PDA

View Full Version : Bị lừa tình lẫn tiền, cô gái nhờ ‘hiệp sĩ’ phá án, thay vì công an



giavui
11-23-2024, 11:32 PM
Bị lừa tình lẫn tiền, cô gái nhờ ‘hiệp sĩ’ phá án, thay vì công an



BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một vụ lừa tình, lừa tiền xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, gây chú ý vì người phá án, bắt nghi can là “hiệp sĩ săn bắt cướp” chứ không phải công an.

“Hiệp sĩ săn bắt cướp” ở Việt Nam là khái niệm chỉ những người dân “tự phát” trang bị “công cụ hỗ trợ” để đi bắt cướp trên đường phố mà không hưởng lương hay thù lao cho việc này.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Hiep-si-pha-an-1.jpg

Nghi can LTA (phải) lúc bị bắt. (Hình: Tiền Phong)

Theo báo Tiền Phong, vào ngày 22 Tháng Mười Một, cô TTTL, 23 tuổi, được một nam thanh niên mới quen trên mạng xã hội hẹn gặp và rủ đi ăn.

Sau đó, hai người vào một khách sạn tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, “tâm sự” qua đêm.

Cô L. ngủ mê đến sáng hôm sau, đến khi thức dậy thì không thấy “bạn trai” đâu, trong lúc hai chiếc điện thoại di động của cô đã “không cánh mà bay,” đồng thời 29 triệu đồng ($1,140) trong tài khoản ngân hàng bị rút hết.

Đáng nói, thay vì báo công an như trong các vụ khác, cô L. quyết định nhờ cậy ông Nguyễn Thanh Hải, người được dân mạng biết đến với biệt danh “hiệp sĩ săn bắt cướp” ở tỉnh Bình Dương.

Sau khi nhận lời giúp cô L., ông Hải tìm hiểu trang cá nhân của nghi can và các mối quan hệ của anh ta trước khi tiến hành truy tìm người này.

Từ hình ảnh “avatar” của nghi can trên trang cá nhân, ông Hải phát giác một thanh niên đáng nghi đang ngồi trong quán ăn tại thành phố Thủ Dầu Một nên đề nghị cô L. đến nhận diện.

Khi ông Hải đến gần khống chế, nghi can phủ nhận chuyện mình quen biết cô L. và có hành vi trộm cắp tài sản của nạn nhân trong khách sạn.

Sau một hồi bị ông Hải chất vấn liên tiếp, nghi can mới chịu thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản của cô gái và khai danh tính là LTA, 27 tuổi, quê Thanh Hóa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Hiep-si-pha-an-2.jpg

Công an đến hiện trường sau khi nghi can LTA bị “hiệp sĩ săn bắt cướp” bắt. (Hình: Tiền Phong)

Tiếp đó, ông Nguyễn Thanh Hải gọi điện thoại cho Công An Phường Chánh Nghĩa đến dẫn giải nghi can về đồn.

Toàn bộ tiền và tài sản bị mất đã được trao trả lại cho cô L.

Trước vụ này, tại một số địa phương, “hiệp sĩ săn bắt cướp” được coi là “cánh tay nối dài của công an” trong việc thực thi pháp luật. (N.H.K)