duyanh
12-14-2024, 01:47 PM
New Zealand áp lực Việt Nam trị tội 2 viên công an vì xâm hại tình dục
WELLINGTON, New Zealand (NV) – Chính phủ New Zealand đang áp lực nhà cầm quyền Việt Nam trị tội hai viên công an Việt Nam xâm hại tình dục hai cô hầu bàn ở thủ đô Wellington.
Báo New Zealand Herald ngày Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai, thuật lại như vậy sau khi nghe ông Christopher Luxon, thủ tướng, lên tiếng về sự việc. Ông cho hay ông chỉ biết có vụ đó vào ngày Thứ Năm này khi câu chuyện được tường thuật trên báo chí.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Pham-Minh-Chinh-Luxon-Wellington-MartyMelville-AFP-031124-scaled.jpg
Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, và ông Christopher Luxon, thủ tướng New Zealand, đến tham dự buổi lễ ký kết thương mại tại Quốc Hội New Zealand ngày 11 Tháng Ba. (Hình: Marty Melville/AFP/Getty Images)
Một ngày trước đó, một số báo tại New Zealand dẫn lại lời kể của chính nạn nhân cùng với các cuộc điều tra, phỏng vấn của họ với cảnh sát nước này, phơi bày vụ xâm hại tình dục hai cô phục vụ nhà hàng của hai chức sắc công an Việt Nam đi tiền trạm, thuộc phái đoàn ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, thăm nước này hồi giữa Tháng Ba.
Sự việc chỉ bùng vỡ khi một trong hai nạn nhân, Alison Cook, 19 tuổi, kể cho nhà báo nghe rằng họ là nhân viên phục vụ (waitress) tại một nhà hàng Việt Nam. Sau chuyện ăn uống ở đó, hai quan chức, về sau được biết là công an Việt Nam, rủ hai cô gái tới phòng hát karaoke gần đó, phục rượu cho họ say khướt, “boa” cho họ $200 rồi giở trò tấn công tình dục.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, cô Cook thấy núm vú có vết thương nên đã báo cảnh sát và tới bệnh viện để được săn sóc sức khỏe. Cảnh sát đã điều tra và xác nhận “hai quan chức Việt Nam đã tấn công tình dục hai cô hầu bàn trẻ tuổi ở thành phố Wellington.” Tuy nhiên họ không thể truy tố và ra lệnh bắt giữ nghi can vì hai nước Việt Nam và New Zealand không có hiệp định dẫn độ tội phạm dù cảnh sát có bằng chứng “không thể nghi ngờ.”
Theo báo Herald, khi được hỏi tại sao sự việc đã không được báo cáo cho ông sớm hơn, ông Luxon nói: “Chuyện đó hoàn toàn bình thường khi vụ đó không đến tai tôi vào lúc xảy ra.”
Ông nhìn nhận sự việc xảy ra vào dịp phái đoàn ông Phạm Minh Chính đến thăm nước này hồi Tháng Ba. Một phái đoàn độc lập liên quan với công an Việt Nam đã đến trước. Họ đã đến thăm Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát trước khi phái đoàn của ông Chính đến.
Ông Luxon cho hay ông Winston Peters, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao New Zealand, cảnh sát và nhiều viên chức đã mở cuộc điều tra và “Họ đã gặp các chức sắc Việt Nam, cả ngành công an và ngành ngoại giao,” Ông nhìn nhận chuyện dẫn độ hai viên công an Việt Nam tới New Zealand không thực hiện được vì hai nước không có hiệp định dẫn độ tội phạm.
Nguồn tin trên thuật lời điều tra viên cảnh sát Van Den Heuvel cho hay sau khi họ đã xem lại các video clip an ninh nội bộ của nhà hàng cũng như phỏng vấn các nhân chứng. Ông nói: “Cảnh sát xác định những ai là nghi can và đó là hai viên chức Việt Nam, thi hành công vụ đến nước này. Chúng tôi đã tiếp xúc với tòa đại sứ Việt Nam (được hứa hẹn) cố gắng hết sức giúp cảnh sát điều tra.”
Khi cảnh sát xác định được các nghi can thì họ đã rời khỏi New Zealand. “Vì chúng ta không có hiệp định dẫn độ với Việt Nam, chúng tôi không thể bắt đầu thủ tục dẫn độ cũng như không có cáo buộc nào được tiến hành,” điều tra viên cho hay.
