duyanh
05-19-2025, 12:06 PM
Cán Bộ Công An Bị Lừa Hàng Tỷ Đồng Vì… Tin Người “Chạy Án”
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/pho-di-bo-696x460.jpg
Một vụ án vừa được công bố tại Sài Gòn khiến dư luận dở khóc dở cười: ba cán bộ công an – từng công tác tại Công An Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 – đã bị lừa mất 2.1 tỷ đồng (hơn 81,000 Mỹ kim) sau khi dính vào một vụ nhận hối lộ, rồi lại quay sang nhờ người ngoài… “chạy án.”
Theo kết luận điều tra do báo VietNamNet loan ngày 17 Tháng Năm, ba người trong cuộc gồm bà Nguyễn Thủy – nguyên phó trưởng Công An phường, cùng hai thuộc cấp là ông Nguyễn Thành Luân và ông Nguyễn Võ Danh. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, khi ông Luân cùng nhân viên dân phòng bắt giữ một nghi can tên Phan Đức Minh vì tàng trữ ma túy.
Tại trụ sở công an, nghi can Minh đề nghị “lo tiền” để được thả. Sau khi ông Luân trao đổi với cấp trên là bà Thủy, bà này chỉ buông một câu lạnh lùng: “Giúp được thì giúp.” Kết quả là nghi can Minh thương lượng với ông Danh, cán bộ trực ban, và chốt giá “lót tay” 50 triệu đồng (gần 2,000 đô). Minh sau đó đi vay thêm 40 triệu đồng để đủ số tiền, rồi các cán bộ chia nhau khoản này.
Không rõ bằng cách nào vụ nhận hối lộ bị lộ ra, nhưng đến Tháng Hai, 2023, hai người là Luân và Danh đã bị cho ngưng việc. Từ đây, bi hài kịch bắt đầu: thay vì đối mặt pháp luật một cách minh bạch, bà Thủy quyết định tìm đường “chạy án” bằng cách nhờ bà Phan Thị Thúy – một chủ tiệm spa – mà bà tin là “có quen biết rộng trong ngành.”
Bà Thúy nhanh chóng ra giá 30,000 đô để “lo việc” – và bà Thủy cùng hai thuộc cấp liền gom tiền đưa đủ. Nhưng thay vì được “gỡ án,” cả ba người rơi vào bẫy lừa. Không những chẳng có ai “giúp” gì, mà họ còn bị chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, ba cán bộ công an đã đưa cho bà chủ tiệm spa số tiền lên đến 2.1 tỷ đồng.
Vụ việc không chỉ phơi bày sự tha hóa trong nội bộ lực lượng công an mà còn hé lộ một thực trạng nhức nhối: những người nắm giữ pháp luật lại sẵn sàng đi đêm, móc nối, và thậm chí trở thành nạn nhân của chính những chiêu trò mà họ từng xử lý. Câu chuyện “công an bị lừa vì tin người chạy án” giờ đây trở thành trò cười chua chát trên mạng xã hội.
Người dân đặt câu hỏi: nếu không bị phát hiện, liệu vụ hối lộ sẽ chìm xuồng? Và nếu không bị lừa, liệu những cán bộ này có tiếp tục nhờ những “mối quan hệ ngầm” để thoát tội? Khi người thi hành pháp luật cũng tìm cách né tránh pháp luật, ai còn có thể tin vào công lý ở một đất nước như vậy?
Một chuyện thật như đùa – nhưng lại là bức tranh trần trụi về sự mục ruỗng trong guồng máy của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/pho-di-bo-696x460.jpg
Một vụ án vừa được công bố tại Sài Gòn khiến dư luận dở khóc dở cười: ba cán bộ công an – từng công tác tại Công An Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 – đã bị lừa mất 2.1 tỷ đồng (hơn 81,000 Mỹ kim) sau khi dính vào một vụ nhận hối lộ, rồi lại quay sang nhờ người ngoài… “chạy án.”
Theo kết luận điều tra do báo VietNamNet loan ngày 17 Tháng Năm, ba người trong cuộc gồm bà Nguyễn Thủy – nguyên phó trưởng Công An phường, cùng hai thuộc cấp là ông Nguyễn Thành Luân và ông Nguyễn Võ Danh. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 Tháng Mười Một, 2022, khi ông Luân cùng nhân viên dân phòng bắt giữ một nghi can tên Phan Đức Minh vì tàng trữ ma túy.
Tại trụ sở công an, nghi can Minh đề nghị “lo tiền” để được thả. Sau khi ông Luân trao đổi với cấp trên là bà Thủy, bà này chỉ buông một câu lạnh lùng: “Giúp được thì giúp.” Kết quả là nghi can Minh thương lượng với ông Danh, cán bộ trực ban, và chốt giá “lót tay” 50 triệu đồng (gần 2,000 đô). Minh sau đó đi vay thêm 40 triệu đồng để đủ số tiền, rồi các cán bộ chia nhau khoản này.
Không rõ bằng cách nào vụ nhận hối lộ bị lộ ra, nhưng đến Tháng Hai, 2023, hai người là Luân và Danh đã bị cho ngưng việc. Từ đây, bi hài kịch bắt đầu: thay vì đối mặt pháp luật một cách minh bạch, bà Thủy quyết định tìm đường “chạy án” bằng cách nhờ bà Phan Thị Thúy – một chủ tiệm spa – mà bà tin là “có quen biết rộng trong ngành.”
Bà Thúy nhanh chóng ra giá 30,000 đô để “lo việc” – và bà Thủy cùng hai thuộc cấp liền gom tiền đưa đủ. Nhưng thay vì được “gỡ án,” cả ba người rơi vào bẫy lừa. Không những chẳng có ai “giúp” gì, mà họ còn bị chiếm đoạt tiền. Tổng cộng, ba cán bộ công an đã đưa cho bà chủ tiệm spa số tiền lên đến 2.1 tỷ đồng.
Vụ việc không chỉ phơi bày sự tha hóa trong nội bộ lực lượng công an mà còn hé lộ một thực trạng nhức nhối: những người nắm giữ pháp luật lại sẵn sàng đi đêm, móc nối, và thậm chí trở thành nạn nhân của chính những chiêu trò mà họ từng xử lý. Câu chuyện “công an bị lừa vì tin người chạy án” giờ đây trở thành trò cười chua chát trên mạng xã hội.
Người dân đặt câu hỏi: nếu không bị phát hiện, liệu vụ hối lộ sẽ chìm xuồng? Và nếu không bị lừa, liệu những cán bộ này có tiếp tục nhờ những “mối quan hệ ngầm” để thoát tội? Khi người thi hành pháp luật cũng tìm cách né tránh pháp luật, ai còn có thể tin vào công lý ở một đất nước như vậy?
Một chuyện thật như đùa – nhưng lại là bức tranh trần trụi về sự mục ruỗng trong guồng máy của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.
Đất Việt