PDA

View Full Version : Cư dân đảo du lịch Hy Lạp di tản vì hàng trăm trận động đất



duyanh
02-05-2025, 01:24 PM
Cư dân đảo du lịch Hy Lạp di tản vì hàng trăm trận động đất




ATHENS, Hy Lạp (NV) – Hàng ngàn cư dân di tản khỏi hòn đảo du lịch nổi tiếng Santorini của Hy Lạp vì hàng trăm trận động đất xảy ra ở đó chỉ trong bốn ngày, theo CNN hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.

Mấy ngày gần đây, hơn 6,000 cư dân rời khỏi hòn đảo này, đài ERT của Hy Lạp đưa tin. Sáng sớm Thứ Ba, hàng trăm người xách đồ đạc đứng ở bến cảng trên đảo chờ phà chở đi thủ đô Athens.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/02/TS-cu-dan-dao-scaled.jpg

Cư dân đảo Santorini, Hy Lạp, tụ tập ở cảng Athinios hôm 3 Tháng Hai để rời khỏi hòn đảo này sau một loạt trận động đất. (Hình: Stringer/SOOC/AFP via Getty Images)

Sáng sớm Thứ Ba, Santorini hứng trận động đất 4.8 độ Richter, gần bằng trận động đất 4.9 độ Richter cuối tuần qua – trận động đất mạnh nhất tính tới Thứ Ba. Ba ngày trước, khoảng 550 trận động đất 3.0 độ Richter xảy ra ở vùng biển Aegean, giữa Santorini với hai hòn đảo Amorgos và Ios gần đó.

Tổ Chức Phòng Ngừa và Ứng Phó Động Đất (OASP) của Hy Lạp ước tính động đất có thể tiếp tục xảy ra thêm nhiều ngày nữa, thậm chí nhiều tuần nữa.


Santorini, biệt danh “Đảo Instagram,” mỗi năm thu hút khoảng 3.4 triệu du khách nhưng chỉ có khoảng 20,000 cư dân. Mấy ngày qua, nhiều cư dân quyết định bỏ đảo chạy vào đất liền để an toàn.

Hôm Thứ Hai, ông Kyriakos Mitsotakis, thủ tướng Hy Lạp, kêu gọi cư dân bình tĩnh trong lúc chính quyền giải quyết “hiện tượng địa chất rất dữ dội.”

Chính quyền Hy Lạp loan báo gia tăng chuyến bay để giúp cư dân Santorini di tản. Theo lịch, hôm Thứ Ba, có 15 chuyến bay từ hòn đảo này tới Athens. Trường học trên đảo sẽ đóng cửa tới Thứ Sáu và chính quyền khuyến cáo cư dân tránh tụ tập đông đúc trong nhà.

“Mọi thứ đều đóng cửa. Bây giờ, chẳng còn ai làm việc. Cả hòn đảo vắng hoe,” anh Dori, 18 tuổi, cư dân Santorini, nói với hãng tin Reuters.

Trận động đất lớn gần đây nhất ở Santorini mạnh 7.5 độ Richter, xảy ra năm 1956, làm ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. (Th.Long)