duyanh
01-30-2025, 01:52 PM
Bến Bạch Đằng ngập ngụa rác sau thời khắc Giao Thừa
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau màn bắn pháo hoa đêm Giao Thừa Tết Ất Tỵ, dọc các tuyến đường xung quanh Bến Bạch Đằng và dọc hai bên Đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn, rác thải đủ loại tràn ngập gây nhếch nhác khắp nơi.
Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 29 Tháng Giêng, ngay sau màn trình diễn pháo hoa kết thúc, dòng người ồ ạt đứng dậy rời đi đã để lại vô vàn tấm bạt nylon nằm vương vãi khắp nơi, xen kẽ là đủ loại rác thải như ly nhựa, hộp xốp, chai nước…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Rac-thai-ben-bach-dang-1.jpg
Khu vực Công Viên Bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng – đoạn giao với Đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1 – tràn ngập rác thải sau màn bắn pháo hoa. (Hình: Khoa Nguyễn/Dân Trí)
Tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, rác thải vứt khắp nơi nhìn đâu cũng có. Thảm cỏ xanh của công viên bị các tấm bạt nylon, rác thải bao phủ, dù các thùng rác có sẵn kề bên, bởi vì nhiều người có thói quen tiện tay vứt rác ngay tại chỗ.
Kinh hoàng hơn, rác từ khu vực công viên Bến Bạch Đằng ra tận đường Tôn Đức Thắng. Những tấm bạt nằm vương vãi, nhếch nhác khắp nơi, thậm chí che phủ cả hàng rào phân cách cản trở người đi đường.
Chưa hết, nhiều người bỏ lại thức ăn thừa trên bãi cỏ, dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, trong khi nhiều thùng rác bị tràn đầy vì không đủ sức chứa, biến khu vực này thành một nơi chìm trong rác thải.
Cô Thu Quyên, ở quận Bình Thạnh, cho biết muốn nán lại công viên để chơi thêm một chút, nhưng rồi phải bỏ ý định vì xung quanh chỉ toàn là rác thải và mùi hôi.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Rac-thai-ben-bach-dang-2.jpg
Các thùng rác bị quá sức chứa sau đêm hội pháo hoa mừng năm mới. (Hình: Hải Quỳnh/Tuổi Trẻ)
“Tôi định cùng các con ở lại hóng gió trước khi về đi lễ chùa, thế nhưng xung quanh tôi rác và mùi hôi bao vây, trong đó còn lẫn mùi hôi của bia rượu và mùi nước tiểu của thú cưng,” cô Thu Quyên ngao ngán nói.
Đoán trước sự việc, sau màn bắn pháo hoa, công nhân vệ sinh của công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 1 đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhưng do lượng rác quá nhiều, trải dài hết phố đi bộ khiến họ mất rất nhiều thời gian để giải quyết.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến lễ lớn hay ngày Tết là lặp lại tình trạng này. Nếu mỗi người tự ý thức thì sẽ rất đỡ cho chúng tôi. Có như vậy chúng tôi cũng có thể được về với gia đình đón Tết,” cô My, công nhân vệ sinh công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 1, nói. (Tr.N)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau màn bắn pháo hoa đêm Giao Thừa Tết Ất Tỵ, dọc các tuyến đường xung quanh Bến Bạch Đằng và dọc hai bên Đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Sài Gòn, rác thải đủ loại tràn ngập gây nhếch nhác khắp nơi.
Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 29 Tháng Giêng, ngay sau màn trình diễn pháo hoa kết thúc, dòng người ồ ạt đứng dậy rời đi đã để lại vô vàn tấm bạt nylon nằm vương vãi khắp nơi, xen kẽ là đủ loại rác thải như ly nhựa, hộp xốp, chai nước…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Rac-thai-ben-bach-dang-1.jpg
Khu vực Công Viên Bến Bạch Đằng và đường Tôn Đức Thắng – đoạn giao với Đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1 – tràn ngập rác thải sau màn bắn pháo hoa. (Hình: Khoa Nguyễn/Dân Trí)
Tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1, rác thải vứt khắp nơi nhìn đâu cũng có. Thảm cỏ xanh của công viên bị các tấm bạt nylon, rác thải bao phủ, dù các thùng rác có sẵn kề bên, bởi vì nhiều người có thói quen tiện tay vứt rác ngay tại chỗ.
Kinh hoàng hơn, rác từ khu vực công viên Bến Bạch Đằng ra tận đường Tôn Đức Thắng. Những tấm bạt nằm vương vãi, nhếch nhác khắp nơi, thậm chí che phủ cả hàng rào phân cách cản trở người đi đường.
Chưa hết, nhiều người bỏ lại thức ăn thừa trên bãi cỏ, dưới lòng đường Tôn Đức Thắng, trong khi nhiều thùng rác bị tràn đầy vì không đủ sức chứa, biến khu vực này thành một nơi chìm trong rác thải.
Cô Thu Quyên, ở quận Bình Thạnh, cho biết muốn nán lại công viên để chơi thêm một chút, nhưng rồi phải bỏ ý định vì xung quanh chỉ toàn là rác thải và mùi hôi.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/01/VN-Rac-thai-ben-bach-dang-2.jpg
Các thùng rác bị quá sức chứa sau đêm hội pháo hoa mừng năm mới. (Hình: Hải Quỳnh/Tuổi Trẻ)
“Tôi định cùng các con ở lại hóng gió trước khi về đi lễ chùa, thế nhưng xung quanh tôi rác và mùi hôi bao vây, trong đó còn lẫn mùi hôi của bia rượu và mùi nước tiểu của thú cưng,” cô Thu Quyên ngao ngán nói.
Đoán trước sự việc, sau màn bắn pháo hoa, công nhân vệ sinh của công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 1 đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhưng do lượng rác quá nhiều, trải dài hết phố đi bộ khiến họ mất rất nhiều thời gian để giải quyết.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến lễ lớn hay ngày Tết là lặp lại tình trạng này. Nếu mỗi người tự ý thức thì sẽ rất đỡ cho chúng tôi. Có như vậy chúng tôi cũng có thể được về với gia đình đón Tết,” cô My, công nhân vệ sinh công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 1, nói. (Tr.N)