Nhập Vào

View Full Version : Cô Dâu Việt và Cú Sốc Bán Dâm Cho 600 Người Ở Nam Hàn



duyanh
05-17-2025, 01:21 PM
Cô Dâu Việt và Cú Sốc Bán Dâm Cho 600 Người Ở Nam Hàn





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/th.jpg

Một câu chuyện gây chấn động đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và truyền thông Nam Hàn từ ngày 16 Tháng Năm: một người chồng ở thành phố Namyangju-si, tỉnh Gyeonggi-do, công khai tố cáo vợ mình – một cô gái Việt Nam – bán dâm cho hơn 600 người đàn ông ngay tại quốc gia mà cô mới định cư chưa đầy một năm.


Thông tin được các trang tin Nam Hàn như Mk.co.kr, News.mt.co.kr, Donga.com đồng loạt đăng tải, dù danh tính của người chồng, 42 tuổi, và người vợ, 23 tuổi, gốc Hải Phòng, đều được giấu kín.

Câu chuyện bắt đầu từ Tháng Chín, 2022, khi người đàn ông Nam Hàn tìm đến một công ty môi giới hôn nhân quốc tế. Trong số 15 phụ nữ Việt Nam được giới thiệu, ông chọn cô gái đến từ Hải Phòng vì cô nói tiếng Hàn lưu loát hơn các ứng viên khác. Đám cưới được tổ chức nhanh chóng tại Việt Nam và đến Tháng Ba, 2023, cô gái chính thức sang Nam Hàn sinh sống với tư cách vợ hợp pháp.

Tưởng như cuộc hôn nhân xuyên biên giới này sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng chỉ bảy tháng sau, mọi thứ sụp đổ. Cô vợ trẻ đột ngột than phiền bị đau bụng dưới và được bác sĩ phụ khoa chẩn đoán mắc bốn căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Người chồng sau đó cũng được xác nhận nhiễm bệnh. Sự thật bắt đầu lộ diện từ đây.

Ban đầu, ông chồng nghi ngờ do thấy giấy khám sức khỏe của vợ khi làm thủ tục định cư trước đó hoàn toàn không đề cập đến các bệnh trên. Kèm theo đó là những lời nói dối về chuyện “ngủ lại nhà chị gái” – thực chất là đi ngoại tình. Từ nghi ngờ, người chồng tự đến cơ sở giải trí nơi vợ mình làm việc và không khỏi sốc khi phát hiện trong sổ chấm công nội bộ, vợ ông đã bán dâm cho khoảng 600 lượt khách nam.

Theo tài liệu, người phụ nữ này làm việc sáu ngày mỗi tuần, từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, bắt đầu từ Tháng Năm năm ngoái – tức chỉ hai tháng sau khi đặt chân đến Nam Hàn – cho đến khi bị phát giác.

Không chần chừ, người chồng đệ đơn ly hôn và yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện vỡ lở, cô dâu Việt lập tức cắt đứt liên lạc, rời khỏi nhà và hiện vẫn chưa rõ tung tích.


“Tôi không thể im lặng dù đau đớn. Nếu cô ấy tiếp tục sống ở đây, chắc chắn sẽ còn những người khác trở thành nạn nhân như tôi,” người chồng chia sẻ với báo chí. Ông cho biết từng tận mắt thấy vợ mình giả làm du học sinh để tiếp cận các nam sinh viên Nam Hàn tại thư viện mà không hiểu mục đích thực sự phía sau hành vi đó.

Câu chuyện này đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ không chỉ với cá nhân người vợ, mà còn kéo theo nhiều tranh cãi về vai trò của các công ty môi giới hôn nhân xuyên quốc gia – nơi đã biến các mối quan hệ vợ chồng thành những hợp đồng đầy rủi ro, nhất là trong bối cảnh nhiều phụ nữ Việt bị đẩy vào cuộc sống đầy bi kịch tại xứ người.

Trong lúc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn làm ngơ trước hàng loạt vụ việc tương tự từng bị phanh phui, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ bảo vệ hình ảnh phụ nữ Việt, và ai sẽ chịu trách nhiệm trước những cuộc đời vỡ vụn sau những tấm visa hôn nhân như thế này?


Đất Việt