duyanh
01-20-2025, 04:11 PM
Lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực, các con tin Israel đầu tiên được phóng thích
TEL AVIV, Israel (NV) – Tối hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, người dân Israel đã tổ chức lễ đón mừng làn sóng con tin đầu tiên được phe Hamas thả về từ Dải Gaza, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được chờ đợi từ lâu giữa Israel và Hamas có hiệu lực, trong khi nhiều người dân Palestine từng bỏ nhà đi lánh nạn bắt đầu cuộc đi bộ quay về nhà sau 15 tháng chiến tranh tàn khốc, Đài NBC loan tin.
Theo các giới chức y tế địa phương, nhiều người hy vọng đợt ngưng chiến khó khăn mới đạt được này sẽ dẫn đến một kết thúc vĩnh viễn cuộc xung đột khiến hơn 46,800 người Palestine bị lực lượng Israel sát hại tại Gaza, theo các giới chức y tế địa phương, và cho phép tái thiết khu vực này, phần lớn chỉ còn là đống đổ nát sau các cuộc không kích và pháo kích dữ dội của Israel.
Tổng Thống Joe Biden đã đón mừng sự trở về an toàn của ba nữ con tin qua đợt đầu tiên trong nỗ lực phối hợp cuộc dàn xếp được dự tính sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Tổng thống cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza đạt được là do “áp lực lên phe Hamas của Israel với sự ủng hộ của Mỹ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/GettyImages-2194761315-scaled.jpg
Người dân Israel tập trung tại nơi gọi là Công Trường Con Tin ở Tel Aviv mừng tin tức ba con tin được Hamas thả khỏi Dải Gaza ngày 19 Tháng Giêng, 2025. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)
“Hôm nay, tiếng súng đã lặng im ở Gaza,” ông Biden tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình trong ngày cuối cùng ông còn làm tổng thống. Ông cho biết thêm rằng ba con tin “có vẻ khỏe mạnh.”
Một đoạn video được quân đội Israel loan truyền cho thấy các phụ nữ trẻ tuổi bước ra khỏi xe Hồng Thập Tự và mỉm cười ôm lấy lực lượng Israel đang chờ đợi. Sau đó, họ được đoàn tụ với các bà mẹ của mình ở Israel, với hình ảnh từng cặp mẹ và con gái ôm nhau.
Theo dự trù, ba nữ con tin mới được thả này sẽ được kiểm tra y tế tại một bệnh viện gần Tel Aviv. Các con tin vừa được phóng thích đều bị bắt cóc vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023 trong cuộc tấn công khủng bố do quân bạo động Hamas thực hiện, theo đó có khoảng 1,200 người Israel bị giết và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin, đánh dấu mức độ leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa Israel và phe Hamas.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/Romi-Gonen-Emily-Damari-and-Doron-Steinbrecher-Hostages-and-Missing-Families-Form-Facebook.png
Từ trái, ba con tin Hamas thả là Romi Gonen, Emily Damari và Doron Steinbrecher. (Hình: Hostages and Missing Families Form/Facebook)
Ba phụ nữ được phía Hamas thả ra là: Doron Steinbrecher, 31 tuổi, y tá thú y, bị bắt đi từ khu định cư Kfar Aza; Emily Damari, 28 tuổi, công dân Israel gốc Anh cũng bị bắt đi từ khu định cư và nằm trong giới lãnh đạo cộng đồng cư dân; và Romi Gonen, 24 tuổi, bị bắt đi từ Nhạc Hội Nova. Riêng con tin Damari thì đã bị mất hai ngón tay vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023, theo nguồn tin từ Diễn Đàn Con Tin và Gia Đình Mất Tích của thân nhân những người bị quân bạo động bắt đem đi giam giữ ở Gaza. (TTHN)
TEL AVIV, Israel (NV) – Tối hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, người dân Israel đã tổ chức lễ đón mừng làn sóng con tin đầu tiên được phe Hamas thả về từ Dải Gaza, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được chờ đợi từ lâu giữa Israel và Hamas có hiệu lực, trong khi nhiều người dân Palestine từng bỏ nhà đi lánh nạn bắt đầu cuộc đi bộ quay về nhà sau 15 tháng chiến tranh tàn khốc, Đài NBC loan tin.
Theo các giới chức y tế địa phương, nhiều người hy vọng đợt ngưng chiến khó khăn mới đạt được này sẽ dẫn đến một kết thúc vĩnh viễn cuộc xung đột khiến hơn 46,800 người Palestine bị lực lượng Israel sát hại tại Gaza, theo các giới chức y tế địa phương, và cho phép tái thiết khu vực này, phần lớn chỉ còn là đống đổ nát sau các cuộc không kích và pháo kích dữ dội của Israel.
Tổng Thống Joe Biden đã đón mừng sự trở về an toàn của ba nữ con tin qua đợt đầu tiên trong nỗ lực phối hợp cuộc dàn xếp được dự tính sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Tổng thống cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza đạt được là do “áp lực lên phe Hamas của Israel với sự ủng hộ của Mỹ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/GettyImages-2194761315-scaled.jpg
Người dân Israel tập trung tại nơi gọi là Công Trường Con Tin ở Tel Aviv mừng tin tức ba con tin được Hamas thả khỏi Dải Gaza ngày 19 Tháng Giêng, 2025. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)
“Hôm nay, tiếng súng đã lặng im ở Gaza,” ông Biden tuyên bố trong bài phát biểu trên truyền hình trong ngày cuối cùng ông còn làm tổng thống. Ông cho biết thêm rằng ba con tin “có vẻ khỏe mạnh.”
Một đoạn video được quân đội Israel loan truyền cho thấy các phụ nữ trẻ tuổi bước ra khỏi xe Hồng Thập Tự và mỉm cười ôm lấy lực lượng Israel đang chờ đợi. Sau đó, họ được đoàn tụ với các bà mẹ của mình ở Israel, với hình ảnh từng cặp mẹ và con gái ôm nhau.
Theo dự trù, ba nữ con tin mới được thả này sẽ được kiểm tra y tế tại một bệnh viện gần Tel Aviv. Các con tin vừa được phóng thích đều bị bắt cóc vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023 trong cuộc tấn công khủng bố do quân bạo động Hamas thực hiện, theo đó có khoảng 1,200 người Israel bị giết và khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin, đánh dấu mức độ leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa Israel và phe Hamas.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/Romi-Gonen-Emily-Damari-and-Doron-Steinbrecher-Hostages-and-Missing-Families-Form-Facebook.png
Từ trái, ba con tin Hamas thả là Romi Gonen, Emily Damari và Doron Steinbrecher. (Hình: Hostages and Missing Families Form/Facebook)
Ba phụ nữ được phía Hamas thả ra là: Doron Steinbrecher, 31 tuổi, y tá thú y, bị bắt đi từ khu định cư Kfar Aza; Emily Damari, 28 tuổi, công dân Israel gốc Anh cũng bị bắt đi từ khu định cư và nằm trong giới lãnh đạo cộng đồng cư dân; và Romi Gonen, 24 tuổi, bị bắt đi từ Nhạc Hội Nova. Riêng con tin Damari thì đã bị mất hai ngón tay vào ngày 7 Tháng Mười năm 2023, theo nguồn tin từ Diễn Đàn Con Tin và Gia Đình Mất Tích của thân nhân những người bị quân bạo động bắt đem đi giam giữ ở Gaza. (TTHN)