PDA

View Full Version : Thân thế và sự nghiệp Abu Mohammed al-Golani, kẻ lật đổ Assad của Syria



duyanh
12-10-2024, 02:26 PM
Thân thế và sự nghiệp Abu Mohammed al-Golani, kẻ lật đổ Assad của Syria





BEIRUT, Lebanon (NV) – Lãnh tụ Abu Mohammed al-Golani của nhóm quân nổi dậy tiến vào Damascus để lật đổ Tổng Thống Syria Bashar al-Assad khiến thế giới phải kinh ngạc, từ lâu đã làm việc để tái tạo hình ảnh của mình trước công chúng bằng cách từ bỏ mối quan hệ lâu đời với tổ chức khủng bố al-Qaeda và trở thành quán quân của tinh thần đa nguyên và khoan dung, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Hai, khi cùng các chiến binh thắng trận của mình tiến vào thủ đô của Syria, ông Golani thậm chí còn từ bỏ danh xưng chiến đấu của mình để tự gọi mình bằng tên thật, là Ahmad al-Sharaa.

Tuy vậy, mức độ chuyển đổi đó, từ kẻ cực đoan trong cuộc thánh chiến Hồi Giáo để trở thành người xây dựng đất nước Syria, nay hãy còn phải trải qua nhiều thử thách.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/GettyImages-2188297914-scaled.jpg

Lãnh tụ nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tiến đánh, chiếm Damascus khỏi bàn tay chính quyền Syria, Abu Mohammed al-Golani, nay dùng tên thật là Ahmed al-Sharaa, phát biểu trước đám đông tại Đền Thờ Umayyad ngày 8 Tháng Mười Hai, 2024 (Hình: AREF TAMMAWI/AFP/Getty Images)

Khi quân nổi dậy kiểm soát được Damascus thì vị tổng thống của Syria đã trốn thoát rồi, và lần đầu tiên sau 50 năm cầm quyền sắt máu của dòng tộc Assad, một câu hỏi lớn đã phát sinh liên quan đến việc đất nước Syria sẽ được cai trị như thế nào.

Syria là quê hương của nhiều cộng đồng sắc tộc và tôn giáo, thường đấu đá nhau do chính sách của chính quyền Assad và nhiều năm chiến tranh dai dẳng. Nhiều người trong các cộng đồng dân chúng hằng lo sợ rằng thế nào rồi các phần tử Hồi Giáo cực đoan thuộc hệ phái Sunni sẽ điền vào chỗ trống mà quản trị đất nước. Và đất nước này không chừng còn bị phân chia giữa các phe phái võ trang khác nhau, trong khi các cường quốc bên ngoài, từ Nga và Iran cho đến Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, đều góp phần tác động ảnh hưởng.

Chỉ vài giờ sau khi quân cách mạng chiếm được Damascus, thủ lãnh al-Sharaa, 42 tuổi, tuyên bố rằng sự sụp đổ của Assad là “một chiến thắng cho quốc gia Hồi Giáo này.” Ông Anas Salkhadi, một vị chỉ huy cao cấp của phiến quân, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước với lời phát biểu: “Thông điệp của chúng tôi gởi đến tất cả các giáo phái tại Syria là đất nước Syria dành cho tất cả mọi người chứ không riêng gì ai.”

Al-Sharaa, người từng bị Hoa Kỳ dán nhãn hiệu khủng bố cùng với lực lượng nổi dậy của ông mang tên Hayat Tahrir al-Sham, hay HTS, tổ chức có nhiều chiến binh là quân thánh chiến, giờ đây là nhân vật chính của thời cuộc.

Ông Sharaa vẫn tìm cách đánh bóng hình ảnh “chính phủ cứu rỗi” của mình, mà trên thực tế đang cai trị tỉnh Idlib của Syria, nhằm tìm kiếm sự nhìn nhận của quốc tế đồng thời trấn an các nhóm tôn giáo và sắc tộc trong khi ra sức xây dựng mối liên hệ với nhiều bộ tộc và các nhóm thiểu số khác tại Syria.

“Đất nước Syria xứng đáng có một hệ thống cai trị dựa trên thể chế, theo đó không ai trở thành nhà cai trị duy nhất có quyền tùy tiện đưa ra các quyết định,” ông Sharaa tuyên bố như thế trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN hồi tuần trước, đưa ra viễn ảnh cuối cùng rồi HTS sẽ bị giải tán vì triều đại Assad đã sụp đổ rồi. (TTHN)