PDA

View Full Version : Cán bộ ngành giáo dục Việt Nam liên tiếp vướng bê bối đạo đức



duyanh
05-15-2025, 12:20 PM
Cán bộ ngành giáo dục Việt Nam liên tiếp vướng bê bối đạo đức





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/can-bo-nghang-giao-duc-696x470.jpg

Không chỉ bị công luận đặt câu hỏi về năng lực, ngành giáo dục dưới sự quản lý của Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gần đây lại tiếp tục khiến dư luận rúng động bởi những vụ tai tiếng liên quan đến đạo đức và hành vi lệch chuẩn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trường học.

Hôm 14 Tháng Năm, tại thành phố Huế, Ban Thường Vụ Quận Ủy Thuận Hóa đã công bố quyết định kỷ luật bà Dương Thị Thúy – phó hiệu trưởng trường Mầm Non Phú Thanh kiêm phó bí thư chi bộ đảng – vì có “quan hệ nam nữ không trong sáng” với một công chức đã có gia đình.

Dù từng bị nhắc nhở, bà Thúy vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bất chính với ông HTN, công tác tại thị xã Hương Thủy. Vi phạm này, theo cơ quan chức năng, đã “gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người khác và uy tín tổ chức đảng nơi công tác.” Hình thức kỷ luật là cách chức phó bí thư chi bộ của bà Thúy.

Vụ việc diễn ra không lâu sau một bê bối khác tại tỉnh An Giang. Ngày 13 Tháng Năm, ông Võ Thành Dũng – hiệu trưởng trường tiểu học A Quốc Thái, huyện An Phú – bị Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy An Phú kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì hàng loạt hành vi quấy rối nữ giáo viên.


Theo báo Thanh Niên trong nước, ông Dũng bị tố đã nhắn tin sàm sỡ, gạ gẫm tình cảm với nhiều giáo viên, trong đó đa phần là người đã có gia đình. Những hành vi đó không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nội bộ ngành mà còn khiến phụ huynh học sinh mất lòng tin vào đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Vụ việc bị phanh phui nhờ đơn tố cáo của cô L.T.P., 35 tuổi – giáo viên tại trường – người cho biết bản thân từng bị ông hiệu trưởng sờ soạng trong phòng làm việc và liên tục nhắn tin quấy rối suốt từ Tháng Bảy năm ngoái đến Tháng Tư năm nay.

Trong lời kể đầy phẫn nộ, cô P. cho biết hôm 11 Tháng Mười Một, 2023, ông Dũng đã mời cô vào phòng làm việc “ăn sáng,” rồi bất ngờ bày tỏ tình cảm và có hành vi động chạm đến vùng nhạy cảm. Sau khi bị cô phản kháng quyết liệt, ông này còn buông lời đe dọa.

“Lúc đó tôi hoảng sợ vô cùng, chạy khỏi trường và phải đến nhà một đồng nghiệp nhờ giúp,” cô P. kể lại.


Chuỗi bê bối này tiếp tục đặt ra câu hỏi nhức nhối: Khi những người được giao trọng trách giáo dục trẻ thơ lại liên tiếp vi phạm đạo đức, tổn hại đến danh dự ngành và gây bất ổn trong môi trường học đường, liệu cơ chế tuyển chọn, giám sát cán bộ của Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có đang để lọt những kẻ không đủ tư cách vào ghế lãnh đạo?



Đất Việt