duyanh
04-15-2025, 07:18 PM
Amanda Nguyễn – Phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, mang theo hạt sen trong hành trình lịch sử
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/amanda-nguyen.jpg
Sáng ngày 14/4 theo giờ Mỹ, nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn đã chính thức bay vào vũ trụ trong sứ mệnh NS-31 của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập.
Chuyến bay kéo dài khoảng 11 phút, được thực hiện từ căn cứ Launch Site One tại bang Texas, đưa phi hành đoàn vượt qua độ cao 100 km – ranh giới Kármán được quốc tế công nhận giữa khí quyển Trái Đất và không gian.
Cùng với Amanda Nguyễn, năm phụ nữ khác cũng tham gia hành trình gồm: nhà báo Gayle King, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, nhà khoa học tên lửa Aisha Bowe, ca sĩ Katy Perry và Lauren Sánchez – vị hôn thê của Jeff Bezos. Tàu vũ trụ hoàn toàn tự động, không cần phi công điều khiển, và hạ cánh an toàn nhờ hệ thống dù hỗ trợ.
Đáng chú ý, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã gửi tặng 169 hạt giống sen (Nelumbo nucifera) – loài hoa mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam – để Amanda mang theo. Hành động này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam, mang ý nghĩa biểu trưng về hòa giải và khát vọng kết nối giữa các dân tộc.
Amanda Nguyễn, 33 tuổi, là con của hai người tị nạn Việt Nam sau chiến tranh. Bà từng tốt nghiệp Đại học Harvard, làm việc và nghiên cứu tại nhiều trung tâm vũ trụ hàng đầu như MIT, NASA và IIAS. Ngoài sự nghiệp khoa học, Amanda còn là nhà hoạt động xã hội nổi bật trong lĩnh vực chống phân biệt đối xử và bạo lực tình dục, từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được Time vinh danh là “Người phụ nữ của năm” năm 2022.
Theo công bố của Blue Origin, chuyến bay của Amanda Nguyễn mang ý nghĩa “biểu tượng của sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời tôn vinh khoa học như một công cụ phục vụ hòa bình.”
Nhật Bản ghi nhận hơn 76.000 ca tử vong trong cô độc tại nhà riêng năm 2024
Tokyo, ngày 11/4 – Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) lần đầu công bố thống kê chính thức, ghi nhận 76.020 người qua đời một mình tại nhà riêng trên toàn quốc trong năm 2024. Trong số này, 76,4% là người từ 65 tuổi trở lên – phản ánh tình trạng ngày càng phổ biến của hiện tượng “koritsushi” (chết trong cô độc) trong xã hội Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng.
Số liệu cho thấy, nhóm người trên 85 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 14.658 trường hợp, kế đến là nhóm 75-79 tuổi và 70-74 tuổi. Khoảng 40% được phát hiện trong vòng 24 giờ sau khi qua đời, song có đến 4.538 trường hợp chỉ được phát hiện sau hơn một tháng.
Theo khu vực, Tokyo dẫn đầu với 7.699 ca tử vong cô độc, tiếp theo là Osaka, Kanagawa và Aichi. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng dữ liệu này để xây dựng chính sách ứng phó, trong bối cảnh ngày càng nhiều người cao tuổi sống đơn thân và thiếu hỗ trợ xã hội.
Hiện tượng “koritsushi” được biết đến từ sau trận động đất Kobe năm 1995, khi nhiều người già mất nhà cửa và trở nên cô lập. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một nhóm chuyên gia vào tháng 8/2023 để nghiên cứu vấn đề, đồng thời đưa ra định nghĩa chính thức vào tháng 12/2023: “qua đời mà không ai biết và thi thể chỉ được phát hiện sau một thời gian đáng kể”.
Theo các chuyên gia, sự gia tăng các ca tử vong cô độc có liên quan đến các vấn đề về trí nhớ, tâm thần và sự từ chối nhận chăm sóc. Họ cảnh báo rằng hệ lụy xã hội không chỉ dừng lại ở người đã khuất, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, hàng xóm và cộng đồng xung quanh.
đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/amanda-nguyen.jpg
Sáng ngày 14/4 theo giờ Mỹ, nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn đã chính thức bay vào vũ trụ trong sứ mệnh NS-31 của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập.
Chuyến bay kéo dài khoảng 11 phút, được thực hiện từ căn cứ Launch Site One tại bang Texas, đưa phi hành đoàn vượt qua độ cao 100 km – ranh giới Kármán được quốc tế công nhận giữa khí quyển Trái Đất và không gian.
Cùng với Amanda Nguyễn, năm phụ nữ khác cũng tham gia hành trình gồm: nhà báo Gayle King, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, nhà khoa học tên lửa Aisha Bowe, ca sĩ Katy Perry và Lauren Sánchez – vị hôn thê của Jeff Bezos. Tàu vũ trụ hoàn toàn tự động, không cần phi công điều khiển, và hạ cánh an toàn nhờ hệ thống dù hỗ trợ.
Đáng chú ý, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã gửi tặng 169 hạt giống sen (Nelumbo nucifera) – loài hoa mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam – để Amanda mang theo. Hành động này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam, mang ý nghĩa biểu trưng về hòa giải và khát vọng kết nối giữa các dân tộc.
Amanda Nguyễn, 33 tuổi, là con của hai người tị nạn Việt Nam sau chiến tranh. Bà từng tốt nghiệp Đại học Harvard, làm việc và nghiên cứu tại nhiều trung tâm vũ trụ hàng đầu như MIT, NASA và IIAS. Ngoài sự nghiệp khoa học, Amanda còn là nhà hoạt động xã hội nổi bật trong lĩnh vực chống phân biệt đối xử và bạo lực tình dục, từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được Time vinh danh là “Người phụ nữ của năm” năm 2022.
Theo công bố của Blue Origin, chuyến bay của Amanda Nguyễn mang ý nghĩa “biểu tượng của sự hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời tôn vinh khoa học như một công cụ phục vụ hòa bình.”
Nhật Bản ghi nhận hơn 76.000 ca tử vong trong cô độc tại nhà riêng năm 2024
Tokyo, ngày 11/4 – Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) lần đầu công bố thống kê chính thức, ghi nhận 76.020 người qua đời một mình tại nhà riêng trên toàn quốc trong năm 2024. Trong số này, 76,4% là người từ 65 tuổi trở lên – phản ánh tình trạng ngày càng phổ biến của hiện tượng “koritsushi” (chết trong cô độc) trong xã hội Nhật Bản đang già hóa nhanh chóng.
Số liệu cho thấy, nhóm người trên 85 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 14.658 trường hợp, kế đến là nhóm 75-79 tuổi và 70-74 tuổi. Khoảng 40% được phát hiện trong vòng 24 giờ sau khi qua đời, song có đến 4.538 trường hợp chỉ được phát hiện sau hơn một tháng.
Theo khu vực, Tokyo dẫn đầu với 7.699 ca tử vong cô độc, tiếp theo là Osaka, Kanagawa và Aichi. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ sử dụng dữ liệu này để xây dựng chính sách ứng phó, trong bối cảnh ngày càng nhiều người cao tuổi sống đơn thân và thiếu hỗ trợ xã hội.
Hiện tượng “koritsushi” được biết đến từ sau trận động đất Kobe năm 1995, khi nhiều người già mất nhà cửa và trở nên cô lập. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một nhóm chuyên gia vào tháng 8/2023 để nghiên cứu vấn đề, đồng thời đưa ra định nghĩa chính thức vào tháng 12/2023: “qua đời mà không ai biết và thi thể chỉ được phát hiện sau một thời gian đáng kể”.
Theo các chuyên gia, sự gia tăng các ca tử vong cô độc có liên quan đến các vấn đề về trí nhớ, tâm thần và sự từ chối nhận chăm sóc. Họ cảnh báo rằng hệ lụy xã hội không chỉ dừng lại ở người đã khuất, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, hàng xóm và cộng đồng xung quanh.
đất Việt