giavui
02-01-2025, 06:31 PM
Phi cơ cứu thương chở 6 người rơi ở Philadelphia, không ai sống sót
PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một phi cơ cứu thương chở sáu người rơi gần một thương xá tọa lạc ở phía Đông Bắc Philadelphia vào tối Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, công ty chủ quản phi cơ gặp nạn cho biết.
Công ty chưa thể xác nhận trong số những người có mặt trên phi cơ có ai sống sót hay không, gồm có bốn thành viên phi hành đoàn, một đứa bé và người hộ tống bệnh nhân, Jet Rescue Air Ambulance cho biết trong một tuyên bố.
“Quan trọng hơn hết đối với chúng tôi hiện giờ là gia đình bệnh nhân, nhân viên công ty, gia đình nhân viên cũng như có nạn nhân nào khác trên mặt đất bị liên lụy sau tai nạn,” công ty cho biết. Một phát ngôn viên cho biết có thể không có ai trong phi cơ sống sót.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196413370-scaled.jpg
Xe cứu thương có mặt tại khu dân cư gần đường Cottman Avenue đêm 31 Tháng Giêng, 2025 ở Philadelphia, Pennsylvania khi phi cơ cứu thương rơi. (Hình: Matthew Hatcher/Getty Images)
Thị Trưởng Philadelphia Cherelle Parker cho biết trong một cuộc họp báo buổi tối rằng nhà chức trách vẫn chưa ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân thiệt mạng. Bà cho biết “có vài căn nhà và xe cộ bị ảnh hưởng trong vụ rơi phi cơ.”
Sáu người bị thương liên quan tới tai nạn được đưa đi điều trị ở Bệnh Viện Temple University – Jeanes Campus, phía Đông Bắc Philadelphia. Ba người trong tình trạng tương đối tốt, còn ba người đã được cho ra viện, phát ngôn viên bệnh viên cho hay.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết trong một tuyên bố rằng phi cơ Learjet 55 khởi hành từ Phi Trường Northeast Philadelphia tới Phi Trường Springfield-Branson National ở Missouri.
Jet Rescue Air Ambulance cho biết trên phi cơ có phi công, phi công phó, bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân, là một đứa trẻ, và người hộ tống bệnh nhân.
Tất cả sáu người đều mang quốc tịch Mexico, Bộ Ngoại Giao Mexico xác nhận vào khuya Thứ Sáu.
Shai Gold, phát ngôn viên công ty vận chuyển, nói với NBC rằng gia đình đưa bệnh nhân tới Hoa Kỳ để “cứu lấy mạng sống bằng phương pháp y tế” và đang trên đường quay về Mexico.
“Tiến trình điều trị đã hoàn tất. Cô bé sẵn sàng hồi hương và chúng tôi nhận hợp đồng để đưa cô bé về Mexico,” Gold nói. “Địa điểm cuối cùng là Phi Trường Quốc Tế Tijuana và chúng tôi dự định đưa cô bé về nhà bằng xe cứu thương.”
Ông cho biết chi phí chuyến bay được một tổ chức từ thiện quốc tế thanh toán.
Danh tánh của các nạn nhân chưa được công bố.
Phi cơ rơi vào khoảng 6 giờ 30 tối gần Thương Xá Roosevelt, một nơi mua sắm ngoài trời cách phi trường khoảng 3 dặm (4.8 kilometer), theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Philadelphia.
Một đoạn phim cho thấy ở khu vực xảy ra tai nạn có khói và lửa bốc lên.
“FAA và Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia NTSB sẽ đảm trách điều tra,” FAA cho biết. “NTSB sẽ dẫn đầu kế hoạch điều tra và cung cấp tin tức cập nhật.”
Thống Đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết trên X rằng ông đang liên lạc với các viên chức Philadelphia đồng thời sẽ công bố ngay khi có tin tức cập nhật.
Một đoạn phim từ máy quay chuông cửa được NBC kiểm chứng cho thấy một vật thể từ trên không lao xuống từ đằng xa. Kế đến, từ đằng sau một số dãy nhà bỗng có một quả cầu lửa bốc lên.
Mục Sư Todd Sheridan Yeary, từng là kiểm soát viên không lưu tại FAA, cho biết một khi được phép cất cánh đồng thời đây cũng là phi cơ vận hành đáng tin cậy, thì có lẽ trục trặc xảy ra ngay khi rời khỏi mặt đất.
“Phải chăng có điều chẳng lành sau khi phi cơ vừa cất cánh,” Yeary nói trên NBC News NOW. “Chúng ta chưa biết chính xác đó là trục trặc gì.”
Ông cho biết Learjet 55 là mẫu phi cơ “có năng suất vận hành cao.”
Nhiệt độ không khí vào thời điểm xảy ra tai nạn là 49 độ F (9.4 độ C), có mưa nhẹ, sương mù và vận tốc gió là 30 dặm/giờ (48.2 km/giờ) trước 6 giờ chiều, theo dữ liệu được văn phòng Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia NWS tại Philadelphia công bố.
Tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua vừa xảy ra mấy ngày trước thì nay lại tiếp tục xuất hiện vụ rơi phi cơ Philadelphia.
