duyanh
01-15-2025, 02:28 PM
Giết chị dâu vì níu kéo tình cảm không thành, ông Long An lãnh 20 năm tù
LONG AN, Việt Nam (NV) – Bực tức vì chị dâu một mực quay lại với anh ruột mà không chịu sống với mình để nuôi con, một ông ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, đã dìm chị dâu xuống mương nước.
Hôm 14 Tháng Giêng, Tòa Án Tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Cường, 33 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, 20 năm tù về tội “giết người.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Giet-chi-dau-long-an-1.jpg
Bị cáo Lê Thanh Cường bật khóc tại tòa. (Hình: Nam An/VNExpress)
Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi, chị dâu của bị cáo Cường.
Theo báo VNExpress, tại tòa, ông Lê Trung Kiên, anh trai bị cáo Cường, khóc cho biết bản thân đã mất mát quá nhiều, không yêu cầu bồi thường gì thêm, chỉ mong Hội Đồng Xét Xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em mình.
Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử nhận định hành vi của bị cáo Cường không chỉ cướp đi người vợ của anh trai mà còn cướp đi mẹ của hai đứa trẻ, thể hiện sự “suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe.” Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Cường mức án nêu trên.
Theo cáo trạng, năm 2017, ông Lê Trung Kiên đi thụ án tù. Ở nhà, vợ ông Kiên là cô Thu Hà đã lấy em chồng là bị cáo Lê Thanh Cường và hai người có một con chung.
Biết được sự việc, ông Kiên yêu cầu vợ làm thủ tục ly hôn nhưng cô Hà không đồng ý.
Đến cuối Tháng Ba, 2024, ông Kiên chấp hành xong bản án tù trở về nhà. Lúc này, cô Hà nói với bị cáo Cường muốn chia tay để quay về với chồng nhưng anh ta không đồng ý.
Sáng 11 Tháng Tư, 2024, ông Kiên đến phòng trọ chở vợ đi thuê nhà trọ khác tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, để chung sống.
Lúc này, bị cáo Cường điện thoại cho chị dâu nhiều lần, yêu cầu quay lại sống với anh ta và nuôi con còn nhỏ như xưa nhưng bị cô Hà từ chối.
Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 13 Tháng Tư, 2024, bị cáo Cường tiếp tục gọi điện thoại hẹn chị dâu đến khu vực cầu Quảng Cụt, phường 2, thị xã Kiến Tường, để nói chuyện.
Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát làm cho cả hai ngã xuống ven đường.
Cả hai sau đó vật lộn, cô Hà bỏ chạy, bị cáo Cường đuổi theo.
Lúc này, chuông điện thoại trong túi cô Hà reo lên, cô Hà lấy điện thoại ra xem ai gọi thì bị cáo Cường giật lấy kiểm tra.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Giet-chi-dau-long-an-2.jpg
Hiện trường nơi bị cáo Lê Thanh Cường sát hại chị dâu. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Tranh thủ thời cơ, cô Hà bước xuống con mương có mực nước ngang ngực và lớn tiếng kêu cứu.
Sợ mọi người đến can ngăn, bị cáo Cường vẫy tay ra hiệu như không có chuyện gì, đồng thời kêu cô Hà lên nhưng cô này vẫn không lên.
Lúc này, bị cáo Cường nổi cơn ghen tức không muốn cô Hà quay lại sống với anh trai nên nảy sinh ý định lấy dao trong túi ra đâm chết chị dâu rồi tự tử nhưng không đủ can đảm.
Anh ta chuyển sang kế hoạch dìm cô Hà xuống mương nước rồi lặn theo chết chung.
Tuy nhiên, khi nạn nhân đã chết trong khi do biết bơi nên bị cáo Cường không thể “tự chết đuối,” đành lên bờ bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi điện thoại báo với người thân.
