duyanh
01-01-2025, 06:46 PM
Thanh niên ở Quảng Nam giết mẹ, mang thi thể ra sông Thu Bồn phi tang
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Giêng, Công An Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã bắt giữ nghi can Đoàn Mai Khanh, 29 tuổi, để điều tra về tội “giết người.”
Nạn nhân là bà Mai Thị Bích Hòa, 56 tuổi, ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, mẹ ruột của nghi can Khanh.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_01_01_5_51137973/7d6f512b8964603a3975.jpg
Nghi can Đoàn Mai Khanh tại cơ quan công an. (Hình: Hoài Văn/Tiền Phong)
Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin ban đầu cho biết khoảng 10 giờ tối 31 Tháng Mười Hai, 2024, người dân thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, phát hiện một thanh niên kéo vật gì đó trông giống cơ thể người, được đậy bằng tấm vải nhung trên đoạn đường phía trước khu vực chợ Phú Thuận, nên trình báo công an.
Nhận tin báo, Công An Xã Đại Thắng đến hiện trường xác minh thì thấy thi thể bà Hòa trong tấm vải nhung, còn thanh niên trên là Đoàn Mai Khanh, con ruột nạn nhân.
Tại cơ quan công an, nghi can Khanh thừa nhận sáng cùng ngày đã dùng dao đâm mẹ chết, để thi thể trong nhà và chờ đến tối kéo xác ra vứt xuống sông Thu Bồn phi tang. Trong lúc thực hiện tội ác thì người dân phát giác.
Được biết, bà Hòa không có chồng, ở với con trai. Gần đây, nghi can Khanh vừa chấp hành xong án tù, trở về sinh sống tại địa phương.
Nhà chức trách cho xét nghiệm ma túy nghi can Đoàn Mai Khanh, kết quả cho thấy “âm tính.” Nguyên nhân vụ án đang được điều tra.
Việc con trai sát hại mẹ ruột chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thi thoảng lại xảy ra ở Việt Nam.
Hôm 24 Tháng Mười, 2024, Công An Tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh, về tội “giết người.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, bị can Tiến đã sát hại bà Lê Thị Vân, 60 tuổi, mẹ ruột của mình rồi giấu xác phi tang trong vườn điều gia đình ở huyện Chư Pưh.
Khai với công an, bị can Tiến cho biết vào sáng 18 Tháng Chín, 2024, cùng mẹ mình làm cỏ tại vườn điều sau nhà. Đến trưa, anh ta hỏi xin tiền để đi chơi game nhưng bà Vân không cho và la mắng.
Bực tức, bị can Tiến đã dùng dao rựa đang cầm trong tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu… khiến bà Vân chết tại chỗ.
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/1/1/471918945-632496942463613-7838562565999485854-n-84215.jpg?width=260&s=a54kvhcHjfZJrv8ZxY_s-A
Thi thể bà Mai Thị Bích Hòa được nghi can Khanh cuốn trong tấm vải nhung đưa đi phi tang. (Hình: Nguyễn Cường/Sài Gòn Giải Phóng)
Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều, chôn xác nạn nhân, rồi vào nhà tắm rửa, thay quần áo, gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng ($1,818).
Hôm sau, Tiến bình thản mua thẻ nạp chơi game hết 5.5 triệu đồng ($222) và mua điện thoại 17 triệu đồng ($687) rồi đón xe đò đi Hà Nội. Sau đó, đi xe đò từ Hà Nội vào Sài Gòn để lẩn trốn.
Chiều 26 Tháng Chín, 2024, xác bà Vân được người dân phát hiện đã không còn nguyên vẹn, lộ hộp sọ và một phần chân tay, được chôn lấp sơ sài và đang trong quá trình phân hủy.
