Nhập Vào

View Full Version : Chủ nhà hàng nói quanh co vụ 2 công an Việt Nam tấn công tình dục ở New Zealand



giahamdzui
12-15-2024, 02:45 AM
Chủ nhà hàng nói quanh co vụ 2 công an Việt Nam tấn công tình dục ở New Zealand




WELLINGTON, New Zealand (NV) – Trong bài thứ nhì về vụ quan chức công an Việt Nam tấn công tình dục tại New Zealand, báo Stuff dẫn lời ông Giang Đỗ, chủ nhà hàng Saigon ở Wellington, nơi diễn ra sự việc, rằng “ôm gái là cử chỉ thân thiện, bình thường.”

Theo bản tin đăng hôm 13 Tháng Mười Hai, thoạt đầu, ông Giang Đỗ cho rằng hai nữ sinh làm thêm tại nhà hàng của ông, đã “nói dối,” nhưng rồi sau đó ông buột miệng nói rằng “thật kinh khủng.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Chu-nha-hang-New-Zealand-1.jpg

Bản tin tiếp theo của báo Stuff về sự việc. (Hình: Chụp màn hình trang web báo Stuff)

Mặc dù cảnh sát New Zealand đã xác nhận rằng có hai phụ nữ đã bị quan chức công an Việt Nam tấn công tình dục tại nhà hàng này, nhưng ban đầu ông Giang Đỗ tìm cách phủ nhận sự việc.

Ông Giang Đỗ xác nhận với báo Stuff rằng ông ta có mặt ở nhà hàng Saigon trong buổi tiếp đón các quan chức vào đêm xảy ra sự việc.

Cô Alison Cook, 19 tuổi, sinh viên làm thêm tại nhà hàng, cho biết cô được mời uống rượu và hát karaoke với họ trong phòng riêng ở phía sau nhà hàng.

Sự việc đã trở nên tồi tệ khi hai quan chức công an bắt đầu đổ rượu vào cổ họng cô. Khi cô say, hai người đàn ông đã sờ mó ngực, mông trong lúc đẩy cô vào tường.

Cô Cook cũng nghi ngờ đồ uống của mình có thể đã bị lén bỏ ma túy.

Ông Giang Đỗ trả cho cô Cook $100 để phục vụ nhóm tám quan chức Việt Nam trong phòng karaoke.

Ông này nói với hai nữ nhân viên rằng “từ chối uống rượu là thô lỗ trong văn hóa Việt Nam.”

Chủ nhà hàng xác nhận rằng mình đưa tiền cho cô Cook và nói đó là “tiền boa” từ các quan chức cho “dịch vụ rất tốt.”

Nhưng khi phóng viên báo Stuff hỏi liệu ông có chứng kiến bất kỳ “hành vi không thích hợp” nào từ các quan chức không, ông Giang Đỗ nói: “Tôi không thấy điều đó.”

Tuy vậy, sau đó, ông xác nhận những quan chức đã “tiếp xúc cơ thể” với hai nữ nhân viên mà ông mô tả là “cái ôm.”

“Đó chỉ là hành động thân thiện. Giống như trước khi tạm biệt, bạn sẽ ôm nhau một chút. Tôi cảm thấy điều đó chỉ là bình thường,” ông ta nói.


Chủ nhà hàng hai lần nói với Stuff rằng ông “chắc chắn 100%” rằng cô Cook đã “nói dối” về vụ tấn công tình dục.

Ông Giang Đỗ cho biết hai nhân viên “có tâm trạng vui vẻ” vào đêm hôm đó” và “không ai trong số họ phàn nàn sau sự việc.”

Nhưng sau khi đọc thông cáo của cảnh sát về sự việc, ông nói: “Nếu điều đó là đúng, tôi chỉ cảm thấy thật khủng khiếp.”

Ông Giang Đỗ nói rằng mình cũng đã xem qua đoạn video clip từ camera an ninh mà cảnh sát yêu cầu. “Họ đang ôm nhau. Tôi nghĩ là cử chỉ thân thiện.”

“Tôi cảm thấy rất hối hận nếu điều đó [vụ tấn công tình dục] là sự thật. Nhưng tôi tin rằng không phải như vậy,” ông ta nói.

Sau khi ca làm việc kết thúc, Cook cho biết cô và bạn đồng nghiệp của mình đã ra khỏi nhà hàng trong tình trạng say xỉn, được một nhân viên thứ ba dìu đi.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, cô Cook thấy núm vú có vết thương nên đã báo cảnh sát và tới bệnh viện để được săn sóc sức khỏe.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/12/VN-Chu-nha-hang-New-Zealand-2.jpg

Ông Christopher Luxon (trái), thủ tướng New Zealand, và người đồng cấp Việt Nam, Phạm Minh Chính, hồi Tháng Ba ở New Zealand. (Hình: Chính Phủ)

Chính phủ New Zealand đang áp lực nhà cầm quyền Việt Nam trị tội hai quan chức công an trong vụ này.

Báo New Zealand Herald ngày 12 Tháng Mười Hai, thuật lại như vậy sau khi nghe ông Christopher Luxon, thủ tướng, lên tiếng về sự việc. Ông cho hay ông chỉ hay biết sự việc khi câu chuyện được tường thuật trên báo chí.

Theo báo Herald, khi được hỏi tại sao sự việc đã không được báo cáo cho ông sớm hơn, ông Luxon nói: “Chuyện đó hoàn toàn bình thường khi vụ đó không đến tai tôi vào lúc xảy ra.”

Ông nhìn nhận sự việc xảy ra vào dịp phái đoàn ông Phạm Minh Chính đến thăm nước này hồi Tháng Ba. Một phái đoàn độc lập liên quan với công an Việt Nam đã đến trước. Họ đã đến thăm Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát trước khi phái đoàn của ông Chính đến.

Có thể phía Việt Nam đã hứa hẹn trừng phạt hai viên công an đã xâm phạm tình dục hai cô hầu bàn ở Wellington, New Zealand. Họ đã thi hành những gì và chính phủ New Zealand đã được thông báo gì, không thấy Thủ Tướng Luxon đề cập.

Còn từ đó đến nay, truyền thông Việt Nam hoàn toàn nín lặng, tương tự như sự việc xảy ra ở Chile khi ông Lại Đắc Tuấn, 59 tuổi, phó trưởng Phòng Hậu Cần, Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ, Bộ Công An, cận vệ của ông Lương Cường, chủ tịch nước, bị đưa ra tòa nước này với cáo buộc sách nhiễu tình dục rồi bị trục xuất về nước ngay sau đó. (N.H.K)