Đến 3 giờ chiều cùng ngày, thấy không thể trốn thoát, anh ta đến công an đầu thú. (Tr.N)
LONG AN, Việt Nam (NV) – Bực tức vì chị dâu một mực quay lại với anh ruột mà không chịu sống với mình để nuôi con, một ông ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, đã dìm chị dâu xuống mương nước.
Hôm 14 Tháng Giêng, Tòa Án Tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Cường, 33 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, 20 năm tù về tội “giết người.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Giet-chi-dau-long-an-1.jpg
Bị cáo Lê Thanh Cường bật khóc tại tòa. (Hình: Nam An/VNExpress)
Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thu Hà, 27 tuổi, chị dâu của bị cáo Cường.
Theo báo VNExpress, tại tòa, ông Lê Trung Kiên, anh trai bị cáo Cường, khóc cho biết bản thân đã mất mát quá nhiều, không yêu cầu bồi thường gì thêm, chỉ mong Hội Đồng Xét Xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em mình.
Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử nhận định hành vi của bị cáo Cường không chỉ cướp đi người vợ của anh trai mà còn cướp đi mẹ của hai đứa trẻ, thể hiện sự “suy đồi đạo đức, vi phạm pháp luật, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe.” Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Cường mức án nêu trên.
Theo cáo trạng, năm 2017, ông Lê Trung Kiên đi thụ án tù. Ở nhà, vợ ông Kiên là cô Thu Hà đã lấy em chồng là bị cáo Lê Thanh Cường và hai người có một con chung.
Biết được sự việc, ông Kiên yêu cầu vợ làm thủ tục ly hôn nhưng cô Hà không đồng ý.
Đến cuối Tháng Ba, 2024, ông Kiên chấp hành xong bản án tù trở về nhà. Lúc này, cô Hà nói với bị cáo Cường muốn chia tay để quay về với chồng nhưng anh ta không đồng ý.
Sáng 11 Tháng Tư, 2024, ông Kiên đến phòng trọ chở vợ đi thuê nhà trọ khác tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, để chung sống.
Lúc này, bị cáo Cường điện thoại cho chị dâu nhiều lần, yêu cầu quay lại sống với anh ta và nuôi con còn nhỏ như xưa nhưng bị cô Hà từ chối.
Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 13 Tháng Tư, 2024, bị cáo Cường tiếp tục gọi điện thoại hẹn chị dâu đến khu vực cầu Quảng Cụt, phường 2, thị xã Kiến Tường, để nói chuyện.
Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát làm cho cả hai ngã xuống ven đường.
Cả hai sau đó vật lộn, cô Hà bỏ chạy, bị cáo Cường đuổi theo.
Lúc này, chuông điện thoại trong túi cô Hà reo lên, cô Hà lấy điện thoại ra xem ai gọi thì bị cáo Cường giật lấy kiểm tra.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Giet-chi-dau-long-an-2.jpg
Hiện trường nơi bị cáo Lê Thanh Cường sát hại chị dâu. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Tranh thủ thời cơ, cô Hà bước xuống con mương có mực nước ngang ngực và lớn tiếng kêu cứu.
Sợ mọi người đến can ngăn, bị cáo Cường vẫy tay ra hiệu như không có chuyện gì, đồng thời kêu cô Hà lên nhưng cô này vẫn không lên.
Lúc này, bị cáo Cường nổi cơn ghen tức không muốn cô Hà quay lại sống với anh trai nên nảy sinh ý định lấy dao trong túi ra đâm chết chị dâu rồi tự tử nhưng không đủ can đảm.
Anh ta chuyển sang kế hoạch dìm cô Hà xuống mương nước rồi lặn theo chết chung.
Tuy nhiên, khi nạn nhân đã chết trong khi do biết bơi nên bị cáo Cường không thể “tự chết đuối,” đành lên bờ bỏ trốn khỏi hiện trường và gọi điện thoại báo với người thân.
Đến 3 giờ chiều cùng ngày, thấy không thể trốn thoát, anh ta đến công an đầu thú. (Tr.N)