PDA

View Full Version : TikToker quảng cáo buffet ốc ở Phú Yên làm nhiều khách đến ăn nhập viện



duyanh
06-06-2025, 12:41 PM
TikToker quảng cáo buffet ốc ở Phú Yên làm nhiều khách đến ăn nhập viện






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/an-buffet-696x437.jpg

PHÚ YÊN – Một buổi ăn buffet ốc giá rẻ được quảng cáo rầm rộ trên TikTok đã biến thành ác mộng với nhiều thực khách, khi hàng loạt người phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm, trong đó có cả những người bất tỉnh tại nhà vệ sinh sau nhiều giờ nôn ói, tiêu chảy.

Sự việc xảy ra tại quán buffet ốc PĐV chi nhánh 3, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo thông tin từ Trung Tâm Y Tế Thị Xã Đông Hòa hôm 4 Tháng Sáu, hiện có ít nhất bảy người đang được điều trị vì ngộ độc thực phẩm, trong đó sáu người thuộc cùng một gia đình. Toàn bộ nhóm này đã dùng bữa tại nhà hàng vào chiều ngày 2 Tháng Sáu, sau khi xem clip giới thiệu trên TikTok của một tài khoản địa phương.

“Cả nhà tôi có chín người đi ăn. Về đến nhà thì bảy người lớn bắt đầu có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy, đau bụng. Hai đứa nhỏ không ăn thì may mắn không bị gì,” bà Trương Thị Băng Tâm (41 tuổi, thị xã Đông Hòa) kể lại. Các món được phục vụ bao gồm ốc các loại, lẩu hải sản, hàu sống – và giá trọn gói chỉ 140,000 đồng (khoảng $5.30) mỗi người.

Trường hợp nghiêm trọng nhất là cô Nguyễn Thị Bích Vân (35 tuổi), người được gia đình đưa đi cấp cứu khi ngất xỉu trong nhà vệ sinh sau nhiều lần nôn mửa, tiêu chảy không dứt. Cô Vân cho biết cả gia đình bảy người của cô đều bị đau bụng sau bữa ăn tại quán PĐV, nhưng chỉ mình cô phải nhập viện.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, chủ quán PĐV, ông Trần Văn Hân, lên tiếng thừa nhận sự việc và cho biết đang chủ động liên lạc với các khách hàng bị ảnh hưởng để “thăm hỏi” và cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có thể hô hào khẩu hiệu “đảm bảo an toàn thực phẩm,” nhưng thực tế cho thấy hệ thống giám sát lỏng lẻo, kiểm tra đối phó và thiếu minh bạch đang đẩy người dân vào tình trạng “ăn xong mới biết sợ.” Trong một đất nước mà thực khách phải tự cầu nguyện trước mỗi bữa ăn vì lo ngại ngộ độc, câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm khi cái miệng trở thành cửa… bệnh viện?



Đất Việt