Nhập Vào

View Full Version : Trần Tuấn Anh thoát tội trong các vụ án tại Bộ Công Thương



duyanh
01-01-2025, 06:50 PM
Trần Tuấn Anh thoát tội trong các vụ án tại Bộ Công Thương



HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An xác định ông Trần Tuấn Anh, cựu trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, trong lúc làm bộ trưởng Công Thương, đã ký sáu tờ trình, báo cáo liên quan sai phạm gây thiệt hại hơn 1,000 tỷ đồng ($39.2 triệu) tại các nhà máy điện mặt trời, nhưng “không có động cơ vụ lợi nên không bị xử lý hình sự.”

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Giêng, đây là lần thứ ba cơ quan điều tra ra kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành phố. Song, vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án.


https://i.ytimg.com/vi/F3qilQX4w2k/maxresdefault.jpg

Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông Trần Đức Lương, cựu chủ tịch nước. (Hình: TL/Tuổi Trẻ)

Quá trình điều tra bổ sung lần ba, cơ quan điều tra đã triệu tập, ghi lời khai các cá nhân liên quan, lấy lời khai ông Trần Tuấn Anh, cựu bộ trưởng Công Thương (giai đoạn 2016-2021) và ông Trịnh Đình Dũng, cựu phó thủ tướng Việt Nam.

Trong vụ án, phía điều tra xác định bị can Hoàng Quốc Vượng, cựu chủ tịch EVN, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng bị can Phương Hoàng Kim, cựu cục trưởng Cục Điện Lực và Năng Lượng Tái Tạo, “có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc tham mưu cho thủ tướng ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi,” gây ra thiệt hại hơn 1,043 tỷ đồng ($40.9 triệu).

Tuy nhiên với ông Trần Tuấn Anh, Cơ Quan Điều Tra xác định ông này đã ký sáu tờ trình, báo cáo của Bộ Công Thương gửi thủ tướng đề nghị chính phủ ban hành “Quyết định số 13.” Quyết định này trái với “Nghị Quyết 115” của chính phủ được ban hành trước đó.

Khi ký các giấy tờ trên, ông Trần Tuấn Anh “không biết việc bị can Hoàng Quốc Vượng đã chỉ đạo điều chỉnh mở rộng diện đối tượng trái với nghị quyết số 115.”

Ngoài ra, kết quả điều tra “không có tài liệu, chứng cứ thể hiện cựu bộ trưởng có động cơ vụ lợi nên Cơ Quan An Ninh Điều Tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trần Tuấn Anh.”

Trước đó, “quy trình” kỷ luật của đảng CSVN nhắm vào ông Trần Tuấn Anh, chỉ tới bước Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đề nghị Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư “xem xét kỷ luật.”

Sai phạm của ông Tuấn Anh chỉ được các báo trong nước ở hôm 19 Tháng Giêng, 2024, nêu chung chung là “liên quan Ban Cán Sự Đảng Bộ Công Thương Việt Nam các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.”

Đáng nói, các báo chỉ dẫn nguyên văn theo lời đề nghị của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương mà không dám bình luận hoặc đưa tin chi tiết về sai phạm của ông Tuấn Anh.

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2023, ông Tuấn Anh bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “hài tội” vì “có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” và để xảy ra các sai phạm liên quan điện gió và cung ứng xăng dầu, khi còn làm bộ trưởng Công Thương.


https://bcp.cdnchinhphu.vn/Uploaded/tranducmanh/2021_02_06/1TTA.jpg

Ông Trần Tuấn Anh (trái) trong ngày được ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư CSVN, cho ghế trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương. (Hình: VNEconomy)

Những vi phạm của ông Tuấn Anh và các thuộc cấp tại Bộ Công Thương bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận là “gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước…”

Tuy nhiên, một số nguồn thạo tin ở Hà Nội sau đó rò rỉ trên mạng xã hội rằng sai phạm của ông Tuấn Anh sau đó bỗng nhiên được “biên tập” bỏ từ “rất” và chỉ còn “nghiêm trọng.”

Chi tiết này được cho là giúp ông Tuấn Anh thoát “cửa hiểm,” tránh được việc bị bắt và khởi tố, cùng lắm là chỉ bị cho “về vườn.”

Trước vụ bị kỷ luật, ông Tuấn Anh từng khiến các báo ở Việt Nam tốn nhiều giấy mực với vụ chỉ đạo thuộc cấp điều xe biển xanh vào tận phi trường Nội Bài đón vợ, cựu người mẫu ảnh Thủy Hương, đi chơi về hồi đầu năm 2019.

Thời điểm đó, do bị công luận chỉ trích kịch liệt, ông Tuấn Anh gửi thư xin lỗi và nói vụ “xe công đón người trong gia đình” là bài học sâu sắc cho cá nhân ông và Bộ Công Thương. (Tr.N)