Nguồn tin trên nói cảnh sát New Zealand đã viết thư cho Tòa Đại Sứ Việt Nam nhờ Bộ Ngoại Giao và Thương Mại (MFAT) chuyển đi, giải thích những gì đã xảy ra và “bày tỏ quan ngại sâu xa về các hành vi đó.”
Ông Luxon cho hay chính phủ của ông vẫn đang tiếp tục điều tra và cảnh sát New Zealand “đã tới Việt Nam gặp các chức sắc công an. Chúng tôi đã có người tại Bộ Ngoại Giao nêu vấn đề cũng như hiểu các hành động sẽ được phía Việt Nam thi hành trong nội bộ.”
Nói khác, có thể phía Việt Nam đã hứa hẹn trừng phạt hai viên công an đã xâm phạm tình dục hai cô hầu bàn ở Wellington, New Zealand. Họ đã thi hành những gì và chính phủ New Zealand đã được thông báo gì, không thấy Thủ Tướng Luxon đề cập.
Còn từ đó đến nay, truyền thông Việt Nam hoàn toàn nín lặng, tương tự như vụ việc xảy ra ở Chile khi ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, phó trưởng Phòng Hậu Cần, Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, Bộ Công An Việt Nam, cận vệ của ông Lương Cường, chủ tịch nước, bị đưa ra tòa nước này với cáo buộc sách nhiễu tình dục rồi bị trục xuất về nước ngay sau đó.
Vì nạn nhân Cook thấy suốt chín tháng trời mà cảnh sát và chính phủ New Zealand không có hành động gì nhằm trừng trị thích đáng các kẻ làm các cô tổn thương nên đã tiếp xúc với báo chí. Các cô tự nguyện công khai danh tính để đòi hỏi thực thi công lý. Nhờ vậy, dư luận mới biết.
Tuy nhiên điều tra viên Van Den Heuvel giải thích rằng cảnh sát đã “điều tra lỹ lưỡng” và cập nhật tin tức thường xuyên cho các nạn nhân cũng như cung cấp “hỗ trợ nạn nhân” cho họ.
“Trong khi chúng tôi biết kết quả không phải là cái họ mong muốn, nhưng cảnh sát đã cố sử dụng hết mọi khả năng điều tra,” điều tra viên Heuvel nói. (NTB)
WELLINGTON, New Zealand (NV) – Chính phủ New Zealand đang áp lực nhà cầm quyền Việt Nam trị tội hai viên công an Việt Nam xâm hại tình dục hai cô hầu bàn ở thủ đô Wellington.
Báo New Zealand Herald ngày Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai, thuật lại như vậy sau khi nghe ông Christopher Luxon, thủ tướng, lên tiếng về sự việc. Ông cho hay ông chỉ biết có vụ đó vào ngày Thứ Năm này khi câu chuyện được tường thuật trên báo chí.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Pham-Minh-Chinh-Luxon-Wellington-MartyMelville-AFP-031124-scaled.jpg
Ông Phạm Minh Chính (trái), thủ tướng Việt Nam, và ông Christopher Luxon, thủ tướng New Zealand, đến tham dự buổi lễ ký kết thương mại tại Quốc Hội New Zealand ngày 11 Tháng Ba. (Hình: Marty Melville/AFP/Getty Images)
Một ngày trước đó, một số báo tại New Zealand dẫn lại lời kể của chính nạn nhân cùng với các cuộc điều tra, phỏng vấn của họ với cảnh sát nước này, phơi bày vụ xâm hại tình dục hai cô phục vụ nhà hàng của hai chức sắc công an Việt Nam đi tiền trạm, thuộc phái đoàn ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, thăm nước này hồi giữa Tháng Ba.
Sự việc chỉ bùng vỡ khi một trong hai nạn nhân, Alison Cook, 19 tuổi, kể cho nhà báo nghe rằng họ là nhân viên phục vụ (waitress) tại một nhà hàng Việt Nam. Sau chuyện ăn uống ở đó, hai quan chức, về sau được biết là công an Việt Nam, rủ hai cô gái tới phòng hát karaoke gần đó, phục rượu cho họ say khướt, “boa” cho họ $200 rồi giở trò tấn công tình dục.
