giavui
04-18-2025, 12:25 PM
Trả Vàng, Xin Giảm Án: “Bí Thư Giàu Nhất Việt Nam” Xuất Hiện Trở Lại
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/tra-vang-xin-giam-an-696x443.jpg
Chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi được tòa “ưu ái” hoàn trả 97 miếng vàng 9999, ông Lê Đức Thọ – cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, từng được xem là một trong những “bí thư tỉnh giàu nhất Việt Nam” – lại nộp đơn xin giảm án 28 năm tù vì tội nhận hối lộ trong đại án Xuyên Việt Oil.
Vụ án này không chỉ bóc trần một hệ thống bôi trơn quyền lực bằng tiền mặt, xe sang, đồng hồ xa xỉ, mà còn hé lộ sự ưu đãi bất thường dành cho một quan chức cấp cao sa lưới.
Khi bị bắt cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, ngoài 97 miếng vàng được niêm phong tại tư gia, Bộ Công An còn thu giữ từ ông Thọ một xe Mercedes Benz đời mới, 134 sổ tiết kiệm, hàng chục đồng hồ hàng hiệu như Patek Philippe và Tissot, ba bộ gậy golf Honma giá bạc tỷ, bốn sổ đỏ nhà đất, cùng khoảng $440,000 và hơn 1.7 tỷ đồng tiền mặt nằm gọn trong két sắt.
Nhưng đến cuối Tháng Mười Một năm ngoái, bất ngờ tòa tuyên trả lại toàn bộ số vàng vì cho rằng “không liên quan đến vụ án.” Lý do được đưa ra là ông Thọ “thành khẩn khai báo,” “có nhân thân tốt,” “gia đình có công với cách mạng” và “đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.” Một loạt mỹ từ được dùng để gột rửa cho một quan chức từng nhận cả triệu đô la hối lộ bằng hiện vật lẫn hiện kim.
Cáo trạng cho biết, ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền và quà từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh – cựu giám đốc công ty Xuyên Việt Oil – để “tạo điều kiện” cho công ty này vay vốn từ Vietinbank, nơi chính ông Thọ từng giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Với vị thế đó, ông Thọ không chỉ giúp Hạnh vay được tiền, mà còn hưởng lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp cao bất thường, lên tới 40%.
Hối lộ được giao đủ kiểu: từ hơn một triệu đô, chiếc Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ, cho đến bộ gậy đánh golf đắt như xe máy. Tất cả gói gọn trong hai chữ “tạo điều kiện.”
Hiện ông Thọ đang chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm tại Sài Gòn vào ngày 6 Tháng Năm tới, với hy vọng bản án 28 năm tù sẽ được rút ngắn. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc không nằm ở việc ông Thọ xin giảm án, mà ở chỗ: liệu những ưu ái dành cho ông ta có phải là đặc quyền “đặc lợi” của một tầng lớp cán bộ “có lý lịch”?
Vụ án Lê Đức Thọ không chỉ là chuyện cá nhân một quan chức sa ngã. Nó là lời nhắc về một hệ thống mà trong đó, sự giàu có bất minh và quyền lực lũng đoạn không phải là ngoại lệ — mà là phần nổi của một tảng băng chìm.
đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/tra-vang-xin-giam-an-696x443.jpg
Chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi được tòa “ưu ái” hoàn trả 97 miếng vàng 9999, ông Lê Đức Thọ – cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, từng được xem là một trong những “bí thư tỉnh giàu nhất Việt Nam” – lại nộp đơn xin giảm án 28 năm tù vì tội nhận hối lộ trong đại án Xuyên Việt Oil.
Vụ án này không chỉ bóc trần một hệ thống bôi trơn quyền lực bằng tiền mặt, xe sang, đồng hồ xa xỉ, mà còn hé lộ sự ưu đãi bất thường dành cho một quan chức cấp cao sa lưới.
Khi bị bắt cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, ngoài 97 miếng vàng được niêm phong tại tư gia, Bộ Công An còn thu giữ từ ông Thọ một xe Mercedes Benz đời mới, 134 sổ tiết kiệm, hàng chục đồng hồ hàng hiệu như Patek Philippe và Tissot, ba bộ gậy golf Honma giá bạc tỷ, bốn sổ đỏ nhà đất, cùng khoảng $440,000 và hơn 1.7 tỷ đồng tiền mặt nằm gọn trong két sắt.
Nhưng đến cuối Tháng Mười Một năm ngoái, bất ngờ tòa tuyên trả lại toàn bộ số vàng vì cho rằng “không liên quan đến vụ án.” Lý do được đưa ra là ông Thọ “thành khẩn khai báo,” “có nhân thân tốt,” “gia đình có công với cách mạng” và “đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.” Một loạt mỹ từ được dùng để gột rửa cho một quan chức từng nhận cả triệu đô la hối lộ bằng hiện vật lẫn hiện kim.
Cáo trạng cho biết, ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền và quà từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh – cựu giám đốc công ty Xuyên Việt Oil – để “tạo điều kiện” cho công ty này vay vốn từ Vietinbank, nơi chính ông Thọ từng giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Với vị thế đó, ông Thọ không chỉ giúp Hạnh vay được tiền, mà còn hưởng lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp cao bất thường, lên tới 40%.
Hối lộ được giao đủ kiểu: từ hơn một triệu đô, chiếc Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ, cho đến bộ gậy đánh golf đắt như xe máy. Tất cả gói gọn trong hai chữ “tạo điều kiện.”
Hiện ông Thọ đang chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm tại Sài Gòn vào ngày 6 Tháng Năm tới, với hy vọng bản án 28 năm tù sẽ được rút ngắn. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc không nằm ở việc ông Thọ xin giảm án, mà ở chỗ: liệu những ưu ái dành cho ông ta có phải là đặc quyền “đặc lợi” của một tầng lớp cán bộ “có lý lịch”?
Vụ án Lê Đức Thọ không chỉ là chuyện cá nhân một quan chức sa ngã. Nó là lời nhắc về một hệ thống mà trong đó, sự giàu có bất minh và quyền lực lũng đoạn không phải là ngoại lệ — mà là phần nổi của một tảng băng chìm.
đất Việt