giahamdzui
11-28-2024, 02:03 AM
Chủ khách sạn ở Nha Trang tố bị phường cưỡng chế, cướp tài sản đem bán
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị tố cáo đã tự ý bán tài sản bị cưỡng chế của khách sạn xây vượt tầng trên “phố Tây.”
Phản ảnh đến báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Mười Một, ông Tô Văn Huỳnh, 52 tuổi, chủ một khách sạn trong hẻm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, bất bình cho biết trong lúc tháo dỡ năm tầng vi phạm xây sai giấy phép tại công trình khách sạn của ông, đoàn cán bộ đến cưỡng chế do Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ tổ chức đã ngang nhiên đem bán hết sắt, thép, ống đồng máy điều hòa… của công trình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Cuop-tai-san-khach-san-nha-trang-1.jpg
Một trong nhiều hình ảnh cho thấy Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mang sắt, thép của khách sạn ông Tô Văn Huỳnh đi bán. (Hình: Tô Văn Huỳnh/Tuổi Trẻ)
Theo ông Huỳnh, hôm 7 Tháng Bảy vừa qua, Ủy Ban Phường Lộc Thọ di dời tài sản của gia đình ông ra khỏi khách sạn xây vượt tầng để tiến hành cưỡng chế năm tầng vi phạm.
Đến hôm 26 Tháng Bảy, khi ông Huỳnh nhận lại tài sản thì phát hiện bị mất mát, hư hỏng nhiều thứ.
Đáng chú ý, ông Huỳnh cung cấp một số hình ảnh, video clip cho thấy chính quyền phường Lộc Thọ đã vận chuyển và bán toàn bộ lượng sắt, thép, hệ thống phòng cháy chữa cháy, ống đồng máy điều hòa… của các tầng bị tháo dỡ.
“Đó là tài sản của tôi,” ông Huỳnh bất bình nói.
Ông Huỳnh cho biết thêm gia đình đã đóng đầy đủ chi phí cưỡng chế, mua vật dụng để dọn đồ dùng của khách sạn xây vượt tầng, tổng cộng hơn 1.78 tỷ đồng ($70,079) theo yêu cầu của giới hữu trách.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, đến hôm 26 Tháng Mười Một, khách sạn của ông Huỳnh vẫn chưa hoàn tất việc cưỡng chế, bên ngoài khách sạn vẫn còn bố trí hàng rào ghi “Khu vực cấm các phương tiện giao thông đường bộ.”
Nói về việc tố cáo của ông Huỳnh, ông Lê Minh Thủy, chủ tịch phường Lộc Thọ, khẳng định phường “thực hiện đúng quy định pháp luật.”
Theo ông Thủy, trước khi tổ chức cưỡng chế, phường đã cho ông Huỳnh một tuần để đưa đồ đạc ra khỏi nơi cưỡng chế.
“Tuy nhiên, ông Huỳnh cố tình không vận chuyển tài sản, vì vậy phường thành lập hội đồng để vận chuyển tài sản để bảo đảm việc cưỡng chế,” ông Thủy biện minh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Cuop-tai-san-khach-san-nha-trang-2.jpg
Khách sạn của ông Tô Văn Huỳnh trong hẻm ở đường Nguyễn Thiện Thuật đã bị tháo dỡ toàn bộ số tầng vi phạm. (Hình: Nguyễn Hoàng/Tuổi Trẻ)
Liên quan đến việc chủ khách sạn cho rằng chính quyền phường Lộc Thọ đã bán tài sản của dân trong lúc phá dỡ các tầng sai phạm, ông Thủy nói “phường không quản lý việc này.”
“Trong phương án phá dỡ thì chỉ đập phá rồi đổ đi chứ không ai mà ngồi gỡ lấy từng cái, vì trước kia đã vận động cho ông Huỳnh tự tháo dỡ, nếu ông này tự tháo dỡ thì lấy sắt, thép ra chứ còn công ty đưa máy móc vô đập thành bê tông vụn thôi,” ông Thủy giải thích.
Ông Thủy cho biết thêm rằng phường “đấu thầu qua mạng” chọn đơn vị phá dỡ là công ty Phát Triển Dịch Vụ Xây Dựng Thanh Bình ở phường Phước Long, Nha Trang thực hiện, nên việc thi công tháo dỡ do công ty trúng thầu làm, phường “không theo dõi việc vận chuyển sắt, thép… vì không có trong phương án.”
Bản tin cho biết khi báo Tuổi Trẻ liên lạc với ông Đặng Thanh Bình, giám đốc công ty Xây Dựng Thanh Bình, để xác minh sự việc thì ông này cho biết “khi nào Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ cho phép mới có thể cung cấp thông tin cho báo đài.” (Tr.N)
KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bị tố cáo đã tự ý bán tài sản bị cưỡng chế của khách sạn xây vượt tầng trên “phố Tây.”
