PDA

View Full Version : Đìu hiu ế ẩm, người bán hoa Tết ở Sài Gòn ‘đứng ngồi không yên’



giavui
01-28-2025, 02:36 AM
Đìu hiu ế ẩm, người bán hoa Tết ở Sài Gòn ‘đứng ngồi không yên’




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều tiểu thương bán hoa Tết ở Sài Gòn như “ngồi trên lửa” vì khung cảnh đìu hiu ế ẩm, vắng khách chưa từng có dù đã 28 Tết.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 27 Tháng Giêng, tức 28 Tết, tại chợ hoa ở công viên Gia Định, quận Gò Vấp, các loại hoa chơi Tết như cúc, mai, đào, hoa giấy, quất cảnh… được bày bán dọc cả con đường Hoàng Minh Giám nhưng lượng khách loe hoe, thỉnh thoảng có vài khách đi qua, ghé hỏi giá rồi tiếp tục đi khiến người bán như “ngồi trên đống lửa.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Hoa-tet-e-hang-1.jpg

Chợ hoa ở công viên Gia Định, quận Gò Vấp, chiều 28 Tết vắng người mua. (Hình: Nam Anh/Dân Trí)

“Ngồi từ sáng đến trưa vẫn chưa bán được một cây nào, chỉ toàn khách đi dạo, đi chơi chứ chưa thấy ai mua. Mọi năm giờ này các chợ hoa đã bán gần hết,” bà Nguyễn Thị My, 48 tuổi, ở Bến Tre, nói.

Theo nhiều tiểu thương, hoa Tết năm nay được mùa, nhưng giá giảm chỉ bằng 60% so với năm ngoái, thế nhưng sức mua lại rất yếu.

“Năm nào tôi cũng ra công viên Gia Định để mua hoa về trưng Tết. Năm nay, kinh tế có phần khó khăn nên tôi chỉ mua hai chậu quất và vạn thọ nhỏ. Hy vọng sang năm mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn,” một người mua hoa cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thủy, 56 tuổi, quê ở Bến Tre, mang 2,000 chậu hoa các loại lên Sài Gòn để bán từ chiều 22 Tết, thế nhưng đến trưa 28 Tết, vựa hoa của ông chỉ mới bán được khoảng 600 chậu.

“Hoa năm nay được mùa, giá cũng đã hạ thấp so với năm ngoái thế nhưng người mua lại trả giá rất thấp, không đủ tiền công, phân giống thì làm sao mà chúng tôi bán được,” ông Thủy ngao ngán nói.

Bà Nguyễn Thị Tuội, 63 tuổi, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nói thêm: “Nông dân như chúng tôi cũng muốn có một cái Tết ấm no sau một năm dài làm việc. Ai nấy đều muốn bán hết sớm để về nhà đón Tết thế nhưng vốn liếng, công sức bỏ ra cả năm nên đành phải theo đến cùng.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Hoa-tet-e-hang-2.jpg

Một tiểu thương bán quất cảnh tại công viên Gia Định ngủ thiếp đi vì vắng khách. (Hình: Nam Anh/Dân Trí)

Trong khi đó tại công viên 23/9, quận 1, nhiều tiểu thương bán hoa cũng sốt ruột vì lượng hoa bán ra rất chậm, nhiều người bán xả hàng với mong muốn chỉ cần hòa vốn. Tuy nhiên, khách ở chợ hoa này khá đông nhưng đa số là du khách đến thăm viếng, chụp hình chứ ít người hỏi mua.

Theo nhiều tiểu thương, năm nay thay vì chọn mua các loại hoa truyền thống như cúc, mai, đào… thì nhiều người dân ở Sài Gòn lại chọn mua hoa hướng dương để chơi Tết, với giá dao động từ 200,000-300,000 ($7.9 tới $11.9) đồng/cặp.

Riêng chợ hoa Xuân “trên bến dưới thuyền” ở bến Bình Đông, quận 8, năm nay quy tụ gần 700 nhà vườn đến từ 12 tỉnh, thành. Một số khách hàng cho biết cùng một kích cỡ mai, năm trước giá 500,000 đồng ($19.9) thì nay chỉ còn 350,000 đồng ($13.9). Thậm chí, một số khách hàng nghe báo giá như trên vẫn cố gắng mặc cả “bớt” thêm. (Tr.N)