duyanh
05-01-2025, 12:52 PM
Hai Việt kiều “nổ” có đường dây đi Nam Hàn, lừa đảo hơn 8 tỷ đồng
Không có công ty môi giới nào, không có chuyến bay lao động nào, và càng không có visa sang Nam Hàn. Tất cả chỉ là những lời hứa rỗng do hai Việt kiều – từng sống ở Nam Hàn – dựng lên để chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân Cần Thơ với giấc mơ đổi đời nơi xứ người.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/hai-viet-kieu-no-696x470.jpg
Ngày 29 Tháng Tư, Công An Cộng Sản Thành Phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thái Mộng Cầm, 38 tuổi, mang quốc tịch Nam Hàn, quê ở quận Bình Thủy, với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo điều tra, từ Tháng Tám năm 2023 đến nay, bà Cầm đã rao tin gian dối rằng mình có thể làm hồ sơ cho người Việt sang Nam Hàn làm việc theo visa E82, loại thị thực dành cho thân nhân bốn thế hệ của công dân Nam Hàn đang làm nông nghiệp. Dưới vỏ bọc “giúp đồng hương,” bà đã nhận tiền và hồ sơ của 349 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5 tỷ đồng (~$192,000).
Nộp tiền rồi chờ hoài không thấy xuất cảnh, các nạn nhân đã lần lượt tố cáo. Công an hiện kêu gọi những ai là bị hại hãy đến trình báo để mở rộng điều tra.
Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Trần Thanh Xuyên, 34 tuổi, cũng bị bắt hồi Tháng Giêng năm nay với thủ đoạn tương tự. Là cựu lao động từng sang Nam Hàn từ năm 2016, sau khi về nước, Xuyên mở nhà hàng buffet BBQ kiểu Hàn ở quận Thốt Nốt. Nhưng khi làm ăn lụn bại, Xuyên chuyển sang “buôn giấc mơ.”
Tự xưng là giám đốc công ty “Sky Earth” ở Bình Thuận, hắn dựng lên câu chuyện hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc để tuyển người lao động sang làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi, lương từ $1,500–$2,700/tháng. Để tăng độ tin cậy, Xuyên cho người giả làm nhân viên Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Sài Gòn, gọi điện phỏng vấn giả, bịa lý do trượt visa để vòi thêm tiền.
Không dừng ở đó, Xuyên thậm chí làm giả vé máy bay, ký “hợp đồng lao động” rồi cho người ký cam kết về thời điểm bay – tất cả đều là kịch bản tinh vi để kéo dài thời gian và trục lợi. Cuối cùng, 31 người sập bẫy, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng (~$118,000).
Hai vụ việc xảy ra chỉ cách nhau vài tháng, cùng một địa phương, cùng chiêu trò lừa đảo “visa đi Hàn Quốc,” cho thấy một thực trạng nhức nhối: người dân bị dắt mũi bằng chính ước mơ mưu sinh lương thiện.
Không có kẻ lừa đảo nào dễ hoạt động nếu thiếu niềm tin mù quáng từ người dân vào những giấc mơ xuất ngoại làm giàu. Nhưng cũng không có ai dễ dàng lừa gạt nhiều người đến vậy nếu không khai thác được tâm lý tuyệt vọng của những người cùng đường – nơi mà vài chục triệu đồng là cả gia tài.
đất Việt
Không có công ty môi giới nào, không có chuyến bay lao động nào, và càng không có visa sang Nam Hàn. Tất cả chỉ là những lời hứa rỗng do hai Việt kiều – từng sống ở Nam Hàn – dựng lên để chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân Cần Thơ với giấc mơ đổi đời nơi xứ người.
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/hai-viet-kieu-no-696x470.jpg
Ngày 29 Tháng Tư, Công An Cộng Sản Thành Phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thái Mộng Cầm, 38 tuổi, mang quốc tịch Nam Hàn, quê ở quận Bình Thủy, với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo điều tra, từ Tháng Tám năm 2023 đến nay, bà Cầm đã rao tin gian dối rằng mình có thể làm hồ sơ cho người Việt sang Nam Hàn làm việc theo visa E82, loại thị thực dành cho thân nhân bốn thế hệ của công dân Nam Hàn đang làm nông nghiệp. Dưới vỏ bọc “giúp đồng hương,” bà đã nhận tiền và hồ sơ của 349 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5 tỷ đồng (~$192,000).
Nộp tiền rồi chờ hoài không thấy xuất cảnh, các nạn nhân đã lần lượt tố cáo. Công an hiện kêu gọi những ai là bị hại hãy đến trình báo để mở rộng điều tra.
Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Trần Thanh Xuyên, 34 tuổi, cũng bị bắt hồi Tháng Giêng năm nay với thủ đoạn tương tự. Là cựu lao động từng sang Nam Hàn từ năm 2016, sau khi về nước, Xuyên mở nhà hàng buffet BBQ kiểu Hàn ở quận Thốt Nốt. Nhưng khi làm ăn lụn bại, Xuyên chuyển sang “buôn giấc mơ.”
Tự xưng là giám đốc công ty “Sky Earth” ở Bình Thuận, hắn dựng lên câu chuyện hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc để tuyển người lao động sang làm việc tại nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi, lương từ $1,500–$2,700/tháng. Để tăng độ tin cậy, Xuyên cho người giả làm nhân viên Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại Sài Gòn, gọi điện phỏng vấn giả, bịa lý do trượt visa để vòi thêm tiền.
Không dừng ở đó, Xuyên thậm chí làm giả vé máy bay, ký “hợp đồng lao động” rồi cho người ký cam kết về thời điểm bay – tất cả đều là kịch bản tinh vi để kéo dài thời gian và trục lợi. Cuối cùng, 31 người sập bẫy, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng (~$118,000).
Hai vụ việc xảy ra chỉ cách nhau vài tháng, cùng một địa phương, cùng chiêu trò lừa đảo “visa đi Hàn Quốc,” cho thấy một thực trạng nhức nhối: người dân bị dắt mũi bằng chính ước mơ mưu sinh lương thiện.
Không có kẻ lừa đảo nào dễ hoạt động nếu thiếu niềm tin mù quáng từ người dân vào những giấc mơ xuất ngoại làm giàu. Nhưng cũng không có ai dễ dàng lừa gạt nhiều người đến vậy nếu không khai thác được tâm lý tuyệt vọng của những người cùng đường – nơi mà vài chục triệu đồng là cả gia tài.
đất Việt