PDA

View Full Version : Người bán hoa Tết ở Hà Nội ‘cắn răng hạ giá, phá cây dọn hàng’



giahamdzui
01-29-2025, 02:11 AM
Người bán hoa Tết ở Hà Nội ‘cắn răng hạ giá, phá cây dọn hàng’




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giá đào, quất (tắc) và nhiều loại hoa Tết giảm phân nửa, thậm chí 1/3 vẫn không có người mua, buộc nhiều nhà vườn phải chặt bỏ, ngậm ngùi về nhà đón Tết.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Giêng, tức 29 Tết Ất Tỵ, tại nhiều tuyến phố bán hoa như trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu – Nguyễn Thanh Bình; Lạc Long Quân – Âu Cơ – Nghi Tàm… ở Hà Nội, nhiều cành đào huyền giá chỉ còn 1/3 so với vài hôm trước nhưng chẳng có khách mua. Người bán mời mỏi miệng, người mua không trả giá, lắc đầu bỏ đi.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Hoa-tet-ha-noi-the-tham-1.jpg

Hàng loạt cành đào bị tiểu thương chặt bỏ được xe rác của công ty Vệ Sinh Môi Trường Xanh Hà Nội mang đi bỏ. (Hình: Thành Đông/Dân Trí)

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm ở phố Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, cho biết mua hai cành đào huyền giá 600,000 đồng ($23.9) lại còn được khuyến mãi thêm hai bó hoa đào nhỏ.

“Tôi định không mua nhưng giá rẻ quá! Mua hai cành vừa chơi Tết vừa ủng hộ người ta. Rét mướt thế này…,” bà Tâm nói.

Bà Lê Thị Phương, chủ nhà vườn Phương Hòa, cho biết: “Cành đào đang bán 3 triệu đồng ($119), giờ giảm giá còn 600,000 đồng mà khách mặc cả xuống 300,000 đồng ($11.9), chẳng bõ công chở ra đây…”

“Nếu bán hết thì cũng gỡ gạc được tiền công chăm bón, phân gio, đợi sang năm làm lại…,” cô Hương, một người bán hoa đào, tự an ủi.

Tuy nhiên, theo báo Dân Trí, nhiều tiểu thương chấp nhận bán đại hạ giá để gỡ gạc chút vốn, nhưng cũng có nhiều người vứt bỏ đào không chịu bán giá quá thấp.

Trước tình hình ế ẩm trên, nhiều người đã chặt bỏ những cành đào thành nhiều khúc, chồng chất dọc hai bên đường Lạc Long Quân.

Những chiếc xe vận tải của công ty Vệ Sinh Môi Trường Xanh Hà Nội thu dọn hoa đào phải hoạt động liên tục trên trục đường này để dọn dẹp.

“30 Tết năm nào cũng vậy, việc thu dọn cây đào do tiểu thương vứt bỏ khiến chúng tôi bận rộn từ trưa đến chập tối. Có dịp chúng tôi phải gom đến hàng tấn cây cảnh đi tiêu hủy,” cô Linh, nhân viên vệ sinh môi trường, cho biết.

Không chỉ đào mà quất cũng giảm giá mạnh.

Ông Trần Văn Tuyến, quê Nam Định, chở quất cảnh lên Hà Nội bán hơn một tuần nay. Đến trưa 29 Tết vẫn còn gần cả trăm cây. Mấy hôm trước bán giá 300,000 đồng, nay ông “thanh lý” giá 150,000 đồng ($5.9).

“Tôi chỉ mong bán hết để về quê đón Tết,” ông Tuyến lo lắng nói.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Hoa-tet-ha-noi-the-tham-2.jpg

Nhiều chợ hoa ở Hà Nội ế hàng, tiểu thương giảm giá nhiều để bán cho nhanh vẫn không ăn thua. (Hình: Quỳnh Chi/Lao Động)

Không chỉ đào, quất mà mai cảnh được chở từ miền Nam ra Hà Nội bán cũng vắng khách mua trong ngày cuối năm. Nhiều chủ hàng phải giảm giá mạnh để thu hồi vốn.

Không chỉ các tiểu thương ở chợ hoa giảm giá để nhanh bán hết hàng, những người bán hoa dạo cũng treo biển “Sale 80%” để hút khách nhưng cũng chẳng ăn thua.

Cô Phạm Thị Mai ở khu B tập thể Phát Tín, Văn Quán, quận Hà Đông, cho biết chỉ đi một vòng chợ hoa ở đường Phạm Tu mà đã mua được đủ loại hoa ưng ý chỉ với 500,000 đồng ($19.9).

“Chưa năm nào hoa cận Tết lại rẻ như năm nay. Chậu cúc mâm xôi tôi mua có 150,000 đồng mà hoa nở rộ, nụ vẫn còn chi chít, phải chơi được qua Rằm Tháng Giêng,” cô Mai khoe. (Tr.N)