PDA

View Full Version : Livestream Bêu Riếu, Lăng Mạ Trên Mạng Xã Hội Bị Ở Tù



duyanh
05-12-2025, 04:04 PM
Livestream Bêu Riếu, Lăng Mạ Trên Mạng Xã Hội Bị Ở Tù




https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-11-061132.jpg

VIỆT NAM – Chỉ vài phút livestream, vài lời lẽ tung ra từ Facebook cá nhân, những nhân vật tưởng chừng “vô danh” đã phải đối mặt với pháp luật. Hai vụ việc điển hình từ Cà Mau và Hà Nội cho thấy rõ mặt trái nguy hiểm của mạng xã hội khi bị biến thành công cụ bêu riếu, xúc phạm và trả đũa cá nhân – với hậu quả không chỉ là hình ảnh, mà là danh dự, sức khỏe tinh thần và cả án hình sự.

Tại Cà Mau, ông Trần Phước Khởi, 43 tuổi, chủ tài khoản Facebook “Phước Thiện” – người nổi tiếng trong cộng đồng địa phương với các hoạt động phát gạo, áo quan cho người nghèo – vừa bị Công an tỉnh xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì đăng tải đoạn video có nội dung được cho là xúc phạm danh dự người khác.

Trong video phát trực tiếp dài 18 phút hôm 12 Tháng Tư, ông Khởi phỏng vấn một người đàn ông hành nghề đạo tỳ, tự xưng là “thần chết,” liên tục réo tên ông Lê Thanh Hải – một người dân cùng tỉnh – để chửi bới, hăm dọa, thóa mạ bằng những lời lẽ được mô tả là “tiêu cực, độc địa.” Sau đó, video này tiếp tục được chia sẻ vào nhiều nhóm Facebook, gây phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Khi bị công an xử lý, ông Khởi biện minh rằng người trong video không nhắc cụ thể ông Lê Thanh Hải “nào” và rằng clip chỉ là cuộc phỏng vấn “ngẫu nhiên.” Tuy nhiên, phía bị hại cho rằng đoạn clip này đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống gia đình họ.

Trong khi đó, tại Hà Nội, vụ việc của hai chị em Hoàng Phương Anh và Hoàng Mai Anh tại quận Thanh Xuân thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cả hai bị khởi tố hình sự vì phát livestream bêu riếu đời tư của bà M., một người họ hàng, trên mạng xã hội. Dù từng ngồi lại giảng hòa, đôi bên vẫn “bóng gió” về nhau trên Facebook, cho đến khi căng thẳng bùng nổ thành lời kêu gọi tẩy chay, tiết lộ bí mật cá nhân, và đưa hình ảnh người khác lên mạng trái phép.

Theo lời bà M., hành vi của hai chị em này khiến bà rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ hãi, mất kiểm soát cuộc sống. Hành vi của Hoàng Mai Anh được xác định là “giúp sức” – từ việc thu thập hình ảnh đến chia sẻ các nội dung mang tính xúc phạm.

Hai vụ việc từ hai đầu đất nước nhưng có một điểm chung: biến mạng xã hội thành công cụ “đấu tố cá nhân,” tung hô cái tôi và tấn công danh dự người khác. Những hành vi này, từ lâu vốn chỉ là “chuyện khẩu chiến,” giờ đang dần bước vào vùng nguy hiểm: vi phạm pháp luật hình sự, đối mặt với án tù hoặc xử phạt nghiêm khắc.

Mạng xã hội không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Khi “treo miệng lên mạng,” người dùng cũng đồng thời treo cả trách nhiệm cá nhân và pháp lý. Sự thiếu kiềm chế, sự dễ dãi với ngôn từ, và lối “giải quyết ân oán” công khai qua livestream, đang biến những trang Facebook cá nhân thành… chứng cứ buộc tội.



Đất Việt