duyanh
05-11-2025, 01:27 PM
Bé trai 10 tháng tuổi chết tại nhà trẻ, bị đổ vấy ‘có cồn trong máu’
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Gần nửa năm sau vụ con trai chết bất thường ở nhà trẻ không được cấp phép, một ông ở tỉnh Tiền Giang vẫn đang tìm công lý cho đứa con bị kết luận “có cồn trong máu.”
Theo báo VietNamNet hôm 10 Tháng Năm, trong sự việc xảy ra vào ngày 16 Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Đỗ Sơn, 42 tuổi, ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, chở con trai, bé ĐLMC, 10 tháng tuổi, đến nhà trẻ không được cấp phép của bà Bùi Thị Hồng, gần đó.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Be-trai-Tien-Giang-chet-1.jpg
Lối vào nhà trẻ không được cấp phép của bà Bùi Thị Hồng ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. (Hình: VietNamNet)
“Gửi con xong, vợ chồng tôi đi làm. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, vợ tôi nhận được cuộc gọi từ cơ sở giữ trẻ, báo tin con trai tôi gặp tai nạn. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy bé đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu sống,” ông Sơn kể.
Ông Sơn cùng con ruột bà Hồng đưa bé C. đi cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhưng bé thiệt mạng trên đường.
Trước khi xảy ra sự việc, người con dâu bà Hồng hai lần cho bé C. uống sữa bột M* do gia đình mang đến.
Kết quả giảo nghiệm tử thi tại Tiền Giang cho rằng bé C. chết do “suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Có tìm thấy Ethanol [cồn] trong máu với hàm lượng 96.78 mg mỗi 100 ml và không tìm thấy chất độc khác.”
Sau khi ông Sơn tố cáo bà Bùi Thị Hồng, đến giữa Tháng Tư, Công An Tiền Giang thông báo “tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin” do đã yêu cầu Trung Tâm Pháp Y Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả.
Ông Sơn cho rằng quyết định này “không hợp lý” vì con trai ông “hoàn toàn khỏe mạnh trước khi đem đi gửi,” thi thể bé C. “tím tái, có vết thương trên trán,” và kết luận pháp y chưa rõ ràng về chi tiết “có Ethanol trong máu.”
Ông Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc Công An Tiền Giang, cho biết đã phục hồi điều tra về cái chết của bé C nhưng chưa có kết quả.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Be-trai-Tien-Giang-chet-2.jpg
Ông Đỗ Sơn, cha của bé ĐLMC. (Hình: VietNamNet)
Trước vụ này, hồi năm 2022, dư luận từng phẫn nộ về vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy xe gắn máy bị ông Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, thiếu tá Trung Đoàn Không Quân 937 đóng tại tỉnh Ninh Thuận, lái xe hơi tông chết nhưng thiếu nữ bị đổ vấy “có nồng độ cồn trong máu.”
Sau đó, nhà chức trách thông báo cho cha mẹ nạn nhân rằng “nồng độ cồn trong máu thi thể là 0.79 mg mỗi 100 ml,” ám chỉ vụ tai nạn xảy ra vì nạn nhân có chất cồn chứ không phải do ông Minh gây ra.
Do công luận liên tiếp gia tăng áp lực và gia đình em Hoàng Anh kiên trì đòi công lý cho con gái, đến Tháng Tư năm ngoái, bị cáo Minh mới bị kết án 14 tháng tù.
Theo báo Tiền Phong, bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa nhận định bị cáo Hoàng Văn Minh “có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, từng được trao huy chương ‘Chiến Sĩ Vẻ Vang’.” (N.H.K)
TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Gần nửa năm sau vụ con trai chết bất thường ở nhà trẻ không được cấp phép, một ông ở tỉnh Tiền Giang vẫn đang tìm công lý cho đứa con bị kết luận “có cồn trong máu.”
Theo báo VietNamNet hôm 10 Tháng Năm, trong sự việc xảy ra vào ngày 16 Tháng Mười Hai năm ngoái, ông Đỗ Sơn, 42 tuổi, ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, chở con trai, bé ĐLMC, 10 tháng tuổi, đến nhà trẻ không được cấp phép của bà Bùi Thị Hồng, gần đó.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Be-trai-Tien-Giang-chet-1.jpg
Lối vào nhà trẻ không được cấp phép của bà Bùi Thị Hồng ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. (Hình: VietNamNet)
“Gửi con xong, vợ chồng tôi đi làm. Đến khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, vợ tôi nhận được cuộc gọi từ cơ sở giữ trẻ, báo tin con trai tôi gặp tai nạn. Khi tôi chạy đến nơi thì thấy bé đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu sống,” ông Sơn kể.
Ông Sơn cùng con ruột bà Hồng đưa bé C. đi cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhưng bé thiệt mạng trên đường.
Trước khi xảy ra sự việc, người con dâu bà Hồng hai lần cho bé C. uống sữa bột M* do gia đình mang đến.
Kết quả giảo nghiệm tử thi tại Tiền Giang cho rằng bé C. chết do “suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Có tìm thấy Ethanol [cồn] trong máu với hàm lượng 96.78 mg mỗi 100 ml và không tìm thấy chất độc khác.”
Sau khi ông Sơn tố cáo bà Bùi Thị Hồng, đến giữa Tháng Tư, Công An Tiền Giang thông báo “tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin” do đã yêu cầu Trung Tâm Pháp Y Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả.
Ông Sơn cho rằng quyết định này “không hợp lý” vì con trai ông “hoàn toàn khỏe mạnh trước khi đem đi gửi,” thi thể bé C. “tím tái, có vết thương trên trán,” và kết luận pháp y chưa rõ ràng về chi tiết “có Ethanol trong máu.”
Ông Nguyễn Văn Lộc, phó giám đốc Công An Tiền Giang, cho biết đã phục hồi điều tra về cái chết của bé C nhưng chưa có kết quả.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Be-trai-Tien-Giang-chet-2.jpg
Ông Đỗ Sơn, cha của bé ĐLMC. (Hình: VietNamNet)
Trước vụ này, hồi năm 2022, dư luận từng phẫn nộ về vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy xe gắn máy bị ông Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, thiếu tá Trung Đoàn Không Quân 937 đóng tại tỉnh Ninh Thuận, lái xe hơi tông chết nhưng thiếu nữ bị đổ vấy “có nồng độ cồn trong máu.”
Sau đó, nhà chức trách thông báo cho cha mẹ nạn nhân rằng “nồng độ cồn trong máu thi thể là 0.79 mg mỗi 100 ml,” ám chỉ vụ tai nạn xảy ra vì nạn nhân có chất cồn chứ không phải do ông Minh gây ra.
Do công luận liên tiếp gia tăng áp lực và gia đình em Hoàng Anh kiên trì đòi công lý cho con gái, đến Tháng Tư năm ngoái, bị cáo Minh mới bị kết án 14 tháng tù.
Theo báo Tiền Phong, bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa nhận định bị cáo Hoàng Văn Minh “có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, từng được trao huy chương ‘Chiến Sĩ Vẻ Vang’.” (N.H.K)