Hôm Thứ Tư, 67 người bỏ mạng khi một phi cơ dân dụng đụng trúng một trực thăng quân sự Black Hawk giữa không trung trên sông Potomac gần Washington, DC. (TTHN)
PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một phi cơ cứu thương chở sáu người rơi gần một thương xá tọa lạc ở phía Đông Bắc Philadelphia vào tối Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, công ty chủ quản phi cơ gặp nạn cho biết.
Công ty chưa thể xác nhận trong số những người có mặt trên phi cơ có ai sống sót hay không, gồm có bốn thành viên phi hành đoàn, một đứa bé và người hộ tống bệnh nhân, Jet Rescue Air Ambulance cho biết trong một tuyên bố.
“Quan trọng hơn hết đối với chúng tôi hiện giờ là gia đình bệnh nhân, nhân viên công ty, gia đình nhân viên cũng như có nạn nhân nào khác trên mặt đất bị liên lụy sau tai nạn,” công ty cho biết. Một phát ngôn viên cho biết có thể không có ai trong phi cơ sống sót.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/GettyImages-2196413370-scaled.jpg
Xe cứu thương có mặt tại khu dân cư gần đường Cottman Avenue đêm 31 Tháng Giêng, 2025 ở Philadelphia, Pennsylvania khi phi cơ cứu thương rơi. (Hình: Matthew Hatcher/Getty Images)
Thị Trưởng Philadelphia Cherelle Parker cho biết trong một cuộc họp báo buổi tối rằng nhà chức trách vẫn chưa ghi nhận có tổng cộng bao nhiêu nạn nhân thiệt mạng. Bà cho biết “có vài căn nhà và xe cộ bị ảnh hưởng trong vụ rơi phi cơ.”
Sáu người bị thương liên quan tới tai nạn được đưa đi điều trị ở Bệnh Viện Temple University – Jeanes Campus, phía Đông Bắc Philadelphia. Ba người trong tình trạng tương đối tốt, còn ba người đã được cho ra viện, phát ngôn viên bệnh viên cho hay.
Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA cho biết trong một tuyên bố rằng phi cơ Learjet 55 khởi hành từ Phi Trường Northeast Philadelphia tới Phi Trường Springfield-Branson National ở Missouri.
Jet Rescue Air Ambulance cho biết trên phi cơ có phi công, phi công phó, bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân, là một đứa trẻ, và người hộ tống bệnh nhân.
Tất cả sáu người đều mang quốc tịch Mexico, Bộ Ngoại Giao Mexico xác nhận vào khuya Thứ Sáu.
Shai Gold, phát ngôn viên công ty vận chuyển, nói với NBC rằng gia đình đưa bệnh nhân tới Hoa Kỳ để “cứu lấy mạng sống bằng phương pháp y tế” và đang trên đường quay về Mexico.
“Tiến trình điều trị đã hoàn tất. Cô bé sẵn sàng hồi hương và chúng tôi nhận hợp đồng để đưa cô bé về Mexico,” Gold nói. “Địa điểm cuối cùng là Phi Trường Quốc Tế Tijuana và chúng tôi dự định đưa cô bé về nhà bằng xe cứu thương.”
Ông cho biết chi phí chuyến bay được một tổ chức từ thiện quốc tế thanh toán.
Danh tánh của các nạn nhân chưa được công bố.
Phi cơ rơi vào khoảng 6 giờ 30 tối gần Thương Xá Roosevelt, một nơi mua sắm ngoài trời cách phi trường khoảng 3 dặm (4.8 kilometer), theo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Philadelphia.
Một đoạn phim cho thấy ở khu vực xảy ra tai nạn có khói và lửa bốc lên.
“FAA và Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia NTSB sẽ đảm trách điều tra,” FAA cho biết. “NTSB sẽ dẫn đầu kế hoạch điều tra và cung cấp tin tức cập nhật.”
Thống Đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết trên X rằng ông đang liên lạc với các viên chức Philadelphia đồng thời sẽ công bố ngay khi có tin tức cập nhật.
Một đoạn phim từ máy quay chuông cửa được NBC kiểm chứng cho thấy một vật thể từ trên không lao xuống từ đằng xa. Kế đến, từ đằng sau một số dãy nhà bỗng có một quả cầu lửa bốc lên.
Mục Sư Todd Sheridan Yeary, từng là kiểm soát viên không lưu tại FAA, cho biết một khi được phép cất cánh đồng thời đây cũng là phi cơ vận hành đáng tin cậy, thì có lẽ trục trặc xảy ra ngay khi rời khỏi mặt đất.
“Phải chăng có điều chẳng lành sau khi phi cơ vừa cất cánh,” Yeary nói trên NBC News NOW. “Chúng ta chưa biết chính xác đó là trục trặc gì.”
Ông cho biết Learjet 55 là mẫu phi cơ “có năng suất vận hành cao.”
Nhiệt độ không khí vào thời điểm xảy ra tai nạn là 49 độ F (9.4 độ C), có mưa nhẹ, sương mù và vận tốc gió là 30 dặm/giờ (48.2 km/giờ) trước 6 giờ chiều, theo dữ liệu được văn phòng Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia NWS tại Philadelphia công bố.
Tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua vừa xảy ra mấy ngày trước thì nay lại tiếp tục xuất hiện vụ rơi phi cơ Philadelphia.
Hôm Thứ Tư, 67 người bỏ mạng khi một phi cơ dân dụng đụng trúng một trực thăng quân sự Black Hawk giữa không trung trên sông Potomac gần Washington, DC. (TTHN)