Công An Tỉnh Gia Lai sau đó xác định Tiến là nghi can và ra lệnh truy tìm trên cả nước. Sau năm ngày tìm kiếm, công an phát hiện anh ta đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài Gòn, và tiến hành bắt giữ. (Tr.N)
QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Giêng, Công An Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã bắt giữ nghi can Đoàn Mai Khanh, 29 tuổi, để điều tra về tội “giết người.”
Nạn nhân là bà Mai Thị Bích Hòa, 56 tuổi, ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, mẹ ruột của nghi can Khanh.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_01_01_5_51137973/7d6f512b8964603a3975.jpg
Nghi can Đoàn Mai Khanh tại cơ quan công an. (Hình: Hoài Văn/Tiền Phong)
Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin ban đầu cho biết khoảng 10 giờ tối 31 Tháng Mười Hai, 2024, người dân thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, phát hiện một thanh niên kéo vật gì đó trông giống cơ thể người, được đậy bằng tấm vải nhung trên đoạn đường phía trước khu vực chợ Phú Thuận, nên trình báo công an.
Nhận tin báo, Công An Xã Đại Thắng đến hiện trường xác minh thì thấy thi thể bà Hòa trong tấm vải nhung, còn thanh niên trên là Đoàn Mai Khanh, con ruột nạn nhân.
Tại cơ quan công an, nghi can Khanh thừa nhận sáng cùng ngày đã dùng dao đâm mẹ chết, để thi thể trong nhà và chờ đến tối kéo xác ra vứt xuống sông Thu Bồn phi tang. Trong lúc thực hiện tội ác thì người dân phát giác.
Được biết, bà Hòa không có chồng, ở với con trai. Gần đây, nghi can Khanh vừa chấp hành xong án tù, trở về sinh sống tại địa phương.
Nhà chức trách cho xét nghiệm ma túy nghi can Đoàn Mai Khanh, kết quả cho thấy “âm tính.” Nguyên nhân vụ án đang được điều tra.
Việc con trai sát hại mẹ ruột chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thi thoảng lại xảy ra ở Việt Nam.
Hôm 24 Tháng Mười, 2024, Công An Tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh, về tội “giết người.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, bị can Tiến đã sát hại bà Lê Thị Vân, 60 tuổi, mẹ ruột của mình rồi giấu xác phi tang trong vườn điều gia đình ở huyện Chư Pưh.
Khai với công an, bị can Tiến cho biết vào sáng 18 Tháng Chín, 2024, cùng mẹ mình làm cỏ tại vườn điều sau nhà. Đến trưa, anh ta hỏi xin tiền để đi chơi game nhưng bà Vân không cho và la mắng.
Bực tức, bị can Tiến đã dùng dao rựa đang cầm trong tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu… khiến bà Vân chết tại chỗ.
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/1/1/471918945-632496942463613-7838562565999485854-n-84215.jpg?width=260&s=a54kvhcHjfZJrv8ZxY_s-A
Thi thể bà Mai Thị Bích Hòa được nghi can Khanh cuốn trong tấm vải nhung đưa đi phi tang. (Hình: Nguyễn Cường/Sài Gòn Giải Phóng)
Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều, chôn xác nạn nhân, rồi vào nhà tắm rửa, thay quần áo, gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng ($1,818).
Hôm sau, Tiến bình thản mua thẻ nạp chơi game hết 5.5 triệu đồng ($222) và mua điện thoại 17 triệu đồng ($687) rồi đón xe đò đi Hà Nội. Sau đó, đi xe đò từ Hà Nội vào Sài Gòn để lẩn trốn.
Chiều 26 Tháng Chín, 2024, xác bà Vân được người dân phát hiện đã không còn nguyên vẹn, lộ hộp sọ và một phần chân tay, được chôn lấp sơ sài và đang trong quá trình phân hủy.
Công An Tỉnh Gia Lai sau đó xác định Tiến là nghi can và ra lệnh truy tìm trên cả nước. Sau năm ngày tìm kiếm, công an phát hiện anh ta đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài Gòn, và tiến hành bắt giữ. (Tr.N)