duyanh
04-26-2025, 12:37 PM
Lính Trung Quốc Đổ Bộ Tân Sơn Nhất: “Tình Hữu Nghị” Hay Cơn Tức Tưởi Của Lịch Sử?
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-25-134014-696x457.jpg
Một chiếc phi cơ chở 118 cán bộ, binh sĩ Trung Quốc đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn hôm 25 Tháng Tư, mở đầu cho màn “diễn binh hữu nghị” nhân 50 năm ngày 30 Tháng Tư – một sự kiện khiến nhiều người Việt trong và ngoài nước phải nghẹn ngào phẫn nộ.
Theo tường thuật của VNExpress, bên ngoài sảnh phi trường, lác đác vài người cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc đón đoàn. Tuy nhiên, không ai biết chắc đám đông đó là người dân thực sự hay những “quần chúng chuyên trách” do nhà cầm quyền huy động để tạo không khí “thân thiện.”
Rời khỏi Tân Sơn Nhất, đoàn lính Trung Quốc được đưa thẳng về Bình Dương để nghỉ ngơi và tập dượt. Theo thông báo chính thức, họ sẽ tham gia cuộc diễn binh tại Sài Gòn theo lời mời từ Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam, nhằm “thể hiện tình hữu nghị” và “tri ân sự giúp đỡ” trong cuộc chiến 1975.
Ngoài Trung Quốc, binh sĩ Lào và Cambodia cũng được mời tham gia.
Nhưng trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ nhanh chóng bùng lên. Một Facebooker chua chát hỏi: “Ngày 17 Tháng Hai (ý nhắc đến cuộc chiến Biên Giới 1979) sao không mời bọn này diễn binh luôn?” Một người khác dè dặt hơn nhưng cũng đầy ẩn ý: “Không thể để quân đội một nước từng nhiều lần *** nước ta, tham gia diễu hành.”
Cùng lúc, một đoạn clip ghi lại cảnh lính Việt Nam tập dượt bên lề lễ diễn binh đã bị lan truyền trên các nền tảng Trung Quốc, với hàng ngàn bình luận mỉa mai, chê bai binh lính Việt “bắt chước vụng về,” “giống khỉ ăn chuối,”… càng đổ thêm dầu vào lửa cho sự uất nghẹn của người Việt.
Trong khi đó, báo VietNamNet – dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo – cố gắng “ôn cố tri tân” bằng cách ca tụng sự hỗ trợ từ Bắc Kinh trong giai đoạn 1965-1968: 346 chuyên gia, hơn 310,000 lính Trung Quốc từng hiện diện ở miền Bắc, chủ yếu trong vai trò phòng không, công binh, rà phá bom mìn. Đến nay, Nhà Cầm Quyền Việt Nam vẫn im lặng, chưa từng chính thức thừa nhận lính Trung Quốc đã trực tiếp tham chiến trong cuộc chiến 1975.
Giữa những tiếng trống diễn binh ồn ào và cờ hoa thêu dệt “tình hữu nghị,” nhiều người Việt vẫn chưa quên máu đã đổ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang; những ngư dân bị bắn chết trên biển Đông; và những lần đất đai, biển đảo mất dần vào tay “người đồng chí tốt.”
Hôm nay, khi lính Trung Quốc diễu hành trên đất Sài Gòn, đó không chỉ là vết thương lịch sử bị xát muối thêm lần nữa – mà còn là hồi chuông đau đớn về một tương lai chưa biết sẽ trôi dạt về đâu.
đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/Screenshot-2025-04-25-134014-696x457.jpg
Một chiếc phi cơ chở 118 cán bộ, binh sĩ Trung Quốc đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn hôm 25 Tháng Tư, mở đầu cho màn “diễn binh hữu nghị” nhân 50 năm ngày 30 Tháng Tư – một sự kiện khiến nhiều người Việt trong và ngoài nước phải nghẹn ngào phẫn nộ.
Theo tường thuật của VNExpress, bên ngoài sảnh phi trường, lác đác vài người cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc đón đoàn. Tuy nhiên, không ai biết chắc đám đông đó là người dân thực sự hay những “quần chúng chuyên trách” do nhà cầm quyền huy động để tạo không khí “thân thiện.”
Rời khỏi Tân Sơn Nhất, đoàn lính Trung Quốc được đưa thẳng về Bình Dương để nghỉ ngơi và tập dượt. Theo thông báo chính thức, họ sẽ tham gia cuộc diễn binh tại Sài Gòn theo lời mời từ Bộ Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam, nhằm “thể hiện tình hữu nghị” và “tri ân sự giúp đỡ” trong cuộc chiến 1975.
Ngoài Trung Quốc, binh sĩ Lào và Cambodia cũng được mời tham gia.
Nhưng trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ nhanh chóng bùng lên. Một Facebooker chua chát hỏi: “Ngày 17 Tháng Hai (ý nhắc đến cuộc chiến Biên Giới 1979) sao không mời bọn này diễn binh luôn?” Một người khác dè dặt hơn nhưng cũng đầy ẩn ý: “Không thể để quân đội một nước từng nhiều lần *** nước ta, tham gia diễu hành.”
Cùng lúc, một đoạn clip ghi lại cảnh lính Việt Nam tập dượt bên lề lễ diễn binh đã bị lan truyền trên các nền tảng Trung Quốc, với hàng ngàn bình luận mỉa mai, chê bai binh lính Việt “bắt chước vụng về,” “giống khỉ ăn chuối,”… càng đổ thêm dầu vào lửa cho sự uất nghẹn của người Việt.
Trong khi đó, báo VietNamNet – dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên Giáo – cố gắng “ôn cố tri tân” bằng cách ca tụng sự hỗ trợ từ Bắc Kinh trong giai đoạn 1965-1968: 346 chuyên gia, hơn 310,000 lính Trung Quốc từng hiện diện ở miền Bắc, chủ yếu trong vai trò phòng không, công binh, rà phá bom mìn. Đến nay, Nhà Cầm Quyền Việt Nam vẫn im lặng, chưa từng chính thức thừa nhận lính Trung Quốc đã trực tiếp tham chiến trong cuộc chiến 1975.
Giữa những tiếng trống diễn binh ồn ào và cờ hoa thêu dệt “tình hữu nghị,” nhiều người Việt vẫn chưa quên máu đã đổ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang; những ngư dân bị bắn chết trên biển Đông; và những lần đất đai, biển đảo mất dần vào tay “người đồng chí tốt.”
Hôm nay, khi lính Trung Quốc diễu hành trên đất Sài Gòn, đó không chỉ là vết thương lịch sử bị xát muối thêm lần nữa – mà còn là hồi chuông đau đớn về một tương lai chưa biết sẽ trôi dạt về đâu.
đất Việt