Nhập Vào

View Full Version : Israel vẫn cản trở người di tản Palestine trở về



giahamdzui
01-27-2025, 01:37 AM
Israel vẫn cản trở người di tản Palestine trở về




Chủ Nhật 26/01/2025 là đúng một tuần thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Israel đã tạm ngừng các cuộc oanh kích và không còn ngăn cản việc vận chuyển cứu trợ nhân đạo. Nhưng thường dân Palestine tị nạn chiến tranh vẫn gặp khó khăn để trở về nhà trong dải Gaza.


https://s.rfi.fr/media/display/b3860d82-dbf0-11ef-bc65-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/AP25026378520853.jpg

Người Palestine chạy lánh nạn chiến tranh Israel-Hamas, đang chờ tại cửa khẩu để chở về nhà tại bắc dải Gaza, một tuần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ngày 26/01/2025. AP - Jehad Alshrafi

Nếu như Hamas đã thả một số con tin theo như thỏa thuận, để đổi lấy tự do cho nhiều tù nhân Palestine, việc hồi hương người tị nạn Palestine – một vế khác trong thỏa thuận – vẫn chưa được thực hiện, do vấp phải sự cản trở từ phía Israel. Hàng triệu người Palestine đang trông chờ được trở về nhà ở phía bắc dải Gaza.

Tường thuật của thông tín viên Rami Al Meghari và Sami Boukhelifa, từ Gaza và Jerusalem :

Rawan và gia đình cô, xuất thân từ khu Shujai’yya ở thành phố Gaza, bắt đầu mất kiên nhẫn, và đang đợi cửa ngõ đi về phía bắc mở lại.

Người phụ nữ trẻ này nói : « Chúng tôi sẽ đi bộ về nhà. Tôi mong thời khắc này từ một tuần nay kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Ngay từ sáng sớm thứ Bảy, gia đình đã dỡ lều và hy vọng dựng lại chúng ở phía bắc trên đống đổ nát của ngôi nhà cũ bị phá hủy ».

Nhưng để có thể đi đến đó, cần phải băng qua Wadi Gaza tức hành lang Netzarim, hiện vẫn do quân đội Israel kiểm soát. Về lý thuyết, lực lượng chiếm đóng sẽ phải rút khỏi chốt chặn này vào Chủ Nhật 26/01. Nhưng Ahcen không chắc chắn về việc rút quân này.

Anh giải thích : « Có khoảng một triệu người di tản đang tìm cách trở ngược về phía bắc và đang bị chặn lại ở đây tại Khan Younès. »

Họ trông chờ đèn xanh của quân đội Israel để có thể đi qua. Nhưng tối hôm qua, quân đội đã nổ súng nhằm đẩy lui đám đông. Nhưng điều đó cũng không làm người thanh niên này nản chí, mong mỏi gặp lại gia đình vẫn còn ở lại thành phố Gaza, mà anh bị chia lìa từ 15 tháng qua.

Anh nói tiếp : « Điều đầu tiên mà tôi làm là sẽ ôm chặt mẹ trong tay, rồi cha tôi, em gái và em trai tôi ».

Tuy nhiên, Israel yêu cầu, « để cho phép sự trở về này, Hamas trước tiên phải thả Arbel Yehud, một con tin thường dân Israel ». Nhưng Hamas cho biết, « người này chỉ sẽ được thả vào tuần tới ».



RFI