Phản ảnh đến báo Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Mười Một, ông Tô Văn Huỳnh, 52 tuổi, chủ một khách sạn trong hẻm ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, bất bình cho biết trong lúc tháo dỡ năm tầng vi phạm xây sai giấy phép tại công trình khách sạn của ông, đoàn cán bộ đến cưỡng chế do Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ tổ chức đã ngang nhiên đem bán hết sắt, thép, ống đồng máy điều hòa… của công trình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Cuop-tai-san-khach-san-nha-trang-1.jpg
Một trong nhiều hình ảnh cho thấy Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, mang sắt, thép của khách sạn ông Tô Văn Huỳnh đi bán. (Hình: Tô Văn Huỳnh/Tuổi Trẻ)
Theo ông Huỳnh, hôm 7 Tháng Bảy vừa qua, Ủy Ban Phường Lộc Thọ di dời tài sản của gia đình ông ra khỏi khách sạn xây vượt tầng để tiến hành cưỡng chế năm tầng vi phạm.
Đến hôm 26 Tháng Bảy, khi ông Huỳnh nhận lại tài sản thì phát hiện bị mất mát, hư hỏng nhiều thứ.
Đáng chú ý, ông Huỳnh cung cấp một số hình ảnh, video clip cho thấy chính quyền phường Lộc Thọ đã vận chuyển và bán toàn bộ lượng sắt, thép, hệ thống phòng cháy chữa cháy, ống đồng máy điều hòa… của các tầng bị tháo dỡ.
“Đó là tài sản của tôi,” ông Huỳnh bất bình nói.
Ông Huỳnh cho biết thêm gia đình đã đóng đầy đủ chi phí cưỡng chế, mua vật dụng để dọn đồ dùng của khách sạn xây vượt tầng, tổng cộng hơn 1.78 tỷ đồng ($70,079) theo yêu cầu của giới hữu trách.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, đến hôm 26 Tháng Mười Một, khách sạn của ông Huỳnh vẫn chưa hoàn tất việc cưỡng chế, bên ngoài khách sạn vẫn còn bố trí hàng rào ghi “Khu vực cấm các phương tiện giao thông đường bộ.”
Nói về việc tố cáo của ông Huỳnh, ông Lê Minh Thủy, chủ tịch phường Lộc Thọ, khẳng định phường “thực hiện đúng quy định pháp luật.”
Theo ông Thủy, trước khi tổ chức cưỡng chế, phường đã cho ông Huỳnh một tuần để đưa đồ đạc ra khỏi nơi cưỡng chế.
“Tuy nhiên, ông Huỳnh cố tình không vận chuyển tài sản, vì vậy phường thành lập hội đồng để vận chuyển tài sản để bảo đảm việc cưỡng chế,” ông Thủy biện minh.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/VN-Cuop-tai-san-khach-san-nha-trang-2.jpg
Khách sạn của ông Tô Văn Huỳnh trong hẻm ở đường Nguyễn Thiện Thuật đã bị tháo dỡ toàn bộ số tầng vi phạm. (Hình: Nguyễn Hoàng/Tuổi Trẻ)
Liên quan đến việc chủ khách sạn cho rằng chính quyền phường Lộc Thọ đã bán tài sản của dân trong lúc phá dỡ các tầng sai phạm, ông Thủy nói “phường không quản lý việc này.”
“Trong phương án phá dỡ thì chỉ đập phá rồi đổ đi chứ không ai mà ngồi gỡ lấy từng cái, vì trước kia đã vận động cho ông Huỳnh tự tháo dỡ, nếu ông này tự tháo dỡ thì lấy sắt, thép ra chứ còn công ty đưa máy móc vô đập thành bê tông vụn thôi,” ông Thủy giải thích.
Ông Thủy cho biết thêm rằng phường “đấu thầu qua mạng” chọn đơn vị phá dỡ là công ty Phát Triển Dịch Vụ Xây Dựng Thanh Bình ở phường Phước Long, Nha Trang thực hiện, nên việc thi công tháo dỡ do công ty trúng thầu làm, phường “không theo dõi việc vận chuyển sắt, thép… vì không có trong phương án.”
Bản tin cho biết khi báo Tuổi Trẻ liên lạc với ông Đặng Thanh Bình, giám đốc công ty Xây Dựng Thanh Bình, để xác minh sự việc thì ông này cho biết “khi nào Ủy Ban Nhân Dân Phường Lộc Thọ cho phép mới có thể cung cấp thông tin cho báo đài.” (Tr.N)