PDA

View Full Version : Người cha tự sát vì công lý, công an vẫn khởi tố ‘giết người’



giahamdzui
05-04-2025, 01:31 AM
Người cha tự sát vì công lý, công an vẫn khởi tố ‘giết người’





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-03-161932.jpg


Một người cha mất con trong uất nghẹn, nổ súng bắn kẻ gây tai nạn rồi tự sát. Nhưng thay vì khép lại bằng nỗi xót xa cho cả hai gia đình, chính quyền lại mở màn một màn kịch mới: khởi tố vụ án hình sự “giết người” dù thủ phạm đã chết, và thậm chí dò tìm “đồng phạm” – như thể cái chết chưa đủ để khép lại bi kịch.


Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, sống tại xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, vừa trở thành tâm điểm dư luận sau khi ông dùng súng bắn ông Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, người từng tông chết con gái ông – bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi – rồi quay súng vào chính mình. Vụ nổ súng diễn ra sáng 28 Tháng Tư, tại địa bàn Trà Ôn.

Ngay sau vụ việc gây rúng động, Công An Vĩnh Long nhanh chóng công bố quyết định khởi tố vụ án “giết người”, bất chấp việc ông Phúc đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Ông Trung, nạn nhân trong vụ nổ súng, hiện đang được điều trị tại Cần Thơ với tình trạng “ổn định”.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở hành động cuối cùng của ông Phúc, mà bắt nguồn từ chính cách cơ quan điều tra xử lý cái chết của bé Trân hồi Tháng Chín năm ngoái. Vụ tai nạn khiến cô bé 14 tuổi thiệt mạng, nhưng công an Trà Ôn không hề khởi tố vụ án, mà lại đổ lỗi cho nạn nhân – một quyết định khiến gia đình ông Phúc tuyệt vọng và công luận bất bình.


Giờ đây, sau khi mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát, công an không những khởi tố vụ án giết người, mà còn nhận lệnh từ Bộ Công An “làm rõ hành vi, động cơ, nguồn gốc súng, và có hay không đồng phạm” – tức mở đường cho khả năng vu khống những người thân quen của ông Phúc, hoặc bất kỳ ai có liên quan.

Như một phản ứng dây chuyền, Công An Vĩnh Long còn đăng đàn trên mạng xã hội cảnh cáo những ai chia sẻ hoặc bình luận về vụ việc, cho rằng đây là “cơ hội cho các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của đảng” và “làm phức tạp tình hình an ninh trật tự”.

Câu hỏi đặt ra: ai mới thực sự làm phức tạp tình hình?

Chi tiết đáng chú ý là, ban đầu, báo Tuổi Trẻ từng đề cập ông Nguyễn Văn Bảo Trung là “cháu của trưởng Công an huyện Trà Ôn” – ông Nguyễn Hoàng Văn. Nhưng không lâu sau, dòng chữ này bị xóa không dấu vết. Khi được hỏi, ông Văn vội vàng phủ nhận có quan hệ máu mủ gì với người tài xế từng gây ra cái chết của bé Trân.

Trong một xã hội mà nhà cầm quyền luôn miệng tuyên bố “thượng tôn pháp luật”, người dân vẫn phải tự đi tìm công lý cho con em mình, vì hệ thống vốn được lập ra để bảo vệ lại quay lưng. Và khi họ không còn lựa chọn nào khác, họ bị gán mác “phạm pháp” – rồi trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra kiểu trấn áp hơn là thực thi công lý.




Đất Việt