duyanh
06-18-2025, 01:27 PM
Phó Chủ Tịch Thị Trấn Sản Xuất Hàng Vạn Chai Cồn Giả Gây Ngộ Độc
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/lam-con-gia.jpg
HÀ NỘI – Một phó chủ tịch thị trấn ở ngoại ô thủ đô Hà Nội vừa bị bắt sau khi bị phát hiện tham gia sản xuất hàng chục ngàn chai cồn y tế giả chứa hóa chất cực độc, khiến một người dân ngộ độc nặng và rơi vào hôn mê sâu.
Phạm Đình Tuấn, phó chủ tịch thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bị bắt giữ hôm 16 Tháng Sáu với cáo buộc “sản xuất hàng giả.” Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn cùng em trai đã lập Công Ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ, nhưng thực chất là dùng Methanol – loại cồn công nghiệp cực độc – thay cho Ethanol đúng chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm trục lợi, ông Tuấn đã chỉ đạo sản xuất cồn giả theo tỷ lệ 70% Methanol và 30% nước, bất chấp hậu quả cho sức khỏe người tiêu dùng. Công an Hà Nội đã thu giữ khoảng 50,000 chai cồn giả cùng toàn bộ máy móc và thiết bị sản xuất tại cơ sở.
Vụ việc càng gây phẫn nộ khi báo Tuổi Trẻ dẫn lời các bác sĩ tại Trung Tâm Chống Độc – Bệnh Viện Bạch Mai, cho biết họ đang điều trị cho một bệnh nhân 55 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi dùng cồn giả.
Người này, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa nặng. Xét nghiệm máu phát hiện nồng độ Methanol cao vượt ngưỡng nguy hiểm (116.63 mg/dL), trong khi kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương não nghiêm trọng kèm theo xuất huyết nội sọ.
Gia đình nạn nhân khẳng định ông không nghiện rượu, có sức khỏe bình thường và chỉ sử dụng cồn 70 độ mua tại nhà thuốc gần nhà để xúc miệng trị viêm tủy răng. Trong suốt một tuần, ông ngậm cồn nhiều lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài gần một tiếng.
Sau ba ngày liên tục có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và nhìn mờ, ông được đưa đến cấp cứu tại Bệnh Viện Bạch Mai, nơi các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản vì bệnh nhân suy hô hấp và hôn mê sâu.
Xét nghiệm mẫu cồn nạn nhân dùng cho thấy nhãn mác ghi rõ “Ethanol 70 độ,” nhưng thực chất không chứa Ethanol mà toàn là Methanol – chiếm tới 77.5%.
Các bác sĩ nhận định việc dùng cồn Methanol để ngậm – đặc biệt khi trong miệng có vết thương hở – khiến hóa chất thẩm thấu nhanh qua niêm mạc hoặc bị nuốt vào bụng, dẫn đến ngộ độc nặng. Những trường hợp như vậy không hiếm, nhiều người đã bị mù, tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí tử vong.
Việc một cán bộ cấp thị trấn, dưới danh nghĩa doanh nghiệp, sản xuất cồn giả độc hại rồi đưa ra thị trường khiến dư luận phẫn nộ, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam tuy vẫn tuyên bố “kiểm soát chặt chẽ,” nhưng thực tế lại để lọt hàng vạn chai độc dược ra thị trường – chỉ bị phanh phui sau khi có người rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/lam-con-gia.jpg
HÀ NỘI – Một phó chủ tịch thị trấn ở ngoại ô thủ đô Hà Nội vừa bị bắt sau khi bị phát hiện tham gia sản xuất hàng chục ngàn chai cồn y tế giả chứa hóa chất cực độc, khiến một người dân ngộ độc nặng và rơi vào hôn mê sâu.
Phạm Đình Tuấn, phó chủ tịch thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bị bắt giữ hôm 16 Tháng Sáu với cáo buộc “sản xuất hàng giả.” Cơ quan điều tra xác định ông Tuấn cùng em trai đã lập Công Ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ, nhưng thực chất là dùng Methanol – loại cồn công nghiệp cực độc – thay cho Ethanol đúng chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhằm trục lợi, ông Tuấn đã chỉ đạo sản xuất cồn giả theo tỷ lệ 70% Methanol và 30% nước, bất chấp hậu quả cho sức khỏe người tiêu dùng. Công an Hà Nội đã thu giữ khoảng 50,000 chai cồn giả cùng toàn bộ máy móc và thiết bị sản xuất tại cơ sở.
Vụ việc càng gây phẫn nộ khi báo Tuổi Trẻ dẫn lời các bác sĩ tại Trung Tâm Chống Độc – Bệnh Viện Bạch Mai, cho biết họ đang điều trị cho một bệnh nhân 55 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi dùng cồn giả.
Người này, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và rối loạn chuyển hóa nặng. Xét nghiệm máu phát hiện nồng độ Methanol cao vượt ngưỡng nguy hiểm (116.63 mg/dL), trong khi kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương não nghiêm trọng kèm theo xuất huyết nội sọ.
Gia đình nạn nhân khẳng định ông không nghiện rượu, có sức khỏe bình thường và chỉ sử dụng cồn 70 độ mua tại nhà thuốc gần nhà để xúc miệng trị viêm tủy răng. Trong suốt một tuần, ông ngậm cồn nhiều lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài gần một tiếng.
Sau ba ngày liên tục có triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt và nhìn mờ, ông được đưa đến cấp cứu tại Bệnh Viện Bạch Mai, nơi các bác sĩ buộc phải đặt nội khí quản vì bệnh nhân suy hô hấp và hôn mê sâu.
Xét nghiệm mẫu cồn nạn nhân dùng cho thấy nhãn mác ghi rõ “Ethanol 70 độ,” nhưng thực chất không chứa Ethanol mà toàn là Methanol – chiếm tới 77.5%.
Các bác sĩ nhận định việc dùng cồn Methanol để ngậm – đặc biệt khi trong miệng có vết thương hở – khiến hóa chất thẩm thấu nhanh qua niêm mạc hoặc bị nuốt vào bụng, dẫn đến ngộ độc nặng. Những trường hợp như vậy không hiếm, nhiều người đã bị mù, tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí tử vong.
Việc một cán bộ cấp thị trấn, dưới danh nghĩa doanh nghiệp, sản xuất cồn giả độc hại rồi đưa ra thị trường khiến dư luận phẫn nộ, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam tuy vẫn tuyên bố “kiểm soát chặt chẽ,” nhưng thực tế lại để lọt hàng vạn chai độc dược ra thị trường – chỉ bị phanh phui sau khi có người rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.
Đất Việt