giavui
03-22-2025, 12:22 AM
Điều tra viên lấy lại đủ 2 đôi bông tai trong bụng kẻ cướp tiệm vàng Florida
ORLANDO, Florida (NV) – Điều tra viên lấy lại đủ hai đôi bông tai kim cương sau hai tuần số nữ trang này bị nghi can cướp tiệm vàng ở Florida nuốt vào bụng, cảnh sát loan báo hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Ba, theo AP.
Chiếc bông tai cuối cùng trong bốn chiếc bông tai bị cướp của tiệm vàng Tiffany & Co. trong thương xá Mall at Millenia ở Orlando được lấy từ trong bụng nghi can Jaythan Gilder tuần trước, Sở Cảnh Sát Orlando (OPD) cho hay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/TS-dieu-tra-vien.jpg
Hình chụp X-quang cho thấy bông tai kim cương trong bụng nghi can Jaythan Gilder. (Hình: Orlando Police)
Ba chiếc bông tai kia được thu hồi hai ngày trước đó. Nghi can Gilder được chuyển từ nhà tù tới bệnh viện trong lúc điều tra viên chờ lấy số bằng chứng này, OPD cho biết.
Cả bốn chiếc bông tai trị giá tổng cộng hơn $700,000 đều mang số serie đúng với những chiếc bị cướp của tiệm Tiffany tháng trước, theo điều tra viên.
Sau khi điều tra viên lấy được số nữ trang bị ăn cắp, cảnh sát đưa nghi can Gilder tới nhà tù Orange County, Florida, để giam vì tội ăn cướp tài sản lớn và tội che mặt khi ăn cướp. Miếng gạc trên mặt nghi can Gilder không phải để che bất cứ vết thương nào, nghĩa là để “che khuôn mặt/danh tánh thật,” nên ông bị truy tố tội “che mặt khi ăn cướp,” cảnh sát giải thích.
Trưa 26 Tháng Hai, nghi can Gilder, 32 tuổi, nói với nhân viên tiệm vàng Tiffany rằng ông là người đại diện cầu thủ bóng rổ đội Orlando Magic rồi được dẫn vào phòng VIP để xem vài món trang sức đắt tiền, ông Aaron Goss, điều tra viên cảnh sát Orlando, cho hay.
Nhân viên cho nghi can Gilder xem đôi bông tai kim cương 4.86 carat giá $160,000, đôi bông tai kim cương 8.19 carat giá $609,000 và chiếc nhẫn kim cương 5.61 carat giá $587,000, ông Goss cho biết.
Sau đó, nghi can Gilder giựt cả ba món trang sức và giằng co với nhân viên trước khi làm rớt chiếc nhẫn và bỏ chạy ra khỏi tiệm, theo ông Goss.
Khi bị cảnh sát đuổi kịp sau đó cùng ngày, nghi can Gilder nuốt tang vật vào bụng.
Ở trong tù, nghi can Gilder “bất chợt hỏi nhân viên ‘Tôi có bị truy tố vì mấy thứ trong bụng tôi không?’” ông Goss cho hay. (Th.Long)
ORLANDO, Florida (NV) – Điều tra viên lấy lại đủ hai đôi bông tai kim cương sau hai tuần số nữ trang này bị nghi can cướp tiệm vàng ở Florida nuốt vào bụng, cảnh sát loan báo hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Ba, theo AP.
Chiếc bông tai cuối cùng trong bốn chiếc bông tai bị cướp của tiệm vàng Tiffany & Co. trong thương xá Mall at Millenia ở Orlando được lấy từ trong bụng nghi can Jaythan Gilder tuần trước, Sở Cảnh Sát Orlando (OPD) cho hay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/03/TS-dieu-tra-vien.jpg
Hình chụp X-quang cho thấy bông tai kim cương trong bụng nghi can Jaythan Gilder. (Hình: Orlando Police)
Ba chiếc bông tai kia được thu hồi hai ngày trước đó. Nghi can Gilder được chuyển từ nhà tù tới bệnh viện trong lúc điều tra viên chờ lấy số bằng chứng này, OPD cho biết.
Cả bốn chiếc bông tai trị giá tổng cộng hơn $700,000 đều mang số serie đúng với những chiếc bị cướp của tiệm Tiffany tháng trước, theo điều tra viên.
Sau khi điều tra viên lấy được số nữ trang bị ăn cắp, cảnh sát đưa nghi can Gilder tới nhà tù Orange County, Florida, để giam vì tội ăn cướp tài sản lớn và tội che mặt khi ăn cướp. Miếng gạc trên mặt nghi can Gilder không phải để che bất cứ vết thương nào, nghĩa là để “che khuôn mặt/danh tánh thật,” nên ông bị truy tố tội “che mặt khi ăn cướp,” cảnh sát giải thích.
Trưa 26 Tháng Hai, nghi can Gilder, 32 tuổi, nói với nhân viên tiệm vàng Tiffany rằng ông là người đại diện cầu thủ bóng rổ đội Orlando Magic rồi được dẫn vào phòng VIP để xem vài món trang sức đắt tiền, ông Aaron Goss, điều tra viên cảnh sát Orlando, cho hay.
Nhân viên cho nghi can Gilder xem đôi bông tai kim cương 4.86 carat giá $160,000, đôi bông tai kim cương 8.19 carat giá $609,000 và chiếc nhẫn kim cương 5.61 carat giá $587,000, ông Goss cho biết.
Sau đó, nghi can Gilder giựt cả ba món trang sức và giằng co với nhân viên trước khi làm rớt chiếc nhẫn và bỏ chạy ra khỏi tiệm, theo ông Goss.
Khi bị cảnh sát đuổi kịp sau đó cùng ngày, nghi can Gilder nuốt tang vật vào bụng.
Ở trong tù, nghi can Gilder “bất chợt hỏi nhân viên ‘Tôi có bị truy tố vì mấy thứ trong bụng tôi không?’” ông Goss cho hay. (Th.Long)