tắc. Có nghĩa là, khi đặt bút xuống ký duyệt triển khai thực hiện dự án cầu Vàm Cái Sứt, những người có trách nhiệm không tính đến chuyện kết nối với đường, hoặc tính chưa tới.”

Facebooker Chinh Bui bình luận trên một diễn đàn: “Cầu Vàm Cái Sứt được đầu tư 400 tỷ đồng nhưng qua sông rồi thì đường cụt. Đến 2045 xem ra vẫn bế tắc. Như vậy ngay cả cái công năng thả trâu cũng không đạt. Hy vọng đến cuối thế kỷ này cũng chưa tìm được lối ra.” (N.H.K)