PDA

View Full Version : Trường học mọc lên từ đất cướp của dân ở Sài Gòn



duyanh
04-24-2025, 12:25 PM
Trường học mọc lên từ đất cướp của dân ở Sài Gòn





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/truong-hoc-696x387.jpg

Trong khi giới chức Cộng Sản Việt Nam rầm rộ tổ chức lễ khánh thành cụm ba trường học mới tại phường 6, quận Tân Bình hôm 22 Tháng Tư, người dân oan Vườn Rau Lộc Hưng vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ trên hành trình đòi lại mảnh đất cha ông để lại – nơi đã bị cưỡng đoạt trắng trợn vào đầu năm 2019.

Buổi lễ được tổ chức long trọng “hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước,” theo cách gọi của nhà cầm quyền. Trong không khí ca tụng đầy chất tuyên truyền, bà Trần Thị Diệu Thúy, phó chủ tịch Sài Gòn, tuyên bố đầy tự hào: “Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền thành phố.” Nhưng đằng sau sự “quyết tâm” ấy là nước mắt và mất mát của hàng trăm gia đình từng sống yên lành trên mảnh đất này.

Khu đất “vàng” nơi trường học được xây dựng từng là chốn an cư của khoảng 400 người dân, phần lớn là giáo dân Công Giáo. Họ là con cháu những người di cư từ Sơn Tây vào Nam sau năm 1954, định cư trên đất của Hội Thừa Sai Paris – phần đất sau đó được giao lại cho Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Suốt nhiều thập niên, người dân canh tác, dựng nhà, sống đời yên ổn, cho đến khi cái gọi là “phát triển đô thị” biến họ thành dân oan.

Chỉ trong vài ngày đầu năm 2019, hai đợt cưỡng chế được thực hiện với lực lượng công an, xe ủi, và loa phóng thanh vang vọng lệnh xóa sổ. Nhà cửa bị phá tan tành, không giấy tờ bồi thường, không đền bù thỏa đáng, hàng trăm gia đình trắng tay. Tất cả được thực hiện nhân danh “phục vụ lợi ích cộng đồng”.

Ngày hôm nay, nơi từng là Vườn Rau Lộc Hưng mọc lên những tòa nhà khang trang mang danh “trường học.” Nhưng với người dân bị cướp đất, đó là vết thương chưa lành, là chứng tích của một hệ thống mà người dân ví là “bè lũ satan”.

Không đầu hàng, người dân Vườn Rau vẫn tiếp tục nộp đơn khiếu nại, kêu cứu, kiến nghị lên các cấp – từ địa phương đến trung ương. Họ nắm chặt lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: “Đừng sợ.” Trong mắt họ, công lý không thể bị chôn vùi dưới lớp bê tông và khẩu hiệu của nhà cầm quyền.



đất Việt