PDA

View Full Version : Giết cả nhà em họ ở Quảng Ngãi, một ông lãnh án tử



giahamdzui
12-03-2024, 11:18 PM
Giết cả nhà em họ ở Quảng Ngãi, một ông lãnh án tử





QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Gần nửa năm sau khi gây ra vụ sát hại nhắm vào gia đình người em họ ở tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo Lê Đình Thuyết, 57 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị kết án tử hình.

Trong vụ án mạng xảy ra vào sáng sớm 19 Tháng Sáu tại một căn nhà ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, hai vợ chồng ông LHT, 50 tuổi, bị giết tại chỗ, hai đứa con 4 và 6 tuổi bị đâm suýt chết.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Tham-sat-Quang-Ngai-1.webp

Bị cáo Lê Đình Thuyết (giữa) tại phiên tòa. (Hình: Trần Mai/Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Mười Hai, vụ án bắt nguồn từ chuyện tranh chấp đất đai từ hồi mấy chục năm trước.

Cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 1973, bị cáo Thuyết được bà nội dẫn từ quê Quảng Ngãi vào mưu sinh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi bà này để lại một mảnh đất cho con trai ruột, ông Lê Hồng Tịnh, cha ông LHT.

Đến năm 1990, do cuộc sống khó khăn, bà nội bị cáo Thuyết về quê yêu cầu ông Tịnh chia lại một phần đất để làm nhà.

Sau khi được chia đất, căn nhà của bà này bị cháy, làm dấy lên nghi ngờ cho rằng ông Tịnh là thủ phạm.

Bà nội bị cáo Thuyết sau đó quay lại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sinh sống.

Những ngày cuối đời, bà này tỏ ý nuối tiếc về chuyện không lấy lại được mảnh đất ở quê.

Tại phiên tòa, bị cáo Thuyết khai: “Tôi hứa với bà nội sẽ báo thù, rửa hận cho bà. Tôi phải giết hết lũ chúng nó [gia đình ông LHT].”

Hồi giữa Tháng Sáu, bị cáo nghỉ việc, đi lang thang khắp nơi, mua hai con dao bấm với ý định “báo thù cho bà nội.”

Ngày 18 Tháng Sáu, bị cáo đón xe từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi, tiếp đó đạp xe về xã Nghĩa Dõng.

Đêm hôm đó, bị cáo Thuyết leo rào vào trốn trong nhà bếp của ông LHT.

6 giờ sáng hôm sau, bà PTP, vợ ông T., ngủ dậy, vừa vào bếp thì bị bị cáo Thuyết dùng dao bấm đâm chết tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông T. lao xuống, giơ chân đạp bị cáo Thuyết nhưng bị trượt ngã.

Bị cáo Thuyết truy đuổi, đâm ông T. gục chết ngoài vườn.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Tham-sat-Quang-Ngai-2.webp

Bà ngoại của hai cháu bé suýt chết trong vụ sát hại, khóc ngất khi tham dự phiên tòa với tư cách người đại diện cho gia đình bị hại. (Hình: Trần Mai/Tuổi Trẻ)

Bị cáo xông vào nhà đâm hai đứa con 4 và 6 tuổi của ông T. trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hai đứa bé bị thương, may mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống.

Vài giờ sau khi gây án, bị cáo Thuyết bị bắt giữ khi vẫn đang trốn trong vườn nhà ông T.

Khi tự bào chữa tại tòa, bị cáo Thuyết nói: “Nguyên nhân vụ án là do ông chú tôi cướp đất của bà nội tôi gây ra. Nên tôi phải báo thù, rửa hận cho bà. Tôi nhận tội, tôi không chối tội, chỉ mong giảm nhẹ.”

Bản án tử được tuyên sau khi tòa kết luận rằng bị cáo “không nhận thức được tội ác của mình, nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.” (N.H.K)