giahamdzui
05-11-2025, 11:24 PM
Đốt nhà trọ ở Sài Gòn do ‘ghen tuông,’ 3 người chết
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau vụ cháy nhà trọ khiến ba người thiệt mạng tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, nhà chức trách xác nhận rằng đây là vụ đốt nhà do ghen tuông và nghi can Huỳnh Minh Trung bị bắt.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Năm, danh tính ba người chết là bà NTT, 48 tuổi, con trai bà T. là HAD, 23 tuổi, và ông NVH.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Dot-nha-Thu-Duc-1.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường tại căn nhà cháy ở phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)
Hồ sơ của công an cho hay, bà T. quen nghi can Huỳnh Minh Trung, 43 tuổi, ở tỉnh Bình Phước, nhưng cả hai thường xuyên cãi nhau nên không sống chung.
Vào 9 giờ sáng 10 Tháng Năm, nghi can Trung từ nhà tại tỉnh Bình Phước chạy xe gắn máy, chở theo hai can xăng tổng cộng 7 lít, đến nhà trọ của bà T. ở phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức.
Tại đây nghi can Trung thấy ông H. đang sửa nhà cho bà T. nên xảy ra lớn tiếng với ông này. Nghi can Trung dùng can xăng tạt vào phòng và châm lửa đốt khiến bà T. và ông H. thiệt mạng ngay tại hiện trường, còn anh D. chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đốt nhà, nghi can Trung bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến đêm cùng ngày, nghi can bị bắt trong tình trạng bị phỏng vùng mặt, tay, chân, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Trong một vụ án mạng tương tự, theo báo Công An Nhân Dân hồi Tháng Giêng, bị cáo Lê Công Hầu, 61 tuổi, quê Bến Tre, bị Tòa Án TP.HCM kết án tử hình với cáo buộc đốt nhà người tình khiến hai nạn nhân thiệt mạng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Dot-nha-Thu-Duc-2.jpg
Nghi can Huỳnh Minh Trung (phải) lúc bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Hầu quen bà KTTL. từ năm 2011. Đến năm 2021, bà L. đòi chia tay. Nghi ngờ bà L. có người khác, bị cáo Hầu nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa bà này.
Hồi đầu Tháng Sáu, 2022, bị cáo Hầu nảy sinh ý định đốt nhà bà L. nên mua 3 can xăng loại 20 lít. Nam bị cáo đến nhà bà L. tại phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức nhưng bà này không có ở nhà nên ông ta đi về, giấu xăng tại nhà ở Bến Tre. Khoảng 1 giờ sáng ngày 25 Tháng Sáu cùng năm, bị cáo Hầu quay lại nhà bà L. đổ ba can xăng qua khe cửa và châm lửa.
Thời điểm đó, trong nhà có bà L. và năm người khác, gồm một đứa bé 6 tuổi, đang ngủ. Vụ đốt nhà khiến hai đứa con gái của bà L. thiệt mạng.
Sau khi phóng hỏa, Hầu trốn về quê Bến Tre và bị bắt giữ tại đây. (N.H.K)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau vụ cháy nhà trọ khiến ba người thiệt mạng tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, nhà chức trách xác nhận rằng đây là vụ đốt nhà do ghen tuông và nghi can Huỳnh Minh Trung bị bắt.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Năm, danh tính ba người chết là bà NTT, 48 tuổi, con trai bà T. là HAD, 23 tuổi, và ông NVH.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Dot-nha-Thu-Duc-1.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường tại căn nhà cháy ở phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)
Hồ sơ của công an cho hay, bà T. quen nghi can Huỳnh Minh Trung, 43 tuổi, ở tỉnh Bình Phước, nhưng cả hai thường xuyên cãi nhau nên không sống chung.
Vào 9 giờ sáng 10 Tháng Năm, nghi can Trung từ nhà tại tỉnh Bình Phước chạy xe gắn máy, chở theo hai can xăng tổng cộng 7 lít, đến nhà trọ của bà T. ở phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức.
Tại đây nghi can Trung thấy ông H. đang sửa nhà cho bà T. nên xảy ra lớn tiếng với ông này. Nghi can Trung dùng can xăng tạt vào phòng và châm lửa đốt khiến bà T. và ông H. thiệt mạng ngay tại hiện trường, còn anh D. chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đốt nhà, nghi can Trung bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến đêm cùng ngày, nghi can bị bắt trong tình trạng bị phỏng vùng mặt, tay, chân, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.
Trong một vụ án mạng tương tự, theo báo Công An Nhân Dân hồi Tháng Giêng, bị cáo Lê Công Hầu, 61 tuổi, quê Bến Tre, bị Tòa Án TP.HCM kết án tử hình với cáo buộc đốt nhà người tình khiến hai nạn nhân thiệt mạng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Dot-nha-Thu-Duc-2.jpg
Nghi can Huỳnh Minh Trung (phải) lúc bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)
Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Hầu quen bà KTTL. từ năm 2011. Đến năm 2021, bà L. đòi chia tay. Nghi ngờ bà L. có người khác, bị cáo Hầu nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa bà này.
Hồi đầu Tháng Sáu, 2022, bị cáo Hầu nảy sinh ý định đốt nhà bà L. nên mua 3 can xăng loại 20 lít. Nam bị cáo đến nhà bà L. tại phường Bình Trưng Tây, Thủ Đức nhưng bà này không có ở nhà nên ông ta đi về, giấu xăng tại nhà ở Bến Tre. Khoảng 1 giờ sáng ngày 25 Tháng Sáu cùng năm, bị cáo Hầu quay lại nhà bà L. đổ ba can xăng qua khe cửa và châm lửa.
Thời điểm đó, trong nhà có bà L. và năm người khác, gồm một đứa bé 6 tuổi, đang ngủ. Vụ đốt nhà khiến hai đứa con gái của bà L. thiệt mạng.
Sau khi phóng hỏa, Hầu trốn về quê Bến Tre và bị bắt giữ tại đây. (N.H.K)