PDA

View Full Version : 118 Lính Trung Quốc Đổ Bộ Sài Gòn: Khán Giả Hò Hét, Nhưng Không Chào



duyanh
04-29-2025, 01:32 PM
118 Lính Trung Quốc Đổ Bộ Sài Gòn: Khán Giả Hò Hét, Nhưng Không Chào






Sáng 27 Tháng Tư, những hình ảnh lính Trung Quốc xuất hiện giữa lòng Sài Gòn đã khiến mạng xã hội Việt Nam dậy sóng phẫn nộ.


https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/04/118-linh-tq-696x462.jpg

118 binh sĩ từ Bắc Kinh được nhà cầm quyền CSVN rước sang tham gia buổi tổng dượt diễn binh, trong khung cảnh mà báo đảng ca tụng là “thắm tình hữu nghị” và “rộn ràng ca hát về Hồ Chí Minh.”

Nhưng trên thực tế, những đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng lại vẽ ra một bức tranh khác.

Hàng dài công an được điều động đứng dọc hai bên đường, liên tục ra lệnh cho đám đông phải đứng dậy, vỗ tay chào đón đoàn lính Trung Quốc, như một cách “thể hiện sự hiếu khách” theo chỉ đạo.

Giữa đám đông ấy, vang lên tiếng la hét đầy hỗn độn: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!” xen lẫn tiếng réo gọi: “Chồng em kìa!”, “Ngộ ái nị!” và những lời lẽ lố bịch khiến nhiều người bàng hoàng.

Tệ hại hơn, chỉ vài giờ sau, những đoạn clip này đã bị cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ trên Douyin (TikTok Trung Quốc) kèm theo những lời nhục mạ phụ nữ Việt: nào là “bọn nô lệ,” “kỹ nữ Việt Nam,” “lũ khỉ bên đường”…

Không ít người Việt lên tiếng chỉ trích, kêu gọi giữ thể diện quốc gia, như Facebooker Hằng Nguyễn thẳng thắn: “Đừng hú hét để tụi nó khinh thường. Nếu có hô thì hãy hô ‘Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’!”

Đáng chú ý, trong khi nhà cầm quyền CSVN bận rộn tiếp đón “bạn vàng” Trung Quốc bằng những màn vỗ tay và cờ hoa, thì tại biển Đông, Bắc Kinh lại thản nhiên leo thang gây hấn.

Truyền thông Trung Quốc cùng lúc tung ra hình ảnh và video các nhóm lính của họ trương cờ tại bãi đá Hoài Ân (Sandy Cay) – một thực thể đang tranh chấp chủ quyền trong quần đảo Trường Sa.

Bãi đá Hoài Ân, vốn chỉ cách đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát chừng 4 hải lý, cũng nằm trong khu vực Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Thế nhưng, khác với sự nồng nhiệt dành cho lính Bắc Kinh tại Sài Gòn, nhà cầm quyền CSVN chỉ lên tiếng yếu ớt, rồi mặc cho Philippines và Trung Quốc giằng co lấn chiếm.

Giữa sự thụ động đó, người Việt hải ngoại không khỏi chua chát đặt câu hỏi: Đón lính ngoại bang vào nhà tung hô thì dễ, nhưng bảo vệ biển đảo của mình thì lại lặng im như thể không còn đất nước để gìn giữ.



đất Việt