Nhập Vào

View Full Version : Mỹ phẩm “Made in Korea” trôi nổi: Hàng ngàn lọ bị tịch thu, nhiều năm sản xuất lậu



duyanh
06-03-2025, 01:09 PM
Mỹ phẩm “Made in Korea” trôi nổi: Hàng ngàn lọ bị tịch thu, nhiều năm sản xuất lậu






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/my-pham-gia-696x478.jpg

Hai vụ phát hiện và tịch thu hơn 10,000 lọ mỹ phẩm giả tại Hà Nội và Khánh Hòa một lần nữa hé lộ sự nhức nhối trong thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam – nơi mà hàng giả, hàng nhái, hàng “mác ngoại” nhưng không rõ nguồn gốc đang được sản xuất, phân phối công khai trong nhiều năm trời dưới sự làm ngơ của nhà chức trách Cộng Sản.

Tại Hà Nội, lực lượng Công An vào cuối Tháng Năm đã ập vào kho hàng của cơ sở Dược Mỹ Phẩm Ngân Korea, toạ lạc tại huyện Gia Lâm, tịch thu hơn 5,000 lọ kem dưỡng da và dung dịch tẩy tế bào chết in nhãn “Made in Korea.” Dù dán mác hàng Hàn Quốc, kèm tem chống giả và bao bì bắt mắt, nhưng toàn bộ số hàng không có bất kỳ giấy tờ nhập khẩu, hóa đơn hay chứng từ hợp lệ nào.

Theo báo Dân Trí hôm 1 Tháng Sáu, chủ cơ sở thừa nhận số mỹ phẩm trên được “thu mua trôi nổi trên thị trường” mà không rõ nguồn gốc, đồng thời cũng chưa từng đăng ký kinh doanh. Trị giá toàn bộ lô hàng bị tịch thu lên tới hơn 2.1 tỷ đồng, tương đương gần 81,000 đô la.

Trong khi đó, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công an phát hiện tại nhà riêng của bà Hồ Thị Dung Thoa một “xưởng sản xuất” mỹ phẩm trái phép, với hơn 6,000 lọ thành phẩm, hàng ngàn vỏ hộp, tem mác, và nguyên liệu không rõ xuất xứ.

Đáng chú ý, lô hàng mỹ phẩm giả này mô phỏng nhiều thương hiệu Thái Lan nổi tiếng, nhưng cũng mang nhãn “chống hàng giả” để đánh lừa người tiêu dùng. Bà Thoa được xác định đã tự pha trộn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, hoặc đặt hàng từ Sài Gòn, sau đó dán nhãn và phân phối dưới tên của mình.

Dù đã hoạt động từ năm 2016, nhưng cơ sở của bà Thoa hoàn toàn không đăng ký kinh doanh, cũng không kê khai hay nộp thuế. Trong vòng vài tháng đầu năm 2025, bà đã bán ra hơn 26,000 lọ mỹ phẩm, thu về ít nhất 3 tỷ đồng (tương đương 115,000 đô la).

Với những hành vi này, bà Thoa đang bị công an Khánh Hòa cáo buộc tội “sản xuất, buôn bán hàng giả.”

Hai vụ việc trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên “thị trường mỹ phẩm Việt Nam,” nơi mà các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp được gắn mác “ngoại” để lấy lòng tin người tiêu dùng, nhưng phần lớn đều có nguồn gốc mập mờ, không qua kiểm định y tế.

Điều khiến dư luận bức xúc là những hoạt động sai phạm quy mô lớn như vậy lại tồn tại suốt nhiều năm mà không bị phát hiện – hoặc bị bỏ qua – cho đến khi bị phanh phui bởi báo chí.

Trong một thị trường thiếu kiểm soát và lỏng lẻo như hiện nay, người tiêu dùng không chỉ bị móc túi bởi hàng nhái giá cao, mà còn đối mặt với nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng từ các sản phẩm mỹ phẩm không rõ thành phần, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh và không được giám sát.

Đặt câu hỏi: trong bao lâu nữa thì những “xưởng mỹ phẩm lậu” như của bà Thoa mới bị dẹp bỏ thực sự? Hay đây lại chỉ là đợt ra quân theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” mà Cộng Sản Việt Nam lâu nay vẫn làm để đối phó dư luận?




Đất Việt