giahamdzui
04-23-2025, 12:58 AM
Cờ Rủ Khắp Thế Giới: Tang Lễ Giáo Hoàng Francis Trở Thành Biến Cố Toàn Cầu
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/giao-hoang-2-696x453.jpg
VATICAN – Ngay sau khi Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời vào sáng 21 Tháng Tư, làn sóng tiếc thương đã lan rộng khắp các châu lục, kéo theo quyết định để tang, treo cờ rủ và hàng loạt thông điệp xúc động từ các nguyên thủ, lãnh đạo tôn giáo và công dân toàn cầu. Sự ra đi của vị giáo hoàng được mệnh danh là “cha của người nghèo” đã vượt qua giới hạn một tôn giáo để trở thành một mất mát nhân loại.
Nơi Ngài Yên Nghỉ – Cũng Là Nơi Ngài Chọn Sống
Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Giáo hoàng Francis trút hơi thở cuối cùng tại tầng hai nhà khách Casa Santa Marta – nơi ngài chọn ở thay vì chuyển vào Điện Tông Tòa xa hoa từ năm 2013. Cái chết của ngài không chỉ khép lại một triều đại 12 năm đầy biến chuyển của Giáo hội Công giáo, mà còn biểu trưng cho sự kết thúc của một lối sống khiêm nhường và nhân hậu giữa lòng Vatican.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/giao-hoang-4-1024x718.jpg
Tang lễ hiện đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghi thức nhập quan sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 21 Tháng Tư (giờ địa phương) do Hồng y Kevin Joseph Farrell chủ trì. Ngài cũng tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Tòa thánh trong thời kỳ sede vacante (ghế trống) cho đến khi một giáo hoàng mới được bầu chọn.
Linh cữu Giáo hoàng Francis sẽ được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter vào sáng 23 Tháng Tư để công chúng viếng. Lễ phong thánh dự kiến ngày 27 Tháng Tư cho chân phước Carlo Acutis – thiếu niên 15 tuổi từng gây xúc động vì lòng đạo sâu sắc – cũng được hoãn lại để dành trọn không gian tưởng niệm vị giáo hoàng vừa băng hà.
Cả Thế Giới Đồng Tiễn
Tây Ban Nha đã tuyên bố để tang quốc gia trong 3 ngày. Bộ trưởng Tư pháp Felix Bolanos viết: “Ngài là một mục tử vĩ đại, một tiếng nói cho người yếu thế, và để lại một di sản lớn cho cả Giáo hội lẫn nhân loại.”
Tại Argentina – quê nhà của ngài – Tổng thống Javier Milei công bố quốc tang 7 ngày và ca ngợi Giáo hoàng là người không mệt mỏi đấu tranh cho sự sống, đối thoại liên tôn và sự phục hưng tâm linh trong giới trẻ.
Ý, Anh, Úc, Mỹ và hàng loạt quốc gia khác cũng đồng loạt ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ quan công quyền, căn cứ quân sự và đại sứ quán trên khắp thế giới. Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social: “Yên nghỉ nhé Giáo hoàng Francis! Cầu Chúa ban phước cho ngài và những ai yêu mến ngài.” Trong khi đó, cựu Tổng thống Joe Biden và Barack Obama cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, gọi Francis là “tấm gương về lòng bác ái không biên giới.”
Cả Đức Đạt Lai Lạt Ma – lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng – cũng gửi thông điệp xúc động: “Ngài sống cuộc đời giản dị mà phi thường. Một người hiến trọn mình cho tha nhân.”
Tang lễ Giáo hoàng Francis không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà đã trở thành một thời khắc thống nhất kỳ lạ giữa các quốc gia, tôn giáo và văn hóa. Ngài không chỉ lãnh đạo Giáo hội Công giáo, mà còn chạm đến trái tim của cả thế giới – từ những mái nhà nghèo ở Buenos Aires đến hành lang của Liên Hiệp Quốc.
Giáo hoàng Francis ra đi như cách ngài sống: lặng lẽ, giản dị, nhưng để lại tiếng vọng vang xa trong lương tâm nhân loại.
đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/giao-hoang-2-696x453.jpg
VATICAN – Ngay sau khi Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis qua đời vào sáng 21 Tháng Tư, làn sóng tiếc thương đã lan rộng khắp các châu lục, kéo theo quyết định để tang, treo cờ rủ và hàng loạt thông điệp xúc động từ các nguyên thủ, lãnh đạo tôn giáo và công dân toàn cầu. Sự ra đi của vị giáo hoàng được mệnh danh là “cha của người nghèo” đã vượt qua giới hạn một tôn giáo để trở thành một mất mát nhân loại.
Nơi Ngài Yên Nghỉ – Cũng Là Nơi Ngài Chọn Sống
Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican, ông Matteo Bruni, cho biết Đức Giáo hoàng Francis trút hơi thở cuối cùng tại tầng hai nhà khách Casa Santa Marta – nơi ngài chọn ở thay vì chuyển vào Điện Tông Tòa xa hoa từ năm 2013. Cái chết của ngài không chỉ khép lại một triều đại 12 năm đầy biến chuyển của Giáo hội Công giáo, mà còn biểu trưng cho sự kết thúc của một lối sống khiêm nhường và nhân hậu giữa lòng Vatican.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/giao-hoang-4-1024x718.jpg
Tang lễ hiện đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nghi thức nhập quan sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 21 Tháng Tư (giờ địa phương) do Hồng y Kevin Joseph Farrell chủ trì. Ngài cũng tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Tòa thánh trong thời kỳ sede vacante (ghế trống) cho đến khi một giáo hoàng mới được bầu chọn.
Linh cữu Giáo hoàng Francis sẽ được đưa đến Vương cung Thánh đường Thánh Peter vào sáng 23 Tháng Tư để công chúng viếng. Lễ phong thánh dự kiến ngày 27 Tháng Tư cho chân phước Carlo Acutis – thiếu niên 15 tuổi từng gây xúc động vì lòng đạo sâu sắc – cũng được hoãn lại để dành trọn không gian tưởng niệm vị giáo hoàng vừa băng hà.
Cả Thế Giới Đồng Tiễn
Tây Ban Nha đã tuyên bố để tang quốc gia trong 3 ngày. Bộ trưởng Tư pháp Felix Bolanos viết: “Ngài là một mục tử vĩ đại, một tiếng nói cho người yếu thế, và để lại một di sản lớn cho cả Giáo hội lẫn nhân loại.”
Tại Argentina – quê nhà của ngài – Tổng thống Javier Milei công bố quốc tang 7 ngày và ca ngợi Giáo hoàng là người không mệt mỏi đấu tranh cho sự sống, đối thoại liên tôn và sự phục hưng tâm linh trong giới trẻ.
Ý, Anh, Úc, Mỹ và hàng loạt quốc gia khác cũng đồng loạt ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ quan công quyền, căn cứ quân sự và đại sứ quán trên khắp thế giới. Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social: “Yên nghỉ nhé Giáo hoàng Francis! Cầu Chúa ban phước cho ngài và những ai yêu mến ngài.” Trong khi đó, cựu Tổng thống Joe Biden và Barack Obama cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, gọi Francis là “tấm gương về lòng bác ái không biên giới.”
Cả Đức Đạt Lai Lạt Ma – lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng – cũng gửi thông điệp xúc động: “Ngài sống cuộc đời giản dị mà phi thường. Một người hiến trọn mình cho tha nhân.”
Tang lễ Giáo hoàng Francis không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà đã trở thành một thời khắc thống nhất kỳ lạ giữa các quốc gia, tôn giáo và văn hóa. Ngài không chỉ lãnh đạo Giáo hội Công giáo, mà còn chạm đến trái tim của cả thế giới – từ những mái nhà nghèo ở Buenos Aires đến hành lang của Liên Hiệp Quốc.
Giáo hoàng Francis ra đi như cách ngài sống: lặng lẽ, giản dị, nhưng để lại tiếng vọng vang xa trong lương tâm nhân loại.
đất Việt