Sáng hôm sau tỉnh rượu, cô Cook thấy núm vú có vết thương nên đã báo cảnh sát và tới bệnh viện để được săn sóc sức khỏe. Cảnh sát đã điều tra và xác nhận “hai quan chức Việt Nam đã tấn công tình dục hai cô hầu bàn trẻ tuổi ở thành phố Wellington.” Tuy nhiên họ không thể truy tố và ra lệnh bắt giữ nghi can vì hai nước Việt Nam và New Zealand không có hiệp định dẫn độ tội phạm dù cảnh sát có bằng chứng “không thể nghi ngờ.”
Theo báo Herald, khi được hỏi tại sao sự việc đã không được báo cáo cho ông sớm hơn, ông Luxon nói: “Chuyện đó hoàn toàn bình thường khi vụ đó không đến tai tôi vào lúc xảy ra.”
Ông nhìn nhận sự việc xảy ra vào dịp phái đoàn ông Phạm Minh Chính đến thăm nước này hồi Tháng Ba. Một phái đoàn độc lập liên quan với công an Việt Nam đã đến trước. Họ đã đến thăm Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát trước khi phái đoàn của ông Chính đến.
Ông Luxon cho hay ông Winston Peters, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao New Zealand, cảnh sát và nhiều viên chức đã mở cuộc điều tra và “Họ đã gặp các chức sắc Việt Nam, cả ngành công an và ngành ngoại giao,” Ông nhìn nhận chuyện dẫn độ hai viên công an Việt Nam tới New Zealand không thực hiện được vì hai nước không có hiệp định dẫn độ tội phạm.
Nguồn tin trên thuật lời điều tra viên cảnh sát Van Den Heuvel cho hay sau khi họ đã xem lại các video clip an ninh nội bộ của nhà hàng cũng như phỏng vấn các nhân chứng. Ông nói: “Cảnh sát xác định những ai là nghi can và đó là hai viên chức Việt Nam, thi hành công vụ đến nước này. Chúng tôi đã tiếp xúc với tòa đại sứ Việt Nam (được hứa hẹn) cố gắng hết sức giúp cảnh sát điều tra.”
Khi cảnh sát xác định được các nghi can thì họ đã rời khỏi New Zealand. “Vì chúng ta không có hiệp định dẫn độ với Việt Nam, chúng tôi không thể bắt đầu thủ tục dẫn độ cũng như không có cáo buộc nào được tiến hành,” điều tra viên cho hay.
Nguồn tin trên nói cảnh sát New Zealand đã viết thư cho Tòa Đại Sứ Việt Nam nhờ Bộ Ngoại Giao và Thương Mại (MFAT) chuyển đi, giải thích những gì đã xảy ra và “bày tỏ quan ngại sâu xa về các hành vi đó.”
Ông Luxon cho hay chính phủ của ông vẫn đang tiếp tục điều tra và cảnh sát New Zealand “đã tới Việt Nam gặp các chức sắc công an. Chúng tôi đã có người tại Bộ Ngoại Giao nêu vấn đề cũng như hiểu các hành động sẽ được phía Việt Nam thi hành trong nội bộ.”
Nói khác, có thể phía Việt Nam đã hứa hẹn trừng phạt hai viên công an đã xâm phạm tình dục hai cô hầu bàn ở Wellington, New Zealand. Họ đã thi hành những gì và chính phủ New Zealand đã được thông báo gì, không thấy Thủ Tướng Luxon đề cập.
Còn từ đó đến nay, truyền thông Việt Nam hoàn toàn nín lặng, tương tự như vụ việc xảy ra ở Chile khi ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, phó trưởng Phòng Hậu Cần, Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, Bộ Công An Việt Nam, cận vệ của ông Lương Cường, chủ tịch nước, bị đưa ra tòa nước này với cáo buộc sách nhiễu tình dục rồi bị trục xuất về nước ngay sau đó.
Vì nạn nhân Cook thấy suốt chín tháng trời mà cảnh sát và chính phủ New Zealand không có hành động gì nhằm trừng trị thích đáng các kẻ làm các cô tổn thương nên đã tiếp xúc với báo chí. Các cô tự nguyện công khai danh tính để đòi hỏi thực thi công lý. Nhờ vậy, dư luận mới biết.
Tuy nhiên điều tra viên Van Den Heuvel giải thích rằng cảnh sát đã “điều tra lỹ lưỡng” và cập nhật tin tức thường xuyên cho các nạn nhân cũng như cung cấp “hỗ trợ nạn nhân” cho họ.
“Trong khi chúng tôi biết kết quả không phải là cái họ mong muốn, nhưng cảnh sát đã cố sử dụng hết mọi khả năng điều tra,” điều tra viên Heuvel nói